papen
Dragon Quest
- 30/7/04
- 1,423
- 9
dạo này thấy bõ này chán quá nên lập thêm một topic cho nó sôi động.
Topic này dùng để bàn về các chiến thuật sắp xếp đội hình trong fallout (1,2, tactic). Mỗi người đóng góp một tay nha :
.
Mình là người mở đầu nên tất nhiên phải nói trước. Chiến thuật đầu tiên của mình là trong fallout tactic (đang chơ, mấy cái kia lâu quá rồi nên phải chơi lại mới nhớ)
Lúc đang chơi mình kiếm được 1 chiêu hay lắm. Lúc mà bạn kiếm được chiếc xe nhanh nhất trong fallout tactic. Bạn cho thằng Doc của bạn vào (vì tui thấy thằng này ngồi chơi là chính, được tôi trang bị khấu súng lục (quên tên, công 15-23 nên bắn cũng khá với con DeathClaw. Cho tui nó ngồi chung với. Sau đó bạn đi kiếm xem có thằng nào đi đơn lẻ ko, nó xài Melle càng tốt, xài súng cũng chả sao vì bạn đã được xe bảo vệ với chạy ở tốt độ cao nên hên lắm nó bắn được 1 phát. Còn ko thì bị mình dượt té khói
. Cố gắng cán cho nó ngã xuống (cũng ko cần cố đầu vì bị cán bằng xe là chắc chắn ngã #
) Khi chiếc xe đang nằm trên người hắn. Nhấn w (công nhận xe thắng nhanh thật) thì tôi thề là trừ khi chiếc xe chạy ra chỗ khác nếu ko nó sẽ ko đứng lên được. Sau đó Mother (con DeathClaw tôi chọn) từ trong xe, với trang bị là găng tay năng lượng và với tốc độ thì chắc chắn là chú Mutant chết thẳng cánh. Đoạn cuối bạn sẽ thấy xác Mutant bay lên và bị sẻ làm đôi (bị xe đè mà xác vẫn bay lên được #
). Còn ko thì cho Mother luôc 2 cái chân của nó để nó nằm ngủ ở đó cũng zui trong lúc mình đi kiếm em khác.
Còn một chiến thuật chơi hơi xấu một chút. Cho nhân vật chính của bạn luyện perk chạy trong lúc sneak. Cứ sneak và chạy thẳng tới kẻ thù (yên tâm đi nó nhận thức kém lắm, tui sneak chạy tới trước mặt nó 2 giây sau nó mới biết
) Cứ burst nó một cái ko thì nhắm ngay chân nó, nó sẽ ngã. Rồi chạy thật nhanh ra chỗ khác (tôi luyện perk chạy nhanh rồi ). Sneak rồi làm lại các bước trên. Có 2 thằng tôi cũng ko sợ vì đa phần tụi nó thường 2 bắn lẫn nhau. Có lần tôi thấy có thằng cầm Rocket, sau khi nó bắn xong ớn lắm vì 1 phát là tôi đi đến miền cực lạc rồi. Tự nhiên thấy xác nó bay lên với thông điệp (Mutant hit himself 127 points with critical hit. He became a piece of meat). Nếu chết thì quick load lại thế là xong.
Còn một cái nữa nhưng ko nằm trong chiến thuật đánh nhau. Đó là cách mua vũ khí miễn phí. Mấy bác luyện kỷ năng đánh bạc lên cỡ 100%. Sau đó chọn phần gample gì đó phía trên barten (xin lỗi tôi quên tiếng anh nó làm sao rồi) Sau đó đạc cược bằng khẩu súng của bạn. Chọn một món trong đó nhưng bắc buộc món đó phải thấp hơn hoặc nganh giá. Rồi ấn done. Nếu hên bạn sẽ có được món đó miễn phí còn ko thì bạn mất khẩu súng của bạn ( #
Load chơi lại liền :devil: ). Cứ làm theo cách đó chắc chắn bạn sẽ luộc hết được tất cả các món đồ của mấy thằng có máu đỏ đen
Có ông nào có chiến thuật hay hơn ko? Đóng góp đi.
