- 4/2/10
- 1,437
- 536
Quan hệ : Relationship/acquaintanceship, xin đừng hiểu lầm.......
- Hồi nhỏ thì do ko có biết ngại với suy nghĩ nhiều nên cứ gặp ai hay ở 1 nơi nào đó tình có thì cứ nói đến 1 chủ đề nào đó thì sẽ có thể mình có thêm 1 người quen/ người quen biết để nói chuyện . Và chưa ngại nên cứ nói thoải mái những gì mình muốn nói. Nhưng giờ thì lớn nên cũng biết da mặt mình mỏng nên ko lên tiếng nhiều. Muốn có thêm người nào đó để nói chuyện có thêm nhiều người bạn hơn thì lại ko biết cách mở lời hay cách để tạo lên nên 1 mối quan hệ mới thì lại không biết làm bằng cách nào, tính tình cũng hơi ngại nhưng khi đã nói vào cái topic thì có lẽ sẽ nói rất nhiều
. Nên có 1 vài thắc mắc là mọi người tạo lập nên 1 mối quan hệ với người khác, với một người bạn mới bằng cách nào. Cách mở lời hay cách cư xử . Vì mình hơi tệ trong việc làm quen với 1 người mới gặp.- Cũng có 1 trường hợp tình cờ như : trong lớp có 1 cái bảng thông tin chia ra 2 khối sáng và chiều, 1 bổi rãnh rỗi viết bâng quơ lên bảng về sở thích của mình , hôm sau thấy có người reply - viết lên bảng lại và xin ym, giờ thì đã thành bạn
. Và ngoài số ít tình cờ thì mình ko biết cách để bắt đầu 1 mối quan hệ mới với người khác. Ai có kinh nghiệm hay rành thì chỉ mình :) .
1 lần nhâu chung là có thể xưng anh em rồi 

.


hay bắt đầu 1 mối quen hệ trên mức bạn bè 1 chút
. Năm nay thì bắt đầu bao các bạn gái nước hay sửa cách cư xử này nọ rồi nên cũng dần được người ta quý nhưng ko biết điều đó tốt hay xấu. Có 1 nhỏ ngồi ở trên, nó nói chuyện với mình thoải mái lắm ko có giữ ý tứ của con gái gì cả đùa giỡn với mình như đứa con trai . Starting to like her
nhưng ko biết làm thế nào
.