pmtan
Youtube Master Race
- 1/11/09
- 86
- 3
cái vấn đề em nói ở trên chả liên quan gì tình cảm như các thread trong box, nói đúng hơn là chả liên quan gì tình cảm của em...:P.
Em đang học ĐH năm 1, trong lớp cũng khá nhiều nữ. Ngành em học liên quan đến tin học. Như các bác bik là bọn con gái mà, chậm chạp mấy vụ tin học lắm (còn như con trai tụi mình thì DotA rồi Fifa và các game online khác
) nên bọn nó nhờ em giúp hoài. Em cũng sẵn lòng giúp luôn (ko có ý gì đâu nha
). Một ngày nọ em đồng ý giúp một đứa tên V môn thiết kế web, không bik sao tối hôm đó nó pm YH rồi nói chiện vs em rất "mềm", nhưng thực tế trên trường thì khác (bác nào mà thấy nó chắc tưởng là Ba La Sát quá- mặt lúc nào cũng hầm hầm giống dân đàn chị lắm).:( Thằng bạn em onl thấy em thì hỏi chat vs ai, em nói chat vs con V. Sáng hôm sau nó tung tin ghép cặp em vs con nhỏ đó. Chọc thì chọc, em chỉ cười trừ thôi. Nhưng hôm qua, một thằng cũng chọc như vậy, con nhỏ tức tối chạy lại chỉ mặt rồi đập ngay cái ĐT xuống (nát như cám).:( Tình hình trong lớp khá căng thẳng như nội chiến zậy. Em phải làm sao đây? Nói thật là em chẳng có cảm tình gì vs ai trong lớp cả, vả lại không có kinh nghiệm nên chả bik làm sao. Cũng trong khoảng tgian đó, theo nguồn tin tình báo hình như cũng có đối tượng khác trong lớp để ý em. Mấy bác giúp em vấn đề này nha.
Em đang học ĐH năm 1, trong lớp cũng khá nhiều nữ. Ngành em học liên quan đến tin học. Như các bác bik là bọn con gái mà, chậm chạp mấy vụ tin học lắm (còn như con trai tụi mình thì DotA rồi Fifa và các game online khác
) nên bọn nó nhờ em giúp hoài. Em cũng sẵn lòng giúp luôn (ko có ý gì đâu nha
). Một ngày nọ em đồng ý giúp một đứa tên V môn thiết kế web, không bik sao tối hôm đó nó pm YH rồi nói chiện vs em rất "mềm", nhưng thực tế trên trường thì khác (bác nào mà thấy nó chắc tưởng là Ba La Sát quá- mặt lúc nào cũng hầm hầm giống dân đàn chị lắm).:( Thằng bạn em onl thấy em thì hỏi chat vs ai, em nói chat vs con V. Sáng hôm sau nó tung tin ghép cặp em vs con nhỏ đó. Chọc thì chọc, em chỉ cười trừ thôi. Nhưng hôm qua, một thằng cũng chọc như vậy, con nhỏ tức tối chạy lại chỉ mặt rồi đập ngay cái ĐT xuống (nát như cám).:( Tình hình trong lớp khá căng thẳng như nội chiến zậy. Em phải làm sao đây? Nói thật là em chẳng có cảm tình gì vs ai trong lớp cả, vả lại không có kinh nghiệm nên chả bik làm sao. Cũng trong khoảng tgian đó, theo nguồn tin tình báo hình như cũng có đối tượng khác trong lớp để ý em. Mấy bác giúp em vấn đề này nha.
...
, vãi
, lần nào kể lại nghe cũng tức cười 
. Phí cái dt quá 

