xin mạn phep kukumalu ,nói như cái thời trân châu cảng thì nói làm gì, vệ tinh éo có 1 cái ,muốn biết kẻ thù ở đâu phải dùng máy bay viễn thám cả cái đại dương. Chưa nói đến việc mù vệ tinh ,nhưng nếu xâm lược từ bờ Đông nước Mỹ ít nhất phải qua châu Âu, việc triển khai một lực lượng lớn quân đội như thế (khoảng 50.000 ngàn quân,cỡ đó) thì chả qua mặt được thế giới. Còn việc chuyển quân đâu phải rẹt 1 cái là qua, mấy cái game như world in conflict cứ vẽ chuyện ,chiến tranh Nga Mĩ hay Trung Mĩ chỉ có dùng nuke thôi,bất cứ 1 động thái di chuyển quân đội nào cũng ko lọt qua mắt vệ tinh ,gián điệp. Giả thuyết ở đây là lão Shepherd đã ém nhẹm, bịt mắt CIA, thành ra quân Nga mới vào sâu như thế.
Còn về mặt chiến lược,Mĩ đem quân đánh Nga ,Nga đem quân đánh Mỹ là 1 ý tưởng hết sức điên rồ (phải nói cực kỳ điên rồ), landing kiểu WW2 nghe còn dc, nhảy dù chẳng khác gì thí quân...,thứ 2 là muốn tấn công như vậy thường phải có 1 điểm tập trung quân lớn, như Mỹ đã từng làm, ai coi phim Band of Brother thì thấy ,quân Mỹ phải tập trung ở Anh Quốc, nơi có cảng nước sâu ,tàu có thể đỗ được.
Có thể MW2 2 bên móc ngoặc ,đánh nhau cho tí khói lửa, mấy nhà sản xuất vũ khí vỗ tay

.