Tình hình là năm sau em vào lớp 12 rồi.
Nhìn lại 11 năm đã học vừa qua, thấy bản thân rất khó tập trung vào một việc gì đó, mà nhất là việc học.
Ví dụ như, đang học sử thì nhìn thấy quả flash
, hoặc đang chép Văn thì ngồi ngẩn người ra suy nghĩ, giật mình một cái mới biết mình ngơ ngơ được khoảng 5 phút rồi
.
Nếu cứ tình trạng này, vào năm sẽ rất khó học
Ai biết biện pháp gì chỉ em với ::(
Em còn phải lấy vợ nữa chứ ::(
Nhìn lại 11 năm đã học vừa qua, thấy bản thân rất khó tập trung vào một việc gì đó, mà nhất là việc học.
Ví dụ như, đang học sử thì nhìn thấy quả flash
, hoặc đang chép Văn thì ngồi ngẩn người ra suy nghĩ, giật mình một cái mới biết mình ngơ ngơ được khoảng 5 phút rồi
.Nếu cứ tình trạng này, vào năm sẽ rất khó học

Ai biết biện pháp gì chỉ em với ::(
Em còn phải lấy vợ nữa chứ ::(
mọi người nhận xét là thông minh nhưng lười mà có phải lười đâu ... không tập trung nổi ... lúc chơi game thì lại kực kì tập trung chả hiểu sao nên quyết bỏ game 1 năm !Toán thì học được nhưng Hóa thiên về học thuộc nên lận đà lận đận ... chán :(

) Đó là vác máy tính gửi ở nhà người thân :)
. Anh mày cũng như chú em thôi, tập trung ko nổi. Nhưng vừa mới hoàn thành xong kì thi TN thành công đây

.ráng lên nhóc anh nhờ tuyệt chiêu này mà có thể tập trung cao độ lắm đấy.
. ( Nói vậy thôi chứ anh mày chưa quen giờ giấc nên vẫn lung tung lắm 