Ta thấy rằng giữa thần tiên trong truyện Tây Du Ký và thần của Ấn Độ giáo có một khoảng cách về mặt tư tưởng.
Đầu tiên, người Ấn Độ tin rằng thần tạo ra vũ trụ và quy luật của nó; người Trung Quốc thì lại tin rằng thần tiên chỉ là một dạng của sư sống có trình độ cao hơn con người về mặt kỹ thuật, bản thân thần tiên không hề cao quý hơn con người.
Thứ hai, hình tượng nhân vật Tôn Ngộ Không chính xác là có nguồn gốc từ vị thần Hanuman của Ấn Độ giáo. Nhưng liệu vị thần này, ở cả 2 nước Trung Quốc và Ấn Độ, có liên quan gì đến truyền thuyết về người tuyết không? Phải chăng Tôn Ngộ Không và Hanuman chính là người tuyết? Người ta tin rằng người tuyết có những năng lực siêu nhiên, ví dụ như đột nhiên xuất hiện rồi cũng biến mất ngay trước mặt con người.
Thứ ba, hãy nhớ về truyền thuyết của Ấn Độ giáo, vị thần Hanuman đứng về phe thần linh trong cuộc chiến với những Asura (Atula).
Tôi kết luận: Phim và truyện Tây Du Ký thực chất là kể về hành trình của vị thần Hanuman từ khi là một người tuyết bình thường đến khi trở thành thần linh, trong quá trình này Hanuman đã phải chiến đấu với lực lượng công nghệ cao là Asura (chính là những thần tiên trên thiên đình). Đức Phật đã đưa tay ra tóm lấy Ngộ Không để cứu nhân vật này thoát khỏi sức cám dỗ của quyền lực mà Asura đang có đối với các loài khác. Đức Phật thuộc lực lượng cao hơn Asura (theo Phật giáo) luôn xuất hiện đúng lúc để cứu những chúng sinh. Vậy, trong thực tế, người tuyết và UFO luôn săn đuổi nhau, chiến đấu rất ác liệt. Một bên là năng lực siêu nhiên, một bên là công nghệ cao. Và như chúng ta đã thấy trong Tây Du Ký, một người tuyết cũng đủ để đánh tan cả một thiên đình gồm hàng triệu UFO.
Đầu tiên, người Ấn Độ tin rằng thần tạo ra vũ trụ và quy luật của nó; người Trung Quốc thì lại tin rằng thần tiên chỉ là một dạng của sư sống có trình độ cao hơn con người về mặt kỹ thuật, bản thân thần tiên không hề cao quý hơn con người.
Thứ hai, hình tượng nhân vật Tôn Ngộ Không chính xác là có nguồn gốc từ vị thần Hanuman của Ấn Độ giáo. Nhưng liệu vị thần này, ở cả 2 nước Trung Quốc và Ấn Độ, có liên quan gì đến truyền thuyết về người tuyết không? Phải chăng Tôn Ngộ Không và Hanuman chính là người tuyết? Người ta tin rằng người tuyết có những năng lực siêu nhiên, ví dụ như đột nhiên xuất hiện rồi cũng biến mất ngay trước mặt con người.
Thứ ba, hãy nhớ về truyền thuyết của Ấn Độ giáo, vị thần Hanuman đứng về phe thần linh trong cuộc chiến với những Asura (Atula).
Tôi kết luận: Phim và truyện Tây Du Ký thực chất là kể về hành trình của vị thần Hanuman từ khi là một người tuyết bình thường đến khi trở thành thần linh, trong quá trình này Hanuman đã phải chiến đấu với lực lượng công nghệ cao là Asura (chính là những thần tiên trên thiên đình). Đức Phật đã đưa tay ra tóm lấy Ngộ Không để cứu nhân vật này thoát khỏi sức cám dỗ của quyền lực mà Asura đang có đối với các loài khác. Đức Phật thuộc lực lượng cao hơn Asura (theo Phật giáo) luôn xuất hiện đúng lúc để cứu những chúng sinh. Vậy, trong thực tế, người tuyết và UFO luôn săn đuổi nhau, chiến đấu rất ác liệt. Một bên là năng lực siêu nhiên, một bên là công nghệ cao. Và như chúng ta đã thấy trong Tây Du Ