Cốt truyện của HOMM
Dịch bởi AtHeNa'SfAn
Ngay từ khi Sar-Elam - (Seventh Dragon - Con rồng thứ 7) ,Thầy phù thuỷ đầu tiên và vĩ đại nhất trong thế giới Might & Magic có mặt ,thế giới loài người đã mở sang 1 trang sử khác . Công lao của ông to lớn đến nổi người ta dùng ngày đầu tiên ông xuất hiện để đánh dấu cho 1 thời đại mới , kết thúc những nhiễu nhương , loạn lạc và bắt đầu cho những chuỗi ngày dài yên bình … Vào những năm đầu 28-40 YSD (Year of Seventh Dragon) , khi bọn quỷ dữ vẫn còn hoành hành . Seventh Dragon đã đứng lên chiến đấu với chúng , ông đã hi sinh bản thân mình để kết thúc cuộc chiến và đẩy lùi sự xâm lược của quỷ dữ . Để ngăn ngừa sự trở lại của chúng ,Sar-Elam đã phong ấn lũ ác ma ở sâu trong 1 miệng núi lửa . Đây cũng chính là cuộc chiến đầu tiên được ghi chép lại , nó được biết đến cái tên War of Fire – Sự đổ bộ lần thứ nhất của đội quân ma quỷ .
Tuy nhiên , ảnh hưởng của cuộc xâm lược này vẫn còn vang vọng mãi trên thế giới , thành lập nên những giáo phái tôn thờ chúng , và các gián điệp xuất hiện khắp nơi như chuẩn bị cho sự phục sinh của ác quỷ .
Câu chuyện về sự tấn công của quỷ dữ như đã chìm vào quên lãng . Hàng thế kỉ qua , loài người sống trong hoà bình và hạnh phúc . Nhưng có lẽ điều này sẽ không còn kéo dài bao lâu nữa . Họ phải đối đầu với những trận chiến mới , tàn bạo và khốc liệt hơn cả .Bấy giờ là năm 949 YSD , con người phải đương đầu với sự xâm lược lần 2 của lũ ác ma – Cuộc chiến Nhật thực (War of the Eclipse )
Nhật thực toàn phần đã làm mọi pháp thuật yếu đi . Dựa vào sơ hở đó , đội quân ma quỷ đã vùng lên và thoát khỏi nơi giam cầm của mình . Chúng lại tiếp tục tấn công vùng đất thành 1 lần nữa ,nhưng cuối cùng bọn ác ma cũng bị tiêu diệt bởi sự liên minh do đức vua Alexei triệu tập .
Đức vua đã chết trong trận chiến , và như những thế kỉ trước , Alexei hi sinh bản thân mình để trục xuất bọn quỷ về với nơi giam giữ của mình .Ông ra đi để lại vợ và đứa con duy nhất, người sẽ kế thừa ngôi vị , Nicolai
Người ta đồn rằng , linh hồn của ngài được giữ trong 1 báu vật đầy quyền lực :Viên ngọc ma thuật có khả năng nhân đôi sức mạnh , thứ đã giúp Alexei đẩy lùi bọn quỷ dữ về với Ngọn núi lửa . Có lẽ đây chỉ là những điều bịa đặc , 1 truyền thuyết được thêu dệt lên trước chiến thắng oai hùng của Holy Griffin … Nhưng ta có thể chắc chắn 1 điều , vương quốc loài người đã rẽ sang bước ngoặt mới , 1 kỷ nguyên phồn vinh .
20 năm sau ,tức là năm 969 vương quốc Griffin đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của vị hoàng đế trẻ và vị hôn thê của mình , Isabel . Không ai ngờ rằng ác quỷ đã lại đặt chân lên đây 1 lần nữa , cuộc tấn công của chúng đã phá vỡ cả lễ cưới , đánh dấu cho sự trở lại của chúng tại đế quốc Griffin . Cũng như cha chàng thời trước , Nicolai lại lãnh đạo đội quân tinh nhuệ của đất nước tham chiến .
Mặc dù Isabel lúc này đã được đưa đến 1 nơi an toàn ở cung điện Mùa hè (Summer Palace) . Nhưng chẳng bao lâu nữa , nàng cũng sẽ quyết định dẫn quân tham gia vào trận chiến cùng người mình yêu , trước khi mọi việc quá trễ …
Cuộc chiến vĩ đại này đã chia thế giới thành nhiều phần . Có lẽ do chịu ảnh hưởng của chiến tranh, các vị anh hùng đã chọn cống hiến sức mình cho những thế lực cổ xưa khác .Nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng bóng người phản bội ,vén màn cho các âm mưu đen tối núp mình sau sự xâm lấn này …
=========================================================
Truyền Thuyết Thành Haven
Truyền Thuyết Thành Haven
Dịch bởi AtHeNa'SfAn
|Thuở Sơ Khai |
3 YSD : Sự ra đời của đế quốc Falcon (Chim Ưng)
Falcon , 1 đế quốc vĩ đại đã thống nhất vương quốc loài người (có thể hiểu , Falcon chính là tiền thân của Haven ngày nay ) . Đã có 1 lời tiên tri dự báo rằng thời đại sẽ kéo dài khi nào thế giới này vẫn còn tồn tại .
