C/s cái gì cũng tiền , mấy bác vô giúp em + bàn bạc về tiên coi nào !

:bz
tôi đang phải cố gắng cầm cự đến hết tháng với $20 cho tất tật các nhu cầu nhưng cũng chẳng thấy chuyện này có gì là tồi tệ lắm ~
tôi nghĩ trước khi mở miệng ra kêu ca thì hãy thấy mình vẫn còn sướng chán so với những người ăn còn chả có mà ăn ~
nhiều bạn được bố mẹ cho tiền như thế thì còn kêu nỗi gì nữa? còn học cấp 3 nếu và nhu cầu mua sắm không thực sự cần thiết thì nên miễn, còn nếu cần thì nói với phụ huynh ~
nghĩ lại thời mình còn học cấp 3, chẳng có nhu cầu gì ngoài tiền học, gửi xe và mua sách cũ đường Láng; cơm thì ăn ở nhà, nước uống ở trường, đến trà đá cũng chẳng cần ~
cầu kỳ vừa thôi thì cuộc sống nó dễ chịu ~
 
1 tháng SV ĐH đc 300k, dè sẻn chi tiêu, ăn thì toàn ăn ở nhà, hôm nào học 2 buổi mới ăn ở ngoài, nước uống thì đem theo, hết thì đi rót (nước ở trường free mà). Chưa kể phải để dành tiền lo SN, đi chơi, mua quà cho em ấy. blah blah ... mà chưa bao giờ kêu là thiếu. Hồi cấp 3 thì nói thẳng đi học trong túi không > 10k đâu và không bao giờ hết. Trường cấp 3 gần nhà => đi bộ => không tốn gì cả.
 
Hì. Bạn muốn để dành tiền thì phải hạn chế tiêu xài xuống mức bình thường. Như nước nôi, ăn sáng thì ăn ở nhà, đem chai nước theo là tiết kiệm được một ít rồi.
Hồi xưa cấp 3 nói bạn tin không thì tùy chứ 1 buổi đi học ( tức là có lên trường ấy) mình được có đúng 1k để gửi xe. Bạn bè nó rủ đi xuống căn tin mà có đi bao giờ, rồi ra về rủ đi chơi cũng thế cơ :))
 
1 tháng SV ĐH đc 300k, dè sẻn chi tiêu, ăn thì toàn ăn ở nhà, hôm nào học 2 buổi mới ăn ở ngoài, nước uống thì đem theo, hết thì đi rót (nước ở trường free mà). Chưa kể phải để dành tiền lo SN, đi chơi, mua quà cho em ấy. blah blah ... mà chưa bao giờ kêu là thiếu. Hồi cấp 3 thì nói thẳng đi học trong túi không > 10k đâu và không bao giờ hết. Trường cấp 3 gần nhà => đi bộ => không tốn gì cả.
1 tuần chưa đến 100k mà làm được nhiều thế, nên kể chi tiết ra cho anh em học hỏi :)

Nói chung, quan trọng vẫn là tâm lí, cứ nghĩ mình ko thiếu thốn là được, mình còn hạnh phúc hơn nhiều người khác, tích cực vào, thẩm du tinh thần cũng được, riết thành quen, bạn bè thì chơi qua loa thôi, rũ đi chơi 2,3 lần thì đi 1 lần được rồi, hy vọng chủ thớt sẽ có dư :)
 
NÓi với ông bà bô:
- Lạm phát lắm rồi bố mẹ ah. Cái gì cũng tăng mà sao tiền tiêu vặt con chả thấy tăng. Chính phủ vừa tăng lương tối thiểu. Con đề nghị được điều chỉnh tiền tiêu vặt định kỳ hàng năm theo CPI hoặc theo USD để chống lạm phát.

Ông bà bô sẽ sững sờ vì con mình có đầu óc kinh tế, bất ngờ vị con mình thẳng thắn và thành thực, và ...... ỡm ờ trong thực hiện các kiến nghị của đồng chí con.
 
nghĩ lại hồi xưa sinh viên mỗi tháng gởi có 800k do dĩa cơm 5k/1 dĩa,. ngày mất 10k , tháng mất 300k , còn dư 500k xài tẹt ga :|

giờ ngày nào cũng dắt người yêu ăn sáng 2 tô bún mất 60k , uống cf thêm 40k nữa , có 1 buổi cả trăm ngàn ,rồi còn thuốc lá , nhậu nhẹt lai rai

chưa kể tối đi chơi nữa , chắc phải giảm chi tiêu lại thôi , tiền giờ mât giá quá
 
1 tháng SV ĐH đc 300k, dè sẻn chi tiêu, ăn thì toàn ăn ở nhà, hôm nào học 2 buổi mới ăn ở ngoài, nước uống thì đem theo, hết thì đi rót (nước ở trường free mà). Chưa kể phải để dành tiền lo SN, đi chơi, mua quà cho em ấy. blah blah ... mà chưa bao giờ kêu là thiếu. Hồi cấp 3 thì nói thẳng đi học trong túi không > 10k đâu và không bao giờ hết. Trường cấp 3 gần nhà => đi bộ => không tốn gì cả.

hồi đấy khác bi giờ khác bác à. 1 dĩa cơm bình dân cũng 15k rồi.
 
tôi h đang đi học và cũng đang ôn thi lại đh tốn kém quá :| mà mẹ tôi lại ko cho kiểu 1 cục 1 tháng mà xin lúc nào thì cho vài chục nên chẳng tiêu đc gì nhiều :)) chẳng thể để dành để tự mua cái gì cho mình đc =))
 
