các bác giúp em

Bạn nên tập 1 vài môn thể thao , ngày nào cũng tập cho đều đặn , có thể tập 1 môn nào có nhiều người tham gia thì càng tốt.

Nếu ko có ai để nói chuyện thì ở nhà nên học 1 chút.

Sau đó down và xem phim . Những phim hài , tình cảm nhẹ nhàng để học tập cách nói chuyện và có thể luôn vui cười :D

Dần dần rùi sẽ ra ngoài thực hành tiếp xúc và bắt chuyện , cứ từ từ thôi , chứ đòi đùng 1 cái mà xong luôn thì ko có .

Ý kiến của mình là vậy ^^

Ps: Quên , mình xin bổ sung thêm , nên chăm chút cho bản thân 1 chút về tóc tai , ăn mặc...vv sẽ tự tin hơn khi gặp người khác , nếu mà bạn đẹp trai rùi thì thôi xl =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tiện thể các bác giúp em luôn , em gặp mặt với em ấy mà cũng chẳng biết nói chuyện chi cả=(( . Nhắn tin cũng chẳng biết nói gì luôn mặc dù mới quen em ấy 2 tuần:)
 
Tiện thể các bác giúp em luôn , em gặp mặt với em ấy mà cũng chẳng biết nói chuyện chi cả . Nhắn tin cũng chẳng biết nói gì luôn mặc dù mới quen em ấy 2 tuần
sao bác giống em thế :)), mới quen dc có 3 ngày. nhắn tin cũng không biết nói gì :))
để xem phim với coi hài mới dc. nhưng mà em rất ghét phim Korea, không bao giờ coi mấy cái phim đó.
bác nào có phim nào hay hay giới thiệu em phát :-"
 
Mình cũng thấy nhiều người nói kỵ phim Hàn =.=

Nhưng minh ko hiểu sao lại kỵ ??? hay là có cái gần như phong tục tập quán luôn từ bé đến h Hàn Xẻng thì phải nghĩ đến mấy cái gặp nhau là khóc đến cuối phim , hết bị bệnh thì bị tai nạn bị tùm lum...a' zzz

Đó là ý kiến mình thui , bạn ko thick thì cũng coi như ko biết.

Mà mình nói thật Phim Tây thì toàn mấy cái chém giết , cướp bóc , bắn nhau lại toàn cảnh nóng nữa =)) ít thấy phim nào mà ko có những cái trên .

Phim TQ thì phổ biến là mấy cái phim chưởng bùm bùm chéo chéo , và nhiều phim Hài đó nhưng ko có tình cảm đáng để mình phải nhớ nhung VD : LTT , TL , CTT - LDH và mấy cái phim cũ của mấy thằng sư nhỏ nhỏ là hài ^^ à còn phim HK thì toàn băng đảng , cờ bạc.

Còn nhiều nữa nhưng ko phổ biến mình ko nói .

Phim HQ thì nói đến tình cảm là nhiều nhưng phải xem những phim hay mới biết mất ngủ vì phim là ntn.

Cá nhân mình cho rằng phim Hàn là hay , hehe.

Nếu bạn thay đổi suy nghĩ thì mình sẽ chia sẻ loạt phim rất hay của Hàn , 1 số của TQ , NB :D
 
bạn chia sẻ cho mình phim TQ đi, ko biết sao mình kị phim Hàn lắm ( từ nhỏ đến giờ luôn )
cả phim hài nữa. còn một số phim của mấy thằng nhỏ nhỏ, mình chỉ biết ít. bạn có thì share mình.
hic, còn cô nàng của mình thì không biết sao im lìm khi mình bắt chuyện. hỏi cũng không trả lời, cứ thế cho đến lúc nàng off lun. thật ko hiểu
 
À phim này của Đài Loan , 1 bộ phim về tuổi học trò cực hay , ko biết bạn xem chưa vì nó cũng nổi tiếng và khá lâu rùi " Tuổi 18 cấm hay không " . Phim cũng hơi dài nên khi nào xong thì mình nói tiếp ^^
 
