Các bác tư vấn giùm em với ! Em nản lắm rồi cưa pé khó quá

Bác này lạc quan quá =)). Với cái kiểu kia thì dưới cả mức bình thường rồi, ở đấy mà đòi làm bạn bt :)). Kiếm target khác đi chủ topic ạ, không còn cơ hội đâu :-h

Chả có gì là ko thể :-j , hồi xưa tôi đi học có con bé nó ghét mình lắm ( tại cứ chơi bóng rổ ngoài sân vào lớp là mồ hôi nhễ nhại trông phát gớm , về sau mình sửa dần và sạch sẽ đến tận bây giờ ) sau lại thích mình . Có điều lúc ấy mình chả có hứng thú trong tình cảm , nên cứ thế mà game với bóng rổ hoài thôi ;)) .
Quan trọng là cái cái mồm khéo léo và cái tính cách ra sao thôi .
 
cứ nói chuyện tự nhiên, bắt đầu từ những j` bình thường xung quanh nhất.
đừng bao h` nghĩ nàng là ông trời, mình phải làm nàng vui, nàng hạnh phúc, phải cho nàng cái này cái nọ, trong khi hôk biết nàng đang cần j`.
 
"Đời còn dài, gái còn đầy"
Tặng bác câu này "Just because it's water, would you drink it from the sea?"
Nhưng mà chủ topic chắc chưa tới mức này đâu. Bỏ đi cũng chẳng khó đâu mà. :))
 
lườm mình thì mình hất hàm, nheo mắt lại, "gớm, làm như ông đây cần mày á". :>
cứ coi con bé ấy là bình thường đi, đến gần nó là lờ luôn, ko quen biết. để 1 thời gian thì nc lại từ đầu, coi như bạn bè thường thôi, chả việc gì phải chọc cười hay làm trò để em vui cả, ko thấy mình bám nó quá lại sinh kiêu.
 
Back
Top