Đấy là còn sướng đấy, hồi học ĐH tớ đc cho có 50k/1 tuần, trong khi mấy thằng bạn thì 150k/200k mà wtf nó toàn hết tiền sớm, còn phải dấm dúi thêm cho nó =)) Đến năm 3 năm 4 thì phải đi làm mà đóng tiền học + làm đồ án ... ko gánh nổi >>> bỏ học.
3 cấp thì ko có đồng nào - trừ lớp 12 5k/ngày vừa đúng cái bánh mì . Đi học đi bộ - đc cái cấp 3 nhà thuê đối diện trường =)) đúng hơn là thi vào cái trường đối diện nhà. Sách thì chẳng mua trừ sgk bố mẹ mua còn học Đh toàn ko mua =))

Ở trong trường bán mắc thì mua trước ở ngoài ăn vậy, bánh mì ở ngoài chắc khoảng 8-10k, xôi 5-7k ... nước mang theo, nếu mà thích uống nước lạnh thì để đông đá rùi trưa nó tan ra là vừa.

[God]Athena;18177072 nói:
Rồi tiền ăn , uống , đi chơi , đủ thứ ... :|
Mấy bác có cách nào để dành tiền hiệu quả không @@!

Cơ bản tiền ko tự nhiên sinh ra, ko tự nhiên mất đi ... bác phải giải quyết đc 2 đầu là đầu vào ... qua ải bố mẹ chắc khó mà bố mẹ nuôi con đi học cũng đau đầu lắm các bác ạ.
Còn đầu kia là phải bớt chi tiêu lại thôi, ăn uống vặt thì giảm lại, đi chơi - chưa rõ vấn đề này.
Mà bác mún để dành tiền làm gì ?


Cho 1 cục 1 tháng đôi khi tính cân bằng thu chi cũng đau đầu lắm các bác ạ ... giờ ai cho ngày vài chục thấy khỏe hơn. Hoặc đi làm thì ko phải nghĩ ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi xưa học cấp 3
1 tuần 6 ngày học 2 ca
cn học luôn buổi sáng
1 ngày đc 5k ăn 1 dĩa cơm sườn 3k
còn dư 2k ăn chơi :|
 
Hồi đó mua gói xôi 2k, xin 3k bị pa pa đánh phù mỏ. Tại cái mỏ chu quá nhiều :))
 
Cấp 3 , 1 Tuần 300k vừa đủ ăn + mua ít đồ nhưng hok đủ để đi chơi , lạm phát quá nhớ hồi đó 1 ngày 20k là ăn thoải mái . Lớp em có mấy thằng 1 tuần 500k-600k nhìn nó xài mà thèm :D .
 
Trong lớp mình cũng có 1 nhỏ , nó quen thằng bạn của mình . 1 ngày mẹ nó cho 100k mà xài ko đủ ( WTF ?) . Không biết nó xài gì mà lắm thế , thằng bạn mình thì pa nó mất sớm , nó là con 1 nên mẹ nó cưng nó lắm . Xin gì cũng cho , gặp nhà thằng này cũng khá giả . Tuần nào thằng bạn em cũng đưa nhỏ 200k xài tiêu vặt , đi mua quần áo , ... cho nhỏ nữa mới ghê @@! , có bồ mà giống nuôi con . Nhìn mà cũng phát thèm
 
[God]Athena;18190431 nói:
Trong lớp mình cũng có 1 nhỏ , nó quen thằng bạn của mình . 1 ngày mẹ nó cho 100k mà xài ko đủ ( WTF ?) . Không biết nó xài gì mà lắm thế , thằng bạn mình thì pa nó mất sớm , nó là con 1 nên mẹ nó cưng nó lắm . Xin gì cũng cho , gặp nhà thằng này cũng khá giả . Tuần nào thằng bạn em cũng đưa nhỏ 200k xài tiêu vặt , đi mua quần áo , ... cho nhỏ nữa mới ghê @@! , có bồ mà giống nuôi con . Nhìn mà cũng phát thèm

Cái đó gọi là ngu đó bạn. Cứ để vậy sau này thằng đó nó sẽ sáng mắt ra
 
:)) toàn là mấy anh chị công tử tiểu thư kô 1 ngày 100k sài hết chắc vừa ăn vừa dục X_X
 
1 tháng SV ĐH đc 300k, dè sẻn chi tiêu, ăn thì toàn ăn ở nhà, hôm nào học 2 buổi mới ăn ở ngoài, nước uống thì đem theo, hết thì đi rót (nước ở trường free mà). Chưa kể phải để dành tiền lo SN, đi chơi, mua quà cho em ấy. blah blah ... mà chưa bao giờ kêu là thiếu. Hồi cấp 3 thì nói thẳng đi học trong túi không > 10k đâu và không bao giờ hết. Trường cấp 3 gần nhà => đi bộ => không tốn gì cả.

hỏi thiệt, sao hay quá dzị :-?
mình 1 tuần 100k đổ xăng muốn hụt hơi :| ny đi ăn với mình, toàn cưa đôi, vậy mà tiền vẫn ko đủ :-s
 
cấp 3 như cậu là sướng r, tui trc học cấp 3 cả tháng đc 50k, vẫn sống, vẫn chơi :))
 
Cũng đang cấp 3, 1 tháng dc khoảng 5-600k ~.~, cũng may ăn sáng ở nhà, chỉ phải lo tiền xăng, mà giờ xăng lại lên giá X_X
 
100k nếu mà sáng ăn quán,trưa ăn quán,chiều ăn quán thì có khi không đủ thật!Nhất là ăn sáng là bánh cuốn thì có khi gần hết số tiền trên rồi
 
Back
Top