Thì bạn hỏi thử em đó có chơi game nào ko?thế nào ẻm cũng chơi 1 trò!rồi cứ thế từ từ tới nhừ! ;))
 
bạn chia sẻ cho mình phim TQ đi, ko biết sao mình kị phim Hàn lắm ( từ nhỏ đến giờ luôn )
cả phim hài nữa. còn một số phim của mấy thằng nhỏ nhỏ, mình chỉ biết ít. bạn có thì share mình.
hic, còn cô nàng của mình thì không biết sao im lìm khi mình bắt chuyện. hỏi cũng không trả lời, cứ thế cho đến lúc nàng off lun. thật ko hiểu

Hồi đó mình cũng kỵ nhưng sau đó xem 1 bộ film Hàn thấy cảm động gần chít luôn. Chỉ có mà bạn ko chịu xem ấy chứ ;))
 
" Tuổi 18 cấm hay không "
phim này em coi rồi, cũng hay lắm. em giống hệt thằng tên là Kiệt. nhưng đây mới chỉ làm quen. cách xa nhau hàng trăm km, không giống trong phim. hic
Thì bạn hỏi thử em đó có chơi game nào ko?thế nào ẻm cũng chơi 1 trò!rồi cứ thế từ từ tới nhừ!
khổ nỗi một cái là pm ko dc, mới nói dc có mấy câu mà nàng đã im bặt. làm sao mà hỏi đây :((
 
hic, ngày hôm qua onl cả ngày mà nàng ko onl một phút nào. thất vọng, mà chắc tui ko giám làm quen thêm quá :((. theo các bác, có nên hay ko
 
vậy thì ok, dám chơi dám chịu. lấy hết can đảm để bắt chuyện với nàng. thành công là em mừng hết biết.
nhưng cái thất bại chiếm 70% rồi. vì mới làm quen :))
 
Tình cảm thì "hên xui" bạn à. Càng nói thì càng sẽ bị "dội" ngược lại đấy ;))
 
haha, thất bại rồi. mình cố pm nàng, muốn nói chuyện mà nàng không thềm trả lời một tiếng.
không biết đó có phải hành vi khinh người không. mấy lần lên mạng, em đều pm nàng mà không được 1 tiếng trả lời nào.
 
haha, thất bại rồi. mình cố pm nàng, muốn nói chuyện mà nàng không thềm trả lời một tiếng.
không biết đó có phải hành vi khinh người không. mấy lần lên mạng, em đều pm nàng mà không được 1 tiếng trả lời nào.

2 từ thôi "vớ vẩn" .
 
có lẽ là vớ vẩn thật, suy nghĩ lung tung rồi =)). cho em nó vào sổ đen. 1 tháng sau tính tiếp :D. để xem thế nào
 
ôi trời nó chảnh, hôm nay ức chế phán luôn câu:" em đẹp mà chảnh quá".
mẹ ơi, nói xong câu đó, nó pm liền. chửi một hồi, chưa ơi tục tễu.
mất phong cách của con gái VN.
thất vọng ê chề :(
 
Kinh nghiệm là nếu sau vài lần pm mà nó không thèm trả lời thì tự biết kết quả => Cho nó bay...
 
ấy dà.... chú em shift muốn tập ăn nói, theo ta thì nên tập theo trường phái của ta, trước đó hãy tập cho mình một cái tính hài hước và hơi sick 1 tí, trong nhóm bạn em sẽ quen dần và trở nên hài hước , dễ nói hơn , try it on.

nói tí về film hàn cuốc : phim hàn cuốc theo tui nó ko quá dở, ko hẳn là có đau ốm mới có film, mà giả sử hạ 1 bậc sự ảo của film hàn cuốc xuống 1 bậc, thì nội dung trong đó rất thực tế. Rất đáng xem!
 
Back
Top