Đây là diễn biến các trận đấu vòng 4
thanhlong - ThienVuong 0 - 3
Ra sân với đội hình mạnh nhất và lại được chơi trên sân nhà, số sao lên đến 30, nhưng lại hoàn toàn đánh rơi thế trận vào tay ThienVuong. Tuy số sao ít hơn, nhưng các cấu thủ của đội ThienVuong lại chơi gắn bó và đoàn kết hơn. Mặc dù tỳ số là 3-0, nhưng kết cuộc trận đấu lại cho thấy đây là một trận cầu ngang ngửa, hai đội tranh giành nhau từng tấc đất. Có thể do thể lực kém hơn vì đa số các cầu thủ từng làm mưa làm gió trên đất II.2 mùa trước đã lần lượt ra đi, trận này mang tiếng là đội hình chính, nhưng thật ra chỉ toàn cầu thủ trẻ và lính dự bị của mùa trước, cộng thêm form đã rơi thê thảm sau cup, từ từ thanhlong đã buông lơi thế trận. Trong 10 phút đột phá, Thiên Vương đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng. Vươn lên vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng.
Forever_Essan - Commandos 5 - 0
KHông hiểu quản lý đội Commandos nghĩ gì khi lại một lần nữa, ra sân với đội hình 2-6-2, một đội bóng có thể chiến thắng với 2 hậu vệ không ? Nếu tính ở ngoài đời, thì chỉ trừ phi đó là một đội bóng cực kỳ mạnh và có hàng tiền vệ cực kỳ giỏi, thì may ra mới có thể chiến thắng. Chứ trong hattrick không thể có điều ngoại lệ được. Tuy nhiên, Commandos đã chiến đấu khá ngoan cường, nếu không phải vì mất người phút thứ 27, Commandos đã có thể lặp lại một bất ngờ. Mặc dù ở thế hơn người, nhưng mãi đến phút 70, đường vào khung thành Commandos mới trở nên dễ dàng cho Forever_Essan. Mong rằng sau trận này, Commandos có thể sửa sai, để bảng III.1 ngày càng mạnh.
AS Hà Nội - Bach Khoa FC 3 - 1
Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng tấm thẻ đỏ phút thứ 17 đã làm tổn thương hàng tiền đạo của AS Hà Nội không ít. Thế nhưng, các tuyến còn lại đã làm tròn trách nhiệm, tuy sức tấn công giảm sút nhưng thế trận vẫn thuộc về AS (cầm bóng đến 89% !!! ) Một chiến thắng là điều không thể chối cãi.
ipod - SuperVau 0 - 2
Mặc dù hai đội được coi là khá ngang ngửa, nhưng khi đụng độ nhau, kẻ mạnh người yếu đều lộ ra. Tuy thực lực không yếu, nhưng đội hình của ipod có một số điểm yếu, đó là ipod quá tập trung cho hàng tiền vệ mà lại bỏ rơi hai cánh. Trong khi đó, SuperVau lại tấn công ở hai bên sườn và tập trung phòng thủ ở trung tuyến. Chỉ có một điểm khác nhau như thế mà ipod đã phải trả giá và kết quả là bị bại dưới tay SuperVau.
Bảng xếp hạng sau 4 trận
1. ThienVuong 4 20 - 5 10
2. SuperVau 4 14 - 9 9
3. AS Hà Nội 4 11 - 9 7
4. Forever_Essance 4 8 - 7 6
5. ipod 4 3 - 4 5
6. thanhlong 4 9 - 7 4
7. Bach Khoa FC 4 8 - 15 3
8. Commandos 4 5 - 22 1