Topic này dùng để bàn về các chiến thuật sắp xếp đội hình trong fallout (1,2, tactic). Mỗi người đóng góp một tay nha :
.Mình là người mở đầu nên tất nhiên phải nói trước. Chiến thuật đầu tiên của mình là trong fallout tactic (đang chơ, mấy cái kia lâu quá rồi nên phải chơi lại mới nhớ)
Lúc đang chơi mình kiếm được 1 chiêu hay lắm. Lúc mà bạn kiếm được chiếc xe nhanh nhất trong fallout tactic. Bạn cho thằng Doc của bạn vào (vì tui thấy thằng này ngồi chơi là chính, được tôi trang bị khấu súng lục (quên tên, công 15-23 nên bắn cũng khá với con DeathClaw. Cho tui nó ngồi chung với. Sau đó bạn đi kiếm xem có thằng nào đi đơn lẻ ko, nó xài Melle càng tốt, xài súng cũng chả sao vì bạn đã được xe bảo vệ với chạy ở tốt độ cao nên hên lắm nó bắn được 1 phát. Còn ko thì bị mình dượt té khói
. Cố gắng cán cho nó ngã xuống (cũng ko cần cố đầu vì bị cán bằng xe là chắc chắn ngã #
) Khi chiếc xe đang nằm trên người hắn. Nhấn w (công nhận xe thắng nhanh thật) thì tôi thề là trừ khi chiếc xe chạy ra chỗ khác nếu ko nó sẽ ko đứng lên được. Sau đó Mother (con DeathClaw tôi chọn) từ trong xe, với trang bị là găng tay năng lượng và với tốc độ thì chắc chắn là chú Mutant chết thẳng cánh. Đoạn cuối bạn sẽ thấy xác Mutant bay lên và bị sẻ làm đôi (bị xe đè mà xác vẫn bay lên được #
). Còn ko thì cho Mother luôc 2 cái chân của nó để nó nằm ngủ ở đó cũng zui trong lúc mình đi kiếm em khác.Còn một chiến thuật chơi hơi xấu một chút. Cho nhân vật chính của bạn luyện perk chạy trong lúc sneak. Cứ sneak và chạy thẳng tới kẻ thù (yên tâm đi nó nhận thức kém lắm, tui sneak chạy tới trước mặt nó 2 giây sau nó mới biết
) Cứ burst nó một cái ko thì nhắm ngay chân nó, nó sẽ ngã. Rồi chạy thật nhanh ra chỗ khác (tôi luyện perk chạy nhanh rồi ). Sneak rồi làm lại các bước trên. Có 2 thằng tôi cũng ko sợ vì đa phần tụi nó thường 2 bắn lẫn nhau. Có lần tôi thấy có thằng cầm Rocket, sau khi nó bắn xong ớn lắm vì 1 phát là tôi đi đến miền cực lạc rồi. Tự nhiên thấy xác nó bay lên với thông điệp (Mutant hit himself 127 points with critical hit. He became a piece of meat). Nếu chết thì quick load lại thế là xong.Còn một cái nữa nhưng ko nằm trong chiến thuật đánh nhau. Đó là cách mua vũ khí miễn phí. Mấy bác luyện kỷ năng đánh bạc lên cỡ 100%. Sau đó chọn phần gample gì đó phía trên barten (xin lỗi tôi quên tiếng anh nó làm sao rồi) Sau đó đạc cược bằng khẩu súng của bạn. Chọn một món trong đó nhưng bắc buộc món đó phải thấp hơn hoặc nganh giá. Rồi ấn done. Nếu hên bạn sẽ có được món đó miễn phí còn ko thì bạn mất khẩu súng của bạn ( #
Load chơi lại liền :devil: ). Cứ làm theo cách đó chắc chắn bạn sẽ luộc hết được tất cả các món đồ của mấy thằng có máu đỏ đenCó ông nào có chiến thuật hay hơn ko? Đóng góp đi.
.Nó chiến thuật vậy sao bác bảo không chiến thuật???
. Một anh mutant chạy tới rất ư là dũng cảm nhưng với bộ móng của mình cùng với găng tay nay lượng. Chỉ một cú quạt tay thôi thì bạn đã thấy anh mutant bay lên trời với xác được cắt làm đôi.