Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
, làm thằng con trai phải rắn vào

[/spoil]Vậy cuối cùng chủ topic có đi chết không vậy ? Nếu ko dám thì stop và lock topic cho xong, chẳng có gì đáng để nói tiếp cả... :P

Tâm hồn mình chết từ hum nọ rùi, còn cái thể xác chắc vật vờ sống xem phim chơi game đến khoảng 60 tuổi là ổn
Mod lock dùm nhé, an ủi chả bao nhiu mà gạch đá nhiều quá
Cũng vật vã 1 tg rồi cũng qua thôi. Sau này sẽ còn nhiều người nữa, nói h ko tin đâu 
Thế lần đầu vấp ngã là mấy bạn đứng bật dậy, mạnh mẽ kiên cường đột xuất, mặt tỉnh bơ bình thường như cân đường hộp sữa luôn hả ? (Xin lỗi nếu đúng nhé)
Lần đầu của mình mà, công nhận đòi chết là hơi quá nhưng....
Mấy bạn như chủ Thớt thì mình chỉ có thể nói rằng là ĐÀN BÀ ...
Ba mẹ nuôi bao nhiêu năm rồi giờ vì 1 đứa con gái mà than vãn không thiết sống ???
Bạn nói bạn đã từng có rất nhiều cơ hội nhưng lại không chớp lấy thì giờ lên đây khóc lóc cái gì ???
Bạn gái gần đây nhất của mình sau khi chia tay mình đã quen với 1 thằng giữ xe ở chỗ làm của mình ...
Nói thẳng ra là mình đẹp trai hơn nó, mình nhiều tiền hơn nó, mình chạy tay ga còn nó chạy wave => Thế tại sao ??? Tình cảm + duyên số cả thôi ...
Và tình đầu của mình (tình đầu thì cũng biết là sâu đậm cỡ nào rồi) cũng đã từng lừa dối mình và qua đêm với thằng khác, mình cũng từng khóc lóc, van xin cũng từng có ý định tự tử nhưng mình vẫn có thể sống tới bây giờ ...
Không có người này thì sẽ có người khác ...
