Xuân Giả Hòa Tử
Youtube Master Race
- 16/4/11
- 0
- 0
Chào mọi người. Tớ có đứa bạn thân và mấy ngày nay nó rất ủ rũ vì một nỗi. Do không thể chịu được tình trạng của nó, tớ đành lấy tên khác lên đây xin ý kiến mọi người, nhất là các bạn nam. Câu chuyện là thế này:
Bạn tớ là một đứa khá khép mình. Nó ít khi bắt chuyện trước với ai và nếu người ta không chịu khó với nó trong thời gian đầu, ai cũng nghĩ nó khó gần và nhàm chán, đại loại thế...
Năm lớp 12, nó có thích một cậu bạn nhỏ hơn nó một lớp. Tính nó thì chẳng bao giờ dám gặp mặt trực tiếp mà thổ lộ cả, nên suốt thời gian đó, nó chỉ biết hy vọng được nhìn cậu nhóc kia trong trường mà thôi. Và nó đã làm việc mà bất kì ai khi thích thú với một đối tượng nào đó cũng làm, đeo bám. Không nói cũng biết, nó mò ra hết tất tần tật những gì có thể biết được về cậu nhóc kia. Cái tình cảm nho nhỏ ấy cứ thế to dần.
Khi tớ với nó đậu ĐH rồi, hai bọn tớ bàn tính xem sẽ làm dứt điểm chuyện này thế nào, vì tớ thấy cứ đeo bám riết mà không có kết quả thì trông thảm hại quá. Thế là tớ và nó nghĩ ra trò viết thư, gọi là bày tỏ tình cảm của nó cho cậu nhóc kia biết, và tớ sẽ là người gửi thư.
Sau khi bức thư được đưa tận tay chủ nhân xong, hai bọn tớ coi như đấy là chấm hết cho cái tình yêu cún con kia. Tuy nhiên khi trường bạn tớ đang học công bố kết quả đậu ĐH, vô tình thôi, nó gõ đại tên của cậu nhóc kia vào và bam!, tên cậu nhóc ấy xuất hiện như sấm chớp đì đùng trên đầu con nhỏ. Bao nhiêu tình cảm khi xưa ùa về, rồi nó mừng vì nghĩ mình thật có duyên với cậu nhóc, vì hai đứa sẽ lại cùng học chung trường nữa.
Và thế là công cuộc theo dõi đeo bám lại tiếp tục. Lần này nó mò được cả sđt, email, từ đó ra luôn fb. Tuy nhiên nó chủ động đánh vào sđt nhiều hơn. Nhờ một người luôn rất hào hứng trong chuyện này quân sư, bạn tớ đã gửi đi 3 tin nhắn nặc danh vào các dịp lớn trong năm bao gồm sinh nhật cậu nhóc, noel, tết ta. Việc gửi tin nhắn này xem như là tiến bộ hơn so với hồi phổ thông, vì ít ra tin nhắn còn có nghĩa là có tương tác. Mỗi lần gửi tin thì tin trả lời cũng chỉ toàn cảm ơn chứ không hỏi lại ai đã gửi. Do bức bối "vì sao nó không hỏi", tớ và bạn tớ đã quyết tâm gửi một tin vào dịp Valentine để thổ lộ tình cảm. Và ngay hôm qua, bạn tớ đã gửi tin nhắn đó đi, tuy nhiên mãi đến lúc này vẫn không thấy tin trả lời lại.
Hiện tại bạn tớ đang sầu não lắm. Suốt ngày cầm điện thoại chờ tin nhắn. Còn tớ cũng thấy có tội vì đã luôn ủng hộ việc này mặc cho kết quả tốt xấu ra sao. Thế nên các bạn à, nếu như có ai đó, vào ngay đúng Valentine, lại gửi tin nhắn mà thú tội rằng anh đã bị thích và theo dõi bởi một người trong suốt thời gian qua, cuối tin còn ghi "I really really like you", thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đáng sợ, kinh hãi, hay tức cười, xem đấy là một trò hề? Và liệu các bạn có trả lời tin nhắn ngay không hay phải suy nghĩ một thời gian xem mình nên viết gì để đáp trả? Có thể nào cậu nhóc kia sẽ không bao giờ gửi tin đáp trả không? Hoặc là câu hỏi cuối cùng: việc tớ và bạn tớ làm như vậy, liệu có đúng hay không?
