Cánh cửa World Cup khép lại với Deisler
09:10' 19/03/2006 (GMT+7)
LĐBĐ Đức (DFB) vừa thông báo, tiền vệ Sebastian Deisler sẽ không thể tham dự World Cup 2006 vì chấn thương đầu gối mắc phải trong buổi tập hồi giữa tuần.
Các chuyên gia về chấn thương khớp xương ở Mỹ đã khẳng định tiền vệ ngôi sao 26 tuổi của Bayern Munich và ĐT Đức cần phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tháng. Điều này đồng nghĩa Deisler sẽ không kịp bình phục để tham dự World Cup tổ chức trên quê nhà vào mùa hè này.
Deisler chưa bao giờ có duyên với các giải đấu lớn
Chuyên gia về chấn thương đầu gối người Mỹ - Richard Steadman sẽ là người thực hiện ca phẫu thuật cho Deisler tại bệnh viện của ông ở Vail, Colorado. Khoảng 1 tuần nữa anh mới có thể quay trở về Đức.
"Đây là cú sốc với chúng tôi và là bi kịch của Deisler. Anh ấy là cầu thủ rất quan trọng." trợ lý HLV ĐT Đức Joachim Loew phát biểu sau khi biết kết quả xét nghiệm chấn thương của Deisler. Trong khi đó, HLV trưởng Klinsmann than thở: "Cậu ấy có một vai trò quan trọng trong kế hoạch World Cup của tôi, nhưng giờ thì nó đã phá sản."
Deisler là một trong số ít cầu thủ chơi sáng tạo của đội tuyển Đức với những quả tạt rất chuẩn xác từ cánh phải. Anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu mỗi khi ĐT Đức thi đấu nên chấn thương này là cú giáng mạnh vào hy vọng của Klinsmann ở kỳ World Cup sắp tới.
Được biết, Deisler có tiền sử 4 lần chấn thương ở đầu gối phải và nó từng khiến anh không thể World Cup 2002. Mùa giải 2003/2004 anh tiếp tục phải nghỉ 5 tháng vì bị tái phát. Giờ đây, một lần nữa "cơn ác mộng" lại ập về sau pha va chạm với đồng đội Owen Hargreaves trong buổi tập của Bayern Munich hôm thứ 3 vừa qua.
Deisler từng được coi là thần đồng của bóng đá Đức khi chơi trận đầu tiên tại Bundesliga khi chưa đầy 18 tuổi. Hai năm sau anh tham dự Euro 2000 và đã để lại ấn tượng tốt cho dù ĐT Đức bị loại sớm. Năm 2002, Deisler rời Hertha Berlin tới khoác áo Bayern Munich nhưng cũng kể từ đó sự nghiệp của anh bị hủy hoại bởi cái đầu gối quái ác.
Một lần nữa Deisler lại cho thấy anh không có duyên với các giải đấu lớn. Bây giờ anh chỉ còn biết chờ đợi thêm 4 năm để lần đầu tiên được góp mặt tại một kỳ World Cup.
(Theo thể thao VietnamNet)
================
Thật là đáng tiếc cho một tài năng. Thể thao là vậy, khi anh đang bay bổng trên chín tầng mây thì lại té dập đất. Rủi ro luôn luôn đi kèm với thể thao, "mặt trái của tấm huân chương" bao giờ cũng thô ráp. Cho nên, những người bước lên bục vinh quang ngoài chuyễn nỗ lực bản thân còn phải cảm ơn nữ thần may mắn.