cmhoahongxanh
Donkey Kong
- 10/5/06
- 498
- 25
Khổ là em thích một con pé lớp thằng bạn em. Con đấy tính tình cá tính, nhiều vệ tinh đã là sv năm 2 rồi mà chưa anh nào tán đổ. Em tán nó mãi mà trái tim nó cứ lạnh như băng đó. Trước em chat chít với nó thì nó còn tỏ ra vui vẻ cũng muốn nc với em. Nhưng chẳng hiểu vì lí do dở hơi gì nó ko thèm nt với nc nữa trong 1 khoảng thời gian. Em xin lỗi mãi hem được. Cuối cùng em phải dùng đến hạ sách : " Nói xấu nó rồi đến bảo là em nói xấu nó chỉ vì em muốn có cơ hội xin lỗi nó và muốn làm bạn lại với nó" . Sau đợt đó thì nó cũng nc lại với em, nhưng nó giờ ko bao giờ là người bắt đầu câu chuyện gì nữa. Toàn em hỏi nó vài câu vu vơ rồi nó trả lời lại là hết. Em tìm đủ cách để khiến nó nc với em nhiều hơn mà nó cứ thơ ơ.
Em thấy đó là chat chit cũng chẳng quan trọng lắm nếu mình gặp được em nó rủ em nó đi chơi được thì nc với nó kiểu gì cũng dễ dàng hơn. Mà bao nhiêu lần em đến tạn nhà nó rủ nó đi uống nc' mà nó hem thèm đi cứ chối lên chối xg.
Em vừa rồi tính mượn vở nó rồi có gì qua rủ nó đi chơi nhưng em đến mượn nó sách thì thấy nó ốm hem đi rủ đi nữa . Nhưng em vẫn cầm sách nó.
Sau đó em tính qua trả nó rồi rủ nó đi uống nước mà nó cứ bảo là gửi bạn cùng lớp của nó hem để em trả cho em trả trực tiếp mới đau em. Nó còn tính không trả thì thôi nó mua sách mới.
---------------------
Các bác thấy em nên có hành động gì để được gần nhok đó hơn
. Em nói thật em tán gái cũng kém lắm chưa tán được con nào cả. Các bác làm ơn chỉ em đi em nghĩ đủ cách rồi . Mà riêng chỉ em cách tán chuyện với nó để gần nó hơn cũng được. Nó cứ cái trò em hỏi gì nó trả lời đấy rồi thôi thì em cũng potay rồi. Bắt đầu = 1 chủ đề mở vd:
Đến đây nó hem thèm reply em chán!
Các bác giúp em với ! Cảm ơn các bác trước
Em thấy đó là chat chit cũng chẳng quan trọng lắm nếu mình gặp được em nó rủ em nó đi chơi được thì nc với nó kiểu gì cũng dễ dàng hơn. Mà bao nhiêu lần em đến tạn nhà nó rủ nó đi uống nc' mà nó hem thèm đi cứ chối lên chối xg.
Em vừa rồi tính mượn vở nó rồi có gì qua rủ nó đi chơi nhưng em đến mượn nó sách thì thấy nó ốm hem đi rủ đi nữa . Nhưng em vẫn cầm sách nó.
Sau đó em tính qua trả nó rồi rủ nó đi uống nước mà nó cứ bảo là gửi bạn cùng lớp của nó hem để em trả cho em trả trực tiếp mới đau em. Nó còn tính không trả thì thôi nó mua sách mới.
---------------------
Các bác thấy em nên có hành động gì để được gần nhok đó hơn
. Em nói thật em tán gái cũng kém lắm chưa tán được con nào cả. Các bác làm ơn chỉ em đi em nghĩ đủ cách rồi . Mà riêng chỉ em cách tán chuyện với nó để gần nó hơn cũng được. Nó cứ cái trò em hỏi gì nó trả lời đấy rồi thôi thì em cũng potay rồi. Bắt đầu = 1 chủ đề mở vd:
PHP:
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:09:10 PM): lai doi avatar roi` a`
bth (11/2/2009 11:09:20 PM): uh
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:09:29 PM): ma` thay dao nay ha` ko de may anh chang .... kia nua nhi?
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:09:31 PM): sao vay?
bth (11/2/2009 11:09:49 PM): t ít nhớ đến nó hơn
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:09:57 PM): ?
bth (11/2/2009 11:09:59 PM): vì dạo này hông có nghe nhạc
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:09:59 PM): ko hieu
bth (11/2/2009 11:10:03 PM):
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:10:05 PM): a` vay
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:10:35 PM): vay ma` to tg ha` than tg may tay do' den ....
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:11:06 PM): truoc to wen 1 dua than tuong KIm Bum cu suot ngay no bao
bth (11/2/2009 11:11:26 PM): thì t lại thik 1 anh khác mà
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:11:28 PM): Anh a` em thay anh kim bum ay dep trai lam dep me hon luon
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:11:33 PM): uh to biet roi`
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:11:36 PM): to vd thui
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:11:45 PM): em quyet roi`
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:12:02 PM): sau khi em hok dai hok xong kieu gi` em cung sang han quoc lay anh do lam chong
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:12:04 PM):
bth (11/2/2009 11:12:34 PM): thế thì nó trẻ con chính hiệu
Vipboy_Vogiacu (11/2/2009 11:12:43 PM): to tg ha` cung~ vay chu
Các bác giúp em với ! Cảm ơn các bác trước
Nó còn thiếu nước lấy giấy vệ sinh lót tay cậu để dắt ra khỏi cuộc đời nó thôi. Mà câu chuyện cậu kể hài hước quá trời. Nói thật là chưa thấy ca nào khôi hài như ca này luôn 
.......
...... Người ta chuyên tâm học thì tốt chứ sao mà phải bắt buộc người ta có bạn trai hay phải quen mình thì mới chịu [-x ...... Kiểu của chú thì chỉ quen mấy đứa xì-tai 9x bây giờ hợp hơn đó 



....... Chưa đủ trình để theo em nó đâu