các bác giúp e cái

nếu muốn bạn của mình trở lại cuộc sống bt thì gọi điện cho bố mẹ nó, nói rõ tình hình hiện tại của nó ra để còn biết cách mà tu sửa, để lâu, nó hỏng, kiểu gì bạn cũng bị chửi là "chơi với nhau mà không biết khuyên ngăn" hay "hình như thằng này chơi với thằng kia, chắc nó cùng 1 ruột" :)

tốt nhất là nên khuyên bạn mình bỏ những thói hư đó đi
 
:P cái 1 2 thì chính xác rồi, cái 3 thì ko vì nó nghiện PIN, cỏ ko phải ma tuy :D. E tìm hiểu thì cái đấy ko xài cũng ko gây cảm giác bứt dứt khó chịu như ma túy...





:)) tối qua đi chơi e xem cái hỏi xoay đáp xoáy thì có lẽ áp dụng khá hay, vừa nói chuyện vừa đá xoáy thì nó cũng bảo là thực sự tôi bần cùng lắm mới nhờ ông muộn thế chứ tôi cũng ko thik...blah blah 1 hồi thì nó tâm sự hay đi với thăng kia là vì nợ nó 1 mối ân tình gì gì đó cũng ko rõ lắm... thành ra biết vậy nên ko dám xoáy tiếp sợ nó " hấp" lên lại mẹt.
Anh chỉ phân tích cho em thấy những mối nguy hiểm mà em có thể gặp phải khi tiếp xúc với những người dùng chất kích thích. Còn lại quyết định làm thế nào là tùy em. Kể cả em có tự mình dính vào ma túy thì anh cũng không có ý định ngăn cản.
 
nếu muốn bạn của mình trở lại cuộc sống bt thì gọi điện cho bố mẹ nó, nói rõ tình hình hiện tại của nó ra để còn biết cách mà tu sửa, để lâu, nó hỏng, kiểu gì bạn cũng bị chửi là "chơi với nhau mà không biết khuyên ngăn" hay "hình như thằng này chơi với thằng kia, chắc nó cùng 1 ruột" :)

tốt nhất là nên khuyên bạn mình bỏ những thói hư đó đi

Anh chỉ phân tích cho em thấy những mối nguy hiểm mà em có thể gặp phải khi tiếp xúc với những người dùng chất kích thích. Còn lại quyết định làm thế nào là tùy em. Kể cả em có tự mình dính vào ma túy thì anh cũng không có ý định ngăn cản.

:( năm ngoái cũng khuyên bảo nó đừng dùng nữa, năm nay thấy vẫn chơi cái đó mà hình như nhiều hơn . E cũng bảo bạn ông toàn thằng vớ vẩn chả ra gì vẫn vậy. E quyết định vãn vãn tiếp xúc với nó, thi thoảng đi chơi, nó cần gì thì né vài lần thì khác ít pm nữa... tự hiểu vấn đề.
 
Back
Top