Các bác đi Campaign đến đâu rồi?

dreadlock

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
28/10/04
Bài viết
141
Reaction score
0
Mình thì chỉ mới đi đến bài The Ship Campaign2 Level4
 
Hôm nay đến Camp4 map1. Thành Dungeon này trông có vẻ hoành tráng. Mỗi tội cái Map1 này củ chuối ít tài nguyên, mấy quân canh mỏ lại toàn là Shooter, khó vật.
 
Dungeon dễ ko kém Haven , mỗi bài đầu tiên luyện tướng là có vẻ mệt tí chút chứ mấy bài sau đi dễ vật vã .
 
Campaign khoai nhất có lẽ là cái cuối cùng. Gọi là campaign của Academy mà thấy đủ mặt anh tài trong đấy. Trận đánh với Isabel có lẽ là một trong những trận khó nhất trong HoMM5. May mà có dark spell để điều khiển cái đống vài trăm con Paladin của nó.

Đánh Nicolai cũng khó nhưng tôi vẫn thấy đỡ hơn Isabel.
 
huhu down về chơi lâu rồi nhưng 1 ngày chơi 1 ít nên giờ mới đến bài 2 campaign
của inferno thôi , bùn wa´ chưa khám phá hết cái hay của nó được
 
Hix, thế mà mình ko chịu học Dark spell roài, ko có Frenzy hay Battle Puppet thì mệt nhể? Chẳng nhẽ chơi lại à hehe
 
đang chơi cái camp 3 của mage, đánh xong thằng markal thì bị lỗi bật ra ngoài, có fải lỗi ko nữa, chán quá đi mất, có ai bị thế ko
 
Bug trong Campaign thì nhiều vô số kể , chẳng biết thế nào . Lúc trước tôi chơi cái campaign của Ranger , bài đầu tiên đợi đến mười mấy Month chẳng thấy cha con thằng nào đến đánh , thế mới bực mình , Restart đi restart lại vẫn bị vậy . Bác thử Restart xem sao .
 
đang chơi cái camp 3 của mage, đánh xong thằng markal thì bị lỗi bật ra ngoài, có fải lỗi ko nữa, chán quá đi mất, có ai bị thế ko
Cái đó thì nhiều người bị lắm rồi. Nếu nó báo lỗi file exe thì có nghĩa là bạn chưa cứu Godric và gặp Findan. Phải hoàn thành quest này trước rồi mới đánh Markal được. Mà sẽ là 3 tướng lần lượt đánh chứ không phải một tướng đâu. Do đó phải chia quân cho cả 3 tướng đấy.

Tarjo thử lại xem. À mà bật mí là thằng Godric bị giam dưới lòng đất nhé.
 
Cũng mới chơi đến C6 M3, ngay đầu tiên mà bọn nó đông quá, may mình dụ được thằng Hero của nó chạy ra ngoài thành rồi mới giết đc nó, ặc ặc ,nagy đầu mà đã 800 maskmen với hơn 100 inquistors roài, may là mana mình nhiều với gọi đc pheonix chứ ko thì. óanh xong thằng đấy, quân ko có nhưng ỷ mình có phoenix nên lại chạy lên thành trên xử lý nốt đc , may quá hehe
 
camp 5 thi phải o nhớ :))

lv 5 của thành dungeon thôi :((
lính gác cổng của nó toàn là :(( sao đánh lại hả trùi
 
Lính canh cổng mấy cái chỗ đấy tuy nhiều nhưng ko có tướng , Frenzy hoặc Puppet là xong ngay , tớ đánh chết chẳng mấy quân . Hơn nữa sau khi chiếm xong cái thành Devil thì cả 2 tướng đều có Instant Movement , nếu ko thích đánh thì bay qua . Cả Campaign Dungeon chẳng có cái map nào là đáng kể , chơi dễ đến phát ngán .
 
Arabia nói:
Lính canh cổng mấy cái chỗ đấy tuy nhiều nhưng ko có tướng , Frenzy hoặc Puppet là xong ngay , tớ đánh chết chẳng mấy quân . Hơn nữa sau khi chiếm xong cái thành Devil thì cả 2 tướng đều có Instant Movement , nếu ko thích đánh thì bay qua . Cả Campaign Dungeon chẳng có cái map nào là đáng kể , chơi dễ đến phát ngán .
hix 1 ngày đau buồn của howie :((
kill hết 3 cái thành của nó rùi và những cái cổng ... gần wa MAP rùi . còn cái cổng cuồi củng :((
và xuống dười tín đi hết map de xem coi có gi o :((
quên save lại

CTY điện lực TP.HCM cúp điện :((
công sức 7 : AM đến 9gio AM ... thế là song :((
 
hic, cam dungeon lúc đầu luyện tướng sai, ko có empowered + ex socery, đến bài 3 bị nó giã cho thê thảm -> phải chơi lại từ đầu. Luyện đúng kiểu rồi thì đến bài 3 ko thèm xây quân trong thành, chia quân lúc đầu ra rush chết nó luôn :D, mỗi trận chết khoảng 1 blood 1 assasin.
 
Thích thì Summon Pheonix ra oánh cũng sướng lắm . Cái bài cuối cùng tớ nhận ra 1 điều là Pheonix của tớ đánh mạnh ko thua gì cái Stack vài chục con rồng đen . Hơn nữa quân nó đánh vào Pheonix cứ như muỗi đốt ấy , đã vật .
 
Summon Pheonix thì tuyệt rồi chỉ sợ nó có unsummon skill hay harmtough hoặc Vopal sword thì thôi rồi 20 mana. Đánh cái này cũng tốn lắm
 
Quá chính xác. Phoenix chẳng sợ gì, sợ mỗi Pit Lord và Wraith. Đánh nhau mà cứ có 2-3 stack Pit Lord và Wraith thì chẳng ngại gì Summoned Phoenix cả. Cứ summon ra con nào là thịt luôn con đấy.
 
Đang đánh Isabel, hix nó có những 300 con Paladin, 50 con ArcAngel, 800 con squires trong khi mình chỉ có 30 con paladin hix mình dùng Puppet Master chiến với nó thì cuối cùng nó vẫn còn 200 con, óanh ko xuể, kiểu này lại phải chờ thêm quân vậy
 
Pheonix ngại gì Vorpal Sword chứ . Nếu đánh mà thấy Kill được cả Stack Pit Lord thì hãy đánh còn ko thì thôi .

@curly : dùng Frenzy trước đã , Puppet sau , nếu tôi nhớ ko nhầm thì Paladin chém 1 nhát chết hết squires còn 50 Arch Angels chém 1 nhát chết cỡ độ 200 Paladin . Tôi ghét chờ đợi lắm .
 
larra127 nói:
hic, cam dungeon lúc đầu luyện tướng sai, ko có empowered + ex socery, đến bài 3 bị nó giã cho thê thảm -> phải chơi lại từ đầu. Luyện đúng kiểu rồi thì đến bài 3 ko thèm xây quân trong thành, chia quân lúc đầu ra rush chết nó luôn :D, mỗi trận chết khoảng 1 blood 1 assasin.

May quá em đi cũng lên hai cái đấy rồi, không phải đi lại. Mỗi tội thiếu cái phép MeteoRain nên đánh hơi khó chịu, Fire ball thì phạm vi nhỏ quá, Chainlightning thì không mạnh bằng fireball, Implotion thì chỉ thịt được có một nhân trong một lượt. Chắc phải load lại bài hai vào mấy cái thành kia kiếm cái phép MeteoRain mới được.
 
Back
Top