Haha, chơi cái Map Alexsander cũng hay ra phết. Hôm mới bắt đầu chơi, không nhớ rõ tháng mấy khoảng thang 2 tuần 1 thì phải, có 37 AA, 300 shap + 90 En, 70 ngựa đen vào đánh con tướng ở thành devil đầu tiên. Nhìn 7 cọc lot diamon golem tưởng dễ chiến. Mịa đánh chật vật chết mất 4 AA, 4 ngựa, 10 shap, => xot quá. Đến đây thì bị quân địch ùa ra. Ghét nhất là cái thằng cầm 880 con blood dragon => không thể đánh được, lẽ ra phải phá thuyền của nó trên biển, mà phải luyện cả con +2 speed để nó đánh mấy con tướng ghẻ qua nhà mình. Lại phải chơi lại vì không thể đánh được con câm 880 con BG.
Tối nay phải chơi lại mới được.