Byousoku 5cm / 5cm một giây

Status
Không mở trả lời sau này.
dù viết bao nhiêu thư hay gửi bao nhiêu tin nhắn thì nó và Akari vẫn không thể ở gần nhau thêm được 1cm nào
nó và mizuno cũng k0 thể ở gần thêm 1cm nào chứ k0 phải akari
 
Nó cũng ám chỉ nó và Akari đấy chứ, vì hầu hết liên lạc giữa nó và Akari là = thư mà.
 
có thể thế nhưng mà nhiều khả năng là nó bị khủng hoảng tin nhắn từ những năm cấcp 3 rồi nên nó mới nói ra cái câu đấy =))
 
"Khủng hoảng tin nhắn" ? omg, tớ không thể nghĩ ra được cái đó 8-} .. nhưng đúng là nó có biểu hiện sợ tin nhắn, hầu như không reply lại bất cứ cái tin nhắn nào kể từ Ep 2, mà cũng chẳng gửi đi, bệnh thiệt mà <_< .. tội nghiệp, không biết tương lại ku cậu sẽ đi về đâu... so sad...
 
Như đã nói trong cái untold story của thằng xế :-"...
 
thằng này cũng hơi sầu đời tí thôi
nạn nhân của số phận hơn là bệnh từ bé đến giờ :))
khó nghĩ đc tương lai nó rồi sẽ đi về đâu lắm, cứ bị quá khứ ám ảnh thế này =((
 
Uh, nạn nhân của số phận, tớ đã nói là cái bệnh của nó là do hoàn cảnh tạo nên mà <_< .. nếu tưởng tượng tương lai thằng Takaki đang đi trên đường mà gặp Akari đi cùng chồng thì sẽ ra sao nhỉ ? >____< KHÔNG DÁM NGHĨ NỮA >___<
 
nguời bình thuờng nhận ra thì sẽ nhảy vào chào hỏi
còn thằng này thì chắc ngoảnh mặt đi cười đểu :))
mà đoạn nó gặp lại akari cũng chỉ là linh tính thôi chứ đm hơn 10 năm cóc gặp nhận ra nhau = mắt =))
bạn cấp 2 có đứa ra đuờng mình còn cóc nhận ra nữa là =))
 
Trong anime thì thấy con Akari chẳng thay đổi nhiều, còn thằng Takaki thay đổi nhiều thật, cơ hội nhân ra của thằng Takaki cao hơn Akari nhiều, nên nếu gặp ngoài đường thì chắc....không nghĩ được gì nữa <_<
 
nên nhớ anime khác với ngoài đời =))
ngoài đời k0 bao giờ chia tay từ năm 13 tuổi đến năm 26 mới gặp lại mà nhận ra nhau cả =))
 
Nếu anime cũng như thực thì đã ko có cái để mà coi rồi :))
 
Đang nói anime chứ đâu nói ngoài đời :))
 
thế nên lúc đấy chắc 2 đứa đều ngờ ngợ mà quay lại nhìn nhưng mà akari tiếp tục đi còn takaki thì vẫn dậm chân tại chỗ =((
đoạn kết thấy nó bỏ đi mà sót =((
chứ ngoài đời thì đúng là k0 thể có chuyện như thế này mà kể đc :-<
 
anime hay :x - thx 4 share
MF group cho hỏi cái
có mấy cái cảnh đẹp
tính chụp lấy ra làm SS
mà sao print screen xong paste vào paint nó đen thui =((
 
down gói cccp về nó có zoomplayer dùng cái đấy capture đc
 
Dùng MPC cũng được. Ấn Ctrl+I là save được thôi :|
 
zoomplayer thì là alt+H hay sao ấy nhỉ :-?
dạo này cut hỉnh toàn cắt bằng win nên chả nhớ
 
WMP đó hả ? :-? Cái đó thì có thể hạ hardware accleration xuống rồi dùng print screen cũng được. Có điều hơi mất công.
 
thế nên lúc đấy chắc 2 đứa đều ngờ ngợ mà quay lại nhìn nhưng mà akari tiếp tục đi còn takaki thì vẫn dậm chân tại chỗ
đoạn kết thấy nó bỏ đi mà sót

Yea, quá đau tim T_T .. hành động bỏ đi của Akari chứng tỏ nó đã không còn tình cảm gì với Takaki rồi, còn thằng Takaki vẫn đứng đó.... hix... ngoài đời đúng là không thể có chuyện như thế này được.. ANIME BANZAI!!!! ENDING SUCKS!!!!!!!
 
down gói cccp về nó có zoomplayer dùng cái đấy capture đc
dốt quá ko bít cccp là cái gì :|
có phải nó cũng giông klite ko vậy :|
Dùng MPC cũng được. Ấn Ctrl+I là save được thôi
thử rùi bác
nó báo thế này này :|
1186824626.bmp
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top