POP 2 ANOTHER STORY:
Thằng POP xuất thuân là lính đánh thuê chyên nghiệp nhưng vì tài hèn sức yếu đếch ai thèm thuê,đành sống cầm hơi qua ngày bằng khoản trợ cấp thất nghiệp ít ỏi,một hôm túng quá chơi liều đi ăn trộm gà ,bị quần chúng khu phố Bát đa phát hiện đuổi đánh truy sát chạy mất cả dép,khi POP thoát được nghĩ lại thấy hối hận quyết định tìm cách thay đổi số phận là 1 thằng ăn trộm gà.Nói là làm hắn tập hợp đàn em đi lậu vé tàu để oversea tìm kiếm cát thời gian mục đích thay đổi số phận.Tàu đi được 1 lúc thì mụ chủ tàu áo đen phát hiện dắt theo lũ đầu trâu mặt ngựa đuổi theo đòi tiền,dĩ nhiên POP đâu có cắc nào để nộp vậy là hỗn chiến giữa 2 bên xảy ra,kết quả con tàu đâm luôn xuống biển đi mò cua bắt ốc,thằng POP nhờ số xuân vì là nhân vật 9 nên thoát chết dạt vào hòn đảo hoang,thực ra hòn đảo này trước đây là 1 thành phố ăn chơi gái gú nhộn nhịp,là khu đèn đỏ sầm uất cho các thuỷ thủ ghé vào thư giãn .Cai trị khu này là 1 quốc vương hùng mạnh kiêm vai trò chủ nhà chứa,nhưng rồi hòn đảo bị nhiễm virus T(trĩ) kèm bệnh giang mai nên chết sạch chỉ còn lại cô công chúa Keleena vì chưa đến tuổi hành nghề nên sống sót,con nhỏ này tướng tá ốm nhôm mà 2 trái dừa lại bự quá cỡ(CHẮC dừa đột biến gen ).Cô muốn dùng nguồn cát thời gian để quay về quá khứ khôi phục lại vương quốc,khôi phục nghề mại dâm cổ truyền.Còn về POP lên đảo ko lâu thì đụng độ Dahaka,thằng Dahaka lai lịch thật chính là 7 bưởi trùm bảo kê đường dây gái gọi cao cấp của vương quốc, trong 1 lần tháp tùng chở gái,thấy hàng xịn quá kềm lòng ko đặng đã ăn vụng ,bị quốc vương phát hiện,phải nhận hình phạt tùng xẻo "thằng nhỏ ",tên này vì quá uất ức nên chết biến thành ma mang theo lời nguyền phải kiếm = được của quí còn zin của ai đó gắn vào thì linh hồn mới siêu thoát được, mọi người chơi game thấy hắn cứ dí POP hoài là vì vậy.Nếu lấy được 8 cột máu sẽ có kết thúc đẹp :tên du đãng thành Bát Đa yêu cô con gái ông chủ nhà chứa,hai người ham hố chuyện đó quá nên thuyền yếu chịu đếch nổi bị lật giữa biển .Chết hay sống chưa biết thế nào phải đợi phần 3