Cám ơn mọi người rất nhiều.
Bạn tớ là một đứa khá khép mình. Nó ít khi bắt chuyện trước với ai và nếu người ta không chịu khó với nó trong thời gian đầu, ai cũng nghĩ nó khó gần và nhàm chán, đại loại thế...
Năm lớp 12, nó có thích một cậu bạn nhỏ hơn nó một lớp. Tính nó thì chẳng bao giờ dám gặp mặt trực tiếp mà thổ lộ cả, nên suốt thời gian đó, nó chỉ biết hy vọng được nhìn cậu nhóc kia trong trường mà thôi. Và nó đã làm việc mà bất kì ai khi thích thú với một đối tượng nào đó cũng làm, đeo bám. Không nói cũng biết, nó mò ra hết tất tần tật những gì có thể biết được về cậu nhóc kia. Cái tình cảm nho nhỏ ấy cứ thế to dần.
Khi tớ với nó đậu ĐH rồi, hai bọn tớ bàn tính xem sẽ làm dứt điểm chuyện này thế nào, vì tớ thấy cứ đeo bám riết mà không có kết quả thì trông thảm hại quá. Thế là tớ và nó nghĩ ra trò viết thư, gọi là bày tỏ tình cảm của nó cho cậu nhóc kia biết, và tớ sẽ là người gửi thư.
Sau khi bức thư được đưa tận tay chủ nhân xong, hai bọn tớ coi như đấy là chấm hết cho cái tình yêu cún con kia. Tuy nhiên khi trường bạn tớ đang học công bố kết quả đậu ĐH, vô tình thôi, nó gõ đại tên của cậu nhóc kia vào và bam!, tên cậu nhóc ấy xuất hiện như sấm chớp đì đùng trên đầu con nhỏ. Bao nhiêu tình cảm khi xưa ùa về, rồi nó mừng vì nghĩ mình thật có duyên với cậu nhóc, vì hai đứa sẽ lại cùng học chung trường nữa.
Và thế là công cuộc theo dõi đeo bám lại tiếp tục. Lần này nó mò được cả sđt, email, từ đó ra luôn fb. Tuy nhiên nó chủ động đánh vào sđt nhiều hơn. Nhờ một người luôn rất hào hứng trong chuyện này quân sư, bạn tớ đã gửi đi 3 tin nhắn nặc danh vào các dịp lớn trong năm bao gồm sinh nhật cậu nhóc, noel, tết ta. Việc gửi tin nhắn này xem như là tiến bộ hơn so với hồi phổ thông, vì ít ra tin nhắn còn có nghĩa là có tương tác. Mỗi lần gửi tin thì tin trả lời cũng chỉ toàn cảm ơn chứ không hỏi lại ai đã gửi. Do bức bối "vì sao nó không hỏi", tớ và bạn tớ đã quyết tâm gửi một tin vào dịp Valentine để thổ lộ tình cảm. Và ngay hôm qua, bạn tớ đã gửi tin nhắn đó đi, tuy nhiên mãi đến lúc này vẫn không thấy tin trả lời lại.
Hiện tại bạn tớ đang sầu não lắm. Suốt ngày cầm điện thoại chờ tin nhắn. Còn tớ cũng thấy có tội vì đã luôn ủng hộ việc này mặc cho kết quả tốt xấu ra sao. Thế nên các bạn à, nếu như có ai đó, vào ngay đúng Valentine, lại gửi tin nhắn mà thú tội rằng anh đã bị thích và theo dõi bởi một người trong suốt thời gian qua, cuối tin còn ghi "I really really like you", thì các bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Đáng sợ, kinh hãi, hay tức cười, xem đấy là một trò hề? Và liệu các bạn có trả lời tin nhắn ngay không hay phải suy nghĩ một thời gian xem mình nên viết gì để đáp trả? Có thể nào cậu nhóc kia sẽ không bao giờ gửi tin đáp trả không? Hoặc là câu hỏi cuối cùng: việc tớ và bạn tớ làm như vậy, liệu có đúng hay không?
Cám ơn mọi người rất nhiều.


và sẽ lo sợ khủng khiếp
nếu như nó mà bị bạn trêu với cá sấu khéo cả tối ko ngủ dc chứ chả chơi 