donchina
Mario & Luigi
- 30/1/09
- 888
- 39
Số là mới wen dc 1 em 18t ,đã đi chơi dc 2 lần,mà sao thấy có vẻ em ấy ít nói quá,hỏi gì cũng ko bít,hỏi chỗ nào cũng chưa đi qua,hỏi qua là do ở quê lên sg đi lam từ năm 16t dc 2 năm,giờ đi chơi k bít nên nói gì,nếu ngòi im có nguy cơ fail nặng,bác nào có gặp trường hợp này tư vấn giúp,em ấy đi làm từ 9h sáng đến 9h tối mới về nê ít có dip đi đâu.
bác nào tư vấn giúp vài câu chuyện hay ăn nói thế nào cho em ấy vui nhé.ca này khó nhằn quá,nắm tay cũnh ko cho,ôm cũng ko dc ..khổ quá mấy bac ah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình xin dc tiếp theo chuyện hum trước
Số là sau 2 lần đi chơi về,em ấy ko nt cho mình gì cả mà lần đầu tiên thì đi chơi về em ấy nt hỏi thăm này kia.
Hum qua sim km hết tiền mình mua sim mới nt nc với em nó,mình quên là sim km nên em ấy ko bít là ai bèn hỏi: "ai vậy".Mình tính đùa tý nên bảo là: nhắn nhầnm số,sry nhé.
Sau đó minh ko nt nữa ,mà em ấy chủ động nt lại hỏi " anh tên gì , nhà ở đâu,có ban gái chưa..."
Minh thấy hơi thất vọng,em ấy ko nt cho mình ma khi gặp 1 ng lạ nhắn nhầm số em ấy lại tích cực hỏi thăm như vậy...
vậy la sao các bác cho mình tý ý kiến..thấy có vẻ fail nặng quá..có cách nao cứu vãn ko các bác,hay là phắn lun cho xong
p/s con nữa khi nt nc voi em ấy mấy ngày trước em ấy lúc nào cũng bảo máy hết tiền rồi..có vẻ như mún mình nạp card cho em nó..mình thấy mới wen dc 2 lần đi chơi mà nạp card thấy kỳ sao ấy,ko phải mình ko có tiền để nạp 50k cho em ấy nhưng như vậy giống dại gái quá
bác nào tư vấn giúp vài câu chuyện hay ăn nói thế nào cho em ấy vui nhé.ca này khó nhằn quá,nắm tay cũnh ko cho,ôm cũng ko dc ..khổ quá mấy bac ah
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình xin dc tiếp theo chuyện hum trước
Số là sau 2 lần đi chơi về,em ấy ko nt cho mình gì cả mà lần đầu tiên thì đi chơi về em ấy nt hỏi thăm này kia.
Hum qua sim km hết tiền mình mua sim mới nt nc với em nó,mình quên là sim km nên em ấy ko bít là ai bèn hỏi: "ai vậy".Mình tính đùa tý nên bảo là: nhắn nhầnm số,sry nhé.
Sau đó minh ko nt nữa ,mà em ấy chủ động nt lại hỏi " anh tên gì , nhà ở đâu,có ban gái chưa..."
Minh thấy hơi thất vọng,em ấy ko nt cho mình ma khi gặp 1 ng lạ nhắn nhầm số em ấy lại tích cực hỏi thăm như vậy...
vậy la sao các bác cho mình tý ý kiến..thấy có vẻ fail nặng quá..có cách nao cứu vãn ko các bác,hay là phắn lun cho xong
p/s con nữa khi nt nc voi em ấy mấy ngày trước em ấy lúc nào cũng bảo máy hết tiền rồi..có vẻ như mún mình nạp card cho em nó..mình thấy mới wen dc 2 lần đi chơi mà nạp card thấy kỳ sao ấy,ko phải mình ko có tiền để nạp 50k cho em ấy nhưng như vậy giống dại gái quá
Chỉnh sửa cuối:
...).Hơn nữa thì thỉnh thoảng đến chỗ ẻm làm hỏi thăm vài câu, đón ẻm về đưa đi ăn cái gì lót dạ + tán gẫu chẳng hạn. Chắc do đề phòng thái quá nên ẻm ít bắt chuyện + ít nói thôi
.Với tính cách đề phòng thái quá này nếu bạn sồn sồn cầm tay hay ôm là coi như hết, phải từ từ rồi tự nhiên tay trong tay hay ôm nó sẽ đến, hay là bạn muốn quen liền là "bụp" liền :S
.Do đó nếu bạn đưa ẻm về sau khi làm thì chú ý nhìn xem nếu nhỏ mệt quá thì đưa nhỏ về cho nhỏ nghỉ ngơi, ko thì đi dạo hay ăn nhanh là đc (miễn đừng cafe em nó ngại)
Mà giờ mốt các em là cái j cũng ko bít ra vẻ ngoan ngoãn chứ thực tế thì T_T
....... Lượn đi bác à, kẻo tiền mất tật mang
....... Xung quanh em nó có không dưới 10 thằng đâu 

