C/s cái gì cũng tiền , mấy bác vô giúp em + bàn bạc về tiên coi nào !

[God]Athena

Youtube Master Race
Tham gia ngày
25/12/10
Bài viết
8
Reaction score
1
C/s chán quá mấy bác , cài gì hở ra cũng tiền , để dành tiền thì để dành không nổi @@!
Mình đang học cấp 3 , mẹ cho tiền ngày . Tuần học 5 ngày , trong đó 4 ngày học sáng ( trái buổi ) còn lại học chính thức thì b.chiều . Học sáng thì đc 20k , chiều đc 5k @@!
=> 1 tuần đc 100 k . Mình muốn để dành tiền mà để dành không noi mấy bác ơi @@! Thế mà mình cứ xài hết , cuối tuần t7 thì phải để ra 30k đi đánh banh với đám bạn cũ nữa chứ :( . Rồi tiền ăn , uống , đi chơi , đủ thứ ... :|
Mấy bác có cách nào để dành tiền hiệu quả không @@!
 
Ơ hay nhờ, muốn tiết kiệm thì phải bớt chi tiêu đi. Vẫn ăn uống đi chơi đủ thứ mà vẫn tiết kiệm được thì chịu rồi.
 
Trường mình bán đồ ăn sáng mắc , >15 . Mua mấy cái bánh mỳ ăn thì ko thấm vào đâu @@! . Chai nước giá trung bình là 7k , mà học b.chiều , trời nóng ko uống nc sao chịu nỗi @@! .
 
Nói chung cấp 3 tiêu nhì nhằng cũng chả tiết kiệm được mấy đâu, trừ khi chú em là thiếu gia.

Ráng lên đh vừa học vừa làm thêm cày cuốc kiếm tí tiền, lúc đó chơi bời xả láng, lâu lâu trích 1 tí đi mát-xa... :">
 
Mắc thì đem nước lọc theo uống, ăn sáng thì nấu ở nhà mà ăn. Nóng thì chạy nhảy hoạt động ít thôi, tự lo đi chứ có gì mà than. Tiết kiệm thì chỉ có tự mình dè sẻn chi tiêu thôi chứ thực ra chả có cách gì cả.
 
Nc' thì đem đc , hoạt động rất ít mà mồ hôi + khát nước ghê lắm . Tại học trên lầu , b.trưa nữa nên ở trên lầu hứng hết , nóng thấy pà luôn , lớp có 3 cái quạt , gió chẳng thấm vào đâu @@!
 
Hơ hơ! Bạn trẻ như thế là gia đình khá có điều kiện rồi!
Hồi tui học cấp 3 có được cho tiền tiêu vặt đâu, vẫn sống vui khỏe lạ thường
Khi mà người ta có tiền (đặc biệt là tiền không phải do mình làm ra) thì sẽ sinh ra vô khối lý do để tiêu tiền
 
:( dành 1 tuần nhịn ăn tầm 100k mua 10 tấm vé số :"> ít ra cũng trúng 1 tờ liều 1 phen đi anh
 
Mà ông hốp nói đúng đấy,nếu chưa làm ra tiền thì nhì nhằn lắm cũng ko để dành đc nhiêu đâu.tìm thêm khoản thu khác thì may ra
 
mình 1 ngày 10k :|
Cũng học cấp 3 :D
Cậu thế là sướng rồi :(, đòi hỏi j` nữa :(
 
Thời cấp 3 mỗi ngày chỉ tốn 2k tiền gửi xe & trà đá :">. Còn đồ ăn thì sáng dậy sớm nấu cả rồi nên chả lo :-"
 
híc,từ năm lớp 5 tớ đã nhịn ăn sáng,lên cấp 3 lâu lâu thấy tụi bạn ăn nên xí xọn mua ăn theo thôi chứ cũng chả thấy đói,nhờ vậy nên dè xẻn cũng khá.Ở thành phố lạ lắm, khát thì có thể xoay sở chứ đói thì bó tay nên muốn giảm chi thì hãy làm bạn với mì gói và đi học thì đem nước đun sôi để nguội theo (quên thì xin bạn chứ quyết ko bỏ tiền ra mua nước suối để làm giàu cho bọn cantin bất lương) :">
 
TUi đã nghe rồi gặp mấy ông còn nghèo hơn, đọc xong thấy cũng bớt khổ đôi phần :)
 
Mình nói thật, hồi cấp III mình chả dc đồng nào mà vẫn sống tốt thôi \m/ . Quan trọng là bản thân ko thấy thiếu thốn gì thì sẽ ko còn coi trọng đồng tiền nữa :D
 
Các cậu đừng so sánh như thế, hồi đó bánh mỳ có 5k 1 ổ à, bây giờ thành 8-10k hết rồi, thời bão giá mà

Chủ thớt như thế thì cũng khó thật đấy, chả có đường nào tiết kiệm :-?
 
Chắc chắn sẽ thành topic ôn nghèo kể khổ....
 
Sinh viên: 1 tuần 250k. Vẫn đủ sống và mập mạp
 
Nước -> chơi 1 bình nước 1.5l uống cho trợn trắng mắt luôn.
Tốn $ đi chơi thì bớt chơi là để dành đc $. Đơn cử là có thể bớt đc khoản oánh banh cuối tuần.

Trường cấp 3 nào học 5 buổi/tuần vậy? :|
 
muốn găm đạn phải nhịn chứ, đợt trc 1 tuần t cũng đc 100/ tuần, vẫn đủ mà, vừa muốn găm mà đạn vẫn bắn thì lây đâu ra, học cách chi tiêu hợp lý, sau này đi làm sẽ dễ thể hơn nhiều đó ^^
 
cấp 2 mình đc 70k/tuần, cấp 3 150k/tuần. Cấp 2 k0 nhớ cụ thể, chứ cấp 3 thì tuần ăn trưa 4 buổi hết 48k, buồn buồn thì vô canteen mua gì chơi, coi như thêm 30k 1 tuần đi, cả tiền gửi xe 2k thì là 12k/6 ngày. Còn lại thì chả làm gì hết, đổ xăng thì xin tiền riêng, trừ ra thì còn dư khoảng 50k/tuần. Các dịp này nọ thì xin thêm bonus tiền, cũng k0 đến nỗi khốn khó.

Cách cải thiện tình hình dễ nhất cho chủ thớt là xin thêm tiền đó =))
 
Back
Top