28-40 YSD : Xâm lược của quỷ dữ lần 1 – The War of Fire
Hầu hết thiên thần đều tự trận trong các cuộc chiến này . Những kẻ sống sót cuối cùng đã tìm nơi ẩn nấu dưới Đế chế Falcon , nơi đã trục xuất Dragon Of Air - Sylath (Con rồng của bầu trời ), đế hướng về Dragon of Light (Con rồng của ánh sáng ) .
48 YSD: Đế chế Holy Falcon
Cùng với việc tìm thấy những thành phố tự do dưới sự trị vì của đức vua phương đông Biran , Đế quốc Falcon đã trao hoàn toàn quyền lực của mình cho Giáo hội của Dragon Of Light . Vì thế , vương quốc loài người này đã đổi tên thành Holy Falcon . Rất nhiều người dân đã không quy phục khi họ bị bắt buộc phải từ bỏ sự tin tưởng của mình ở Sylath . Do đó , họ đã rời bỏ lãnh thổ này và tìm tới những thành phố ở phía đông .
|Thời Bấy Giờ |
843 YSD : Triều đại Falcon và sự kết thúc
Bọn ác quỷ đã tấn công vào thủ phủ của đế quốc Falcon và tàn sát dòng dõi hoàng tộc . Ngay khi quỷ dữ bị đẩy lùi , chiến tranh vẫn nổ ra giữa những nhà quý tộc khi họ cố gắng đoạt lấy ngai vàng . Công tuớc Ivan (Duke Ivan of Griffin ) đã giành được ngôi vua vấy máu . Từ đó , mọi người biết đến Falcon duới cái tên Holy Griffin .
951 YSD : Chiến tranh Liên minh Xám (War of the Gray Alliance)
Lực lượng ác quỷ đang đang bị đe doạ bởi sự kết hợp của những dũng sĩ Haven cùng 2 thế lực khác . Đức vua Alexei tiếp tục truy đuổi bọn quỷ dữ đến tận cùng địa ngục và hi sinh tại đấy .Linh hồn ông đã đươc giải thoát bởi 1 hiệp sĩ huyền thoại đầy bí ẩn Tieru , nhưng hắn đã giam ông vào 1 báu vật có tên là Trái tim của Griffin (Heart of the Griffin) . Vào lúc này ,Con trai của Alexei là Nicolai , lúc bấy giờ chỉ mới lên 6 , đã thay cha lên ngôi hoàng đế ,tiếp tục trị vì đất nước .
969 YSD : Cuộc chiến Nữ Hoàng Isabel (6th Eclipse - Queen Isabel's War)
Lần nhật thực không được báo trước này đã đưa đất nước rơi vào tình trạng hoảng loạn . Bọn quỷ dữ lại hiện ra , tiếp tục hành quân đến thủ đô của vương quốc . Trận chiến này còn được biết đến qua cái tên Queen Isabel's War , nó cũng chính là chủ đề của Heroes V's campaign .
|Nhân vật|
Nữ hoàng Isabel
Nhân vật chính của HOMM V , người có thể lãnh đạo đế quốc Holy Griffin đến chiến thắng và chống lại lũ ác quỷ của Sheogh . Mặc dù được biết đến như là 1 phe thiện , nhưng cô ta không tuân theo mọi luật lệ . Cô được sinh ra dưới gia đình thuộc dòng dõi quý tộc và là đứa con duy nhất của gia đình . Ngay từ nhỏ , Isabel chỉ nhận được sự săn sóc từ các bảo mẫu , và điều đó đã góp phần hình thành nên tính cách ngổ ngáo của mình .
Khi đến tuổi lấy chồng , cô đã được đính ước với Nicolai ,người sẽ sẽ phải hi sinh trong cuộc chiến . Và cái chết ấy cũng chính là tiêu điểm cho Queen Isabel’s War và Heroes V Campaign.
Đức vua Nicolai
Nicolai không có vẻ gì là con của Roland và Catherine (HOMM 3 – Castle ^o^). Nicolai Ironfist ,đức vua và cũng là chồng chưa cưới của Isabel trước khi định mệnh thắt chặt anh ta bởi cái chết ở tuổi 22