F4int
Dragon Quest
- 8/5/07
- 1,383
- 1
Tình hình là thế này, em đang chết mê chết mệt 1 cô cùng lớp đại học, và thấy các bạn của cô ấy bảo là cô ấy cũng thích em, bọn mình vẫn chat cùng nhau, nhưng nếu vậy thì chả có gì để nói. Ở trên lớp cô ây cười nói vô tư với mọi người, chả có vẻ j là thẹn thùng cả, cả nam cả nữ cô ấy đều nói chuyện rất bth trừ em. đợt hôm qua em có tặng quà cho cô ý, 1 đôi hài với 1 cái áo, cũng ko có j gọi là đắt đỏ ở đây cả. hôm qua em có ntin [chỉ nhắn tin đc thôi, gọi điện cổ chẳng bao h nhấc máy rồi gửi tin lại: sao lại gọi thế? ] ờ đó ntin kêu cô ý học xong nán lại 1 chút [tính hẹn cô ấy 1 bữa nhưng cô ấy trước h vẫn ko nhận lời, có đúng 1 lần thì cô ấy lôi bạn thân theo,zzz :(] kêu vậy nhưng cô ấy cứ lừ lừ đi tiếp rồi mình cầm 2 cái gói quà to đùng chả biết làm j nổi nên chạy theo tặng cho cô ý, rồi xong cổ chẳng nói j, cám ơn cũng ko, sao lại tặng quà cũng ko, à mà có nói 1 câu: chị thanh béo ơi [bạn của cổ] mình nghe xong bao suy nghĩ lời nói trong đầu cũng tịt hết rồi kêu cổ 20/10 vui vẻ xong rồi về, 2 cái vé xem phim đặt rồi tối lại kêu con bạn cấp 3 đi cùng thì nó cũng đi với ny bố rồi, tủi vãi chưởng
h em ko biết phải làm sao, nên từ bỏ hay tiếp tục, mà tiếp tục thì nên làm thế nào hử các bác, cho em cái lời khuyên
h em ko biết phải làm sao, nên từ bỏ hay tiếp tục, mà tiếp tục thì nên làm thế nào hử các bác, cho em cái lời khuyên



cũng y như chủ topic, hẹn đi uống nc đc 1 lần thì ẻm lại dắt theo 5,6 đứa bạn 


