Legend_offline
T.E.T.Я.I.S
Nhỏ đó là T , còn mình là N nha 
T : T muốn hỏi N cái này , trả lời thật nha
N : Uh , T hỏi đi
T :Không biết nói sao nữa , T cảm thấy hình như N có t/c với T phải không ?
N : Có thì sao mà không có thì sao ?
T : T chỉ hi vọng là cảm giác mình sai , không trả lời T được sao
N : Cho N biết tại sao T lại muốn cảm giác của mình sai ?
T : Tại T sợ mất đi người bạn như N
N : N biết một câu là :Có những cái khi nói ra thì mối quan hệ sẽ vĩnh viễn không trở lại được như cũ nữa . Nhưng nếu mà T đã hỏi thì N cũng không giấu . Uh N nghĩ là có .
T : Giờ T phải làm gì đây , T lại mất đi 1 người mà T quý sao
N : N không đòi hỏi gì T cả . N là biết với T ( bla bla các thứ ôn lại kĩ niệm 3 tháng làm qen ) ....... N không muốn nói vì quá sớm mà cơ hội chỉ có một và chỉ một .Nhưng dù sao bây giờ t cũng đã biết , N chỉ hi vọng T mở lòng với N dù chỉ một .
T :T thật sự rất quý N , nếu với những người khác rủ đi uống nước chẳng bao giờ T đi đâu .Không phải T khing thường người ta , nhưng T biết người ta có t/c với mình và T không muốn làm người ta hi vọng , nhưng với N thì T cũng tự cho mình 1 cơ hội làm quen nhưng những ngày qua T thấy t/c của mình chỉ có thể là vậy . T xem N chỉ như là một người bạn đặc biệt
.Những kĩ niệm T sẽ để mãi trong tim cho dù N có ghét T hay im lặng biến mất như những người khác . T không muốn làm N buồn thêm nữa nên T phải nói điều này sớm, dù biết nói ra T sẽ mất tất cả .
N : Xin lỗi T , nhưng những ngày qa N không coi đó là cơ hội đâu , chỉ là bạn bè và với ai T cũng sẽ đối xử vậy thôi . Nếu như thật sự là cơ hội T cho N thì hãy để N tự nắm lấy ngay thời điễm này. Lần đầu tiên T cho người khác cơ hội thì hãy để người đó có thời gian để nắm lấy chứ , đừng tự ra rồi thu lại chứ . Và đương nhiên cơ hội đi kèm với thời gian . Nếu thật sự không thay đổi được gì thì N sẽ không cố chấp đâu .
T : T là người sống theo cảm tính , chỉ cần lần đầu tiên T gặp người nào đó T có thể biết mình có t/c gì với người ta hay không . Nên thường T từ chối ngay lúc đầu , T chỉ sợ cứ như zậy càng làm N thêm buồn và T chẳng vui gì khi làm 1 người mà T quý mến phải như vậy , T xin lỗi .
N : T mà lì vậy là N mới buồn đó
. Hãy để N nắm lấy cơ hội của mình và làm hết sức đi , để N cảm thấy không còn gì ấm ức hay đáng tiếc nữa . Thật sự không thay đổi lúc dó N sẽ chấp nhận T là một người bạn và không có gì để buồn nữa , hứa đó 
T : Uhm N khùng , thui N ngủ đi , đừng suy nghĩ nhiều , ngủ ngon nha .
N : Trước giờ là toàn theo ý T , riêng lần này hãy theo ý N đi .nhưng mà nói chung dù N có làm gì thì cũng cần 1 phần ở T nữa . Vậy T có đồng ý thử 1 lần hay không ?
T : Hihi , làm một mình mà được mới hay . Giởn thôi , T không biết nữa , T nói ra hết những gì T nghĩ rồi , giờ để tự nhiên cái gì đến sẽ đến thôi
N : N sẽ coi đây là một lời hơi hơi đồng ý
T : Hi thôi N ngủ đi , khuya rồi . Ngủ ngon nha .
N : Chúc T ngủ ngon .
Vì cái tính phức tạp của sự việc nên mình cố gắng type lên đây nên mọi người đừng có dài quá ngại đọc nhé
.
Nói thì nói vậy thôi chứ giờ đang rối bm ra . Không biết phải làm gì tiếp theo nữa , đem lên đây hi vọng những người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn .
Mình 20t rồi nha . Nhỏ lớn hơn mình 1 tuổi .

