chào các bác, em là mem mới. em có câu chuyện này, mong các bác share giùm em, để em có thể dũng cảm đổi mặt:(.
chả là thế này:
từ năm lớp 12 tới giờ, em đã quen rất nhiều cô gái mà trong lòng em thích thật ra rất ít
. nhưng những người mà em thích người thì có bf, người thì ghét em
. mà khi nói chuyện với các cô ấy, em hầu như ko biết nói gì. chỉ biết im lặng, và tim đập loạn lên
. và em là một người ít nói chuyện, tính trầm cảm.
bác nào giúp em với
chả là thế này:
từ năm lớp 12 tới giờ, em đã quen rất nhiều cô gái mà trong lòng em thích thật ra rất ít
. nhưng những người mà em thích người thì có bf, người thì ghét em
. mà khi nói chuyện với các cô ấy, em hầu như ko biết nói gì. chỉ biết im lặng, và tim đập loạn lên
. và em là một người ít nói chuyện, tính trầm cảm.bác nào giúp em với



. trò chuyện cũng giới đã khó, khác giới còn khó hơn
.
phải từ từ, không được nản
