wonlee
Mr & Ms Pac-Man
- 13/2/10
- 180
- 19
Mình năm nay là tân SV vào TP học, ở quê nhà có quen 1 em nhỏ hơn mình 2 tuổi, e hát hay, dễ xương, blah blah, theo mình được biết thì e này có nhiều người theo lắm, nhưng e í chưa chọn ai cả, mình thì mình quen e này cũng được 2 năm rồi, trước h cũng chỉ là bạn diễn văn nghệ vs nhau thôi, mình đàn e í hát 
, hát hò vs nhau rất hợp gu, hôm trước trường cũ khai giảng kỉ niệm 55 năm thành lập trường, e í cũng kêu mình lên xem e í hát, rồi mình dẫn e í đi ăn trưa luôn,
e này theo mình biết thì cũng có 1 thằng = tuổi mình theo tán, thằng này dẻo mồm lắm :(:( có lần thằng này chủ động rủ e í đi chơi nữa, p/s nó đi tay ga e đi xe wave tàu, đến tận nhà đón luôn nhưng e í chưa bao h đi vs thằng đó, trong khi mình đi xe wave ghẻ thì lại được chở e nó đi chơi

trung thu vừa rồi mình chủ động rủ e í đi chơi, hôm đó cũng dẫn e í đi ăn xem lân rồi về, mình thì đi để ý e này lâu rồi, nhưng ngại chả dám nói =.=, trước khi đi vào Tp e nó dặn dò mình vào đó ráng mà học đừng có bồ bịch gì cả, thằng bạn thân mình nó bảo "Hôm trước tao hỏi con nhỏ đó rồi, tao biết kq rồi, nhưng tao không nói đâu, mày tự đi tìm câu trả lời đi, không lại mất công tan nát 1 cuộc tình,
"
vào tp t7 tuần trước mình gọi đt nc vs e nó nc 1 hồi e nó hát cho mình nghe bài 1h sáng của thuỷ tiên, e nó baỏ, mỗi bài hát đều có ý nghĩa của nó cả, hôm đó e nó hát rất là tâm trạng, từng câu từng chữ trong bài hát í, giống y như hành động và tâm trạng của mình, e nó cũng hay quan tâm đến sức khoẻ của e
các bác giúp e vs không biết e nó có tình cảm gì vs mình không

, hát hò vs nhau rất hợp gu, hôm trước trường cũ khai giảng kỉ niệm 55 năm thành lập trường, e í cũng kêu mình lên xem e í hát, rồi mình dẫn e í đi ăn trưa luôn, e này theo mình biết thì cũng có 1 thằng = tuổi mình theo tán, thằng này dẻo mồm lắm :(:( có lần thằng này chủ động rủ e í đi chơi nữa, p/s nó đi tay ga e đi xe wave tàu, đến tận nhà đón luôn nhưng e í chưa bao h đi vs thằng đó, trong khi mình đi xe wave ghẻ thì lại được chở e nó đi chơi


trung thu vừa rồi mình chủ động rủ e í đi chơi, hôm đó cũng dẫn e í đi ăn xem lân rồi về, mình thì đi để ý e này lâu rồi, nhưng ngại chả dám nói =.=, trước khi đi vào Tp e nó dặn dò mình vào đó ráng mà học đừng có bồ bịch gì cả, thằng bạn thân mình nó bảo "Hôm trước tao hỏi con nhỏ đó rồi, tao biết kq rồi, nhưng tao không nói đâu, mày tự đi tìm câu trả lời đi, không lại mất công tan nát 1 cuộc tình,

" vào tp t7 tuần trước mình gọi đt nc vs e nó nc 1 hồi e nó hát cho mình nghe bài 1h sáng của thuỷ tiên, e nó baỏ, mỗi bài hát đều có ý nghĩa của nó cả, hôm đó e nó hát rất là tâm trạng, từng câu từng chữ trong bài hát í, giống y như hành động và tâm trạng của mình, e nó cũng hay quan tâm đến sức khoẻ của e
các bác giúp e vs không biết e nó có tình cảm gì vs mình không
tình hình là sắp tới sinh nhật em nó rồi các bạn có cách gì giúp mình gây ấn tượng mạnh với em nó không
hôm qua e í nhờ mình cho anh trai của e í ở chỗ mình một thời gian vì chưa có chỗ trọ mới , các ty thấy ntn![]()
Chỉnh sửa cuối:

... con gái thật khó hiểu 


Ăn dưa bở là gì thế 