T : T muốn hỏi N cái này , trả lời thật nha
N : Uh , T hỏi đi
T :Không biết nói sao nữa , T cảm thấy hình như N có t/c với T phải không ?
N : Có thì sao mà không có thì sao ?
T : T chỉ hi vọng là cảm giác mình sai , không trả lời T được sao
N : Cho N biết tại sao T lại muốn cảm giác của mình sai ?
T : Tại T sợ mất đi người bạn như N
N : N biết một câu là :Có những cái khi nói ra thì mối quan hệ sẽ vĩnh viễn không trở lại được như cũ nữa . Nhưng nếu mà T đã hỏi thì N cũng không giấu . Uh N nghĩ là có .
T : Giờ T phải làm gì đây , T lại mất đi 1 người mà T quý sao
N : N không đòi hỏi gì T cả . N là biết với T ( bla bla các thứ ôn lại kĩ niệm 3 tháng làm qen ) ....... N không muốn nói vì quá sớm mà cơ hội chỉ có một và chỉ một .Nhưng dù sao bây giờ t cũng đã biết , N chỉ hi vọng T mở lòng với N dù chỉ một .
T :T thật sự rất quý N , nếu với những người khác rủ đi uống nước chẳng bao giờ T đi đâu .Không phải T khing thường người ta , nhưng T biết người ta có t/c với mình và T không muốn làm người ta hi vọng , nhưng với N thì T cũng tự cho mình 1 cơ hội làm quen nhưng những ngày qua T thấy t/c của mình chỉ có thể là vậy . T xem N chỉ như là một người bạn đặc biệt
.Những kĩ niệm T sẽ để mãi trong tim cho dù N có ghét T hay im lặng biến mất như những người khác . T không muốn làm N buồn thêm nữa nên T phải nói điều này sớm, dù biết nói ra T sẽ mất tất cả .N : Xin lỗi T , nhưng những ngày qa N không coi đó là cơ hội đâu , chỉ là bạn bè và với ai T cũng sẽ đối xử vậy thôi . Nếu như thật sự là cơ hội T cho N thì hãy để N tự nắm lấy ngay thời điễm này. Lần đầu tiên T cho người khác cơ hội thì hãy để người đó có thời gian để nắm lấy chứ , đừng tự ra rồi thu lại chứ . Và đương nhiên cơ hội đi kèm với thời gian . Nếu thật sự không thay đổi được gì thì N sẽ không cố chấp đâu .
T : T là người sống theo cảm tính , chỉ cần lần đầu tiên T gặp người nào đó T có thể biết mình có t/c gì với người ta hay không . Nên thường T từ chối ngay lúc đầu , T chỉ sợ cứ như zậy càng làm N thêm buồn và T chẳng vui gì khi làm 1 người mà T quý mến phải như vậy , T xin lỗi .
N : T mà lì vậy là N mới buồn đó
. Hãy để N nắm lấy cơ hội của mình và làm hết sức đi , để N cảm thấy không còn gì ấm ức hay đáng tiếc nữa . Thật sự không thay đổi lúc dó N sẽ chấp nhận T là một người bạn và không có gì để buồn nữa , hứa đó 
T : Uhm N khùng , thui N ngủ đi , đừng suy nghĩ nhiều , ngủ ngon nha .
N : Trước giờ là toàn theo ý T , riêng lần này hãy theo ý N đi .nhưng mà nói chung dù N có làm gì thì cũng cần 1 phần ở T nữa . Vậy T có đồng ý thử 1 lần hay không ?
T : Hihi , làm một mình mà được mới hay . Giởn thôi , T không biết nữa , T nói ra hết những gì T nghĩ rồi , giờ để tự nhiên cái gì đến sẽ đến thôi
N : N sẽ coi đây là một lời hơi hơi đồng ý

T : Hi thôi N ngủ đi , khuya rồi . Ngủ ngon nha .
N : Chúc T ngủ ngon .
Vì cái tính phức tạp của sự việc nên mình cố gắng type lên đây nên mọi người đừng có dài quá ngại đọc nhé
.Nói thì nói vậy thôi chứ giờ đang rối bm ra . Không biết phải làm gì tiếp theo nữa , đem lên đây hi vọng những người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn .
Mình 20t rồi nha . Nhỏ lớn hơn mình 1 tuổi .
Chỉnh sửa cuối:

.