Các Bạn Đã Tỏ Tình Thế Nào? Thành Công Hay Không

Thịt_Chó_C2

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
6/1/10
Bài viết
566
Reaction score
16
Như tiêu đề, các bạn cùng chia sẻ cho bà con có thêm kinh nghiệm trong vấn đề này nhé :D
 
Ta chạy thẳng tới , kiss em ấy 1 cái và nói anh yêu em ... Sau đó hỏi tên em là gì
inuyasha_kirara02A.gif
 
Ngồi trong một quán cafe nhỏ, không lộng lẫy nhưng không quá tồi tàn, nắm tay em và bảo :

"Anh yêu em"

Em nó định trả lời thì mình ngắt.

"Em không yêu anh thì cứ xác định là ế suốt đời"
 
^
^
chỗ "..." này là ăn 1 loạt cái tát răng môi lẩn lộn phải ko ? ;))
 
iu anh đi nhà anh có đàn gà rù hết lại thịt và hết lại thịt :))
 
anh yêu em , à mà em tên gì nhỉ B-)
 
Sao toàn thư giãn thế này :|.

Lần đầu: e nó nắm tay xin mình quên e nó đi :|, mình bẩu "ok, ko chơi với nhau nữa, nhưng quên thì ko". Tối hôm sau rủ mềnh đi ún cafe và cứ nắm tay mềnh, mềnh hỏi "thế sao bảo quên đi mà cứ thế này thì làm sao mà quên ?" - thế là e nó tự thú trước bình minh :|.

2 năm thì tạch

Lần hai: khi đó 2 đứa đã là 1 đôi bạn thân (mặc dù quan điểm của mềnh là ko có quan hệ bạn bè với phái nữ, chỉ có em nuôi, chị nuôi, ... nuôi, và cái gì nuôi cũng chỉ để thịt): Đ cảm thấy có một người con gái cứ chiếm dần tình cảm của Đ và thứ tình cảm đó càng ngày càng lớn lên theo ngày tháng, chẳng biết từ khi nào nhưng Đ nhận thức rõ điều đó và phải có trách nhiệm với nó, nếu cứ giữ mãi trong lòng thì sẽ không bao giờ có cơ hội, và Đ muốn nói người Đ dành tình cảm cho đó là An.

Giờ An chưa thể trả lời, cho An thời gian suy nghĩ được không ?
Ok, An có 1 tuần. Nếu không muốn trả lời, cứ việc từ chối cuộc hẹn của Đ ngày hôm đó.
1 tuần sau e nó đồng ý.

Tạch sau 1 năm rưỡi.

Lần 3: tối 30 tết, alo ... T có nhà không, qua đây có cái này hay lắm, bất ngờ luôn nhá.
15p sau, đi zạo tí đi ...

Dạo này sức khỏe thế nào ?
Bình thường ...
Công việc ra sao ?
BÌnh thường ...
Thế à, Đ cũng bình thường ...
Thế bất ngờ là cái gì ...
À Đ thấy T đi làm hơi xa, thân gái nên được nâng niu, đang định hỏi T xem có muốn bị đưa đón không ?
Được đưa đón chứ sao lại bị đưa đón.
Đ dùng từ bị vì đưa đón như thế sẽ phải ôm, sẽ phải gục vào vai, sẽ phải thủ thỉ và nghe thủ thỉ, sẽ phải nắm tay, và quan trọng sẽ phải dẹp bớt bạn bè để bị đón tối thứ 7 và chủ nhật.
Im lặng ... nắm tay :">

Tạch sau 2 tháng.

Lần 4: 14/2 nhân chuyến công téc bên Sing về mua cho e nó con gấu bông với thỏi chocolate (móa, nghĩ lại vẫn ức thiệt, bé giờ chưa bao giờ mua quà cho gái quá 200k =.=', riêng phát này tính ra gần 500k), 2 tháng sau:

e à, nãy a quên ko nói với e một điều, e nhìn con gấu bông đi, nó ôm cái gì ... đó là điều a muốn nói.
...
sao e im lặng thế ?
vì e không biết trả lời thế nào cả ...
a hiểu rồi, cám ơn em.

4 tháng sau,
giờ a hỏi e 1 lần nữa, e có yêu a ko.
e cần thời gian suy nghĩ ...
e có 1 tuần.
1 tuần sau: e có yêu a ko ?
Có (cộc lốc).
1 tháng sau thì tạch

Và sau cô thứ 4 mềnh đã hiểu ra vấn đề, và éo bao giờ mềnh chơi với cái loại đú đa đú đởn suốt ngày lê la hàng quán và có các sở thích rất chi là công nghệ hợp thời nhưng kiến thức thì rỗng tuếch !

Lần thứ 5 thì ko nhớ là nói thế nào :|.
 
Chỉnh sửa cuối:
cứ ra nói anh yêu em rồi đến đâu thì đến
 
Hơ,2 cái 2pic bệnh dưới kia bị xóa rồi ah ,có bác nào dính miểng không :-?
 
^ =(( muốn tâm sự cũng khó, trường hợp mình thật khó khăn
 
lần đầu của mình là 2 đứa ăn chung cái kem r` đùa nhau mình vô tình lấy tay lau miếng kem trên môi em ý rồi sau đó ngại ngồi im thin thít vì sợ , trên đường đi về thì mới nói là tớ y ấy và thành công lun 8-} , công nhận thời hs ngây ngô thật 8-}
đc hết 3 năm cấp 3 lên đại học e ý đi du học thế là chia tay ....

còn lần 2 thì 2 đứa chơi trò giả vờ làm ny của nhau 1 tuần , ngày cuối cùng đi xem phim mình nói a chỉ muốn đc quay trở lại cái ngày đầu tiên mình chơi trò này thôi , a muốn chơi mãi vs e rồi ôm lấy ẻm ;)) thế là nhỏ đẩy mình ra ^^ , xong tối về nt đồng ý , giờ cmềnh vẫn đang hp ^^ ke ke
 
ko biết tỏ tình, toàn con gái tỏ tình với mình trước, mình chỉ biết yes or no thôi :-"

cấm tên VVN lấy bài của ta đem qua bên box CF xuyên tạc nhé :-w
 
:-<,tỏ tình rồi thành bạn.
Trước giờ toàn bị tỏ tình
 
yêu hay là chết ! e hãy chọn đi ...................................

tỷ lệ thành công luôn là 99%
 
Mởi nói với em í xong hôm qua: anh làm cái gì cũng đều có mục đích và anh quen em cũng không ngoại lệ. bữa h chắc em cũng đã pít t/c của anh với em thía nào, giờ em có đồng ý hok? - em nó bảo: không pít? - Ok chủ nhật (ngày mai) nếu em đồng ý thì zô gặp anh còn hok thì thôi cứ xem như bình thường, anh hok muốn mất nhiều time với chiện này =)) - tắt máy. - em í mới nhắn tin: chiều mai em tới đón anh ở đâu ;))
 
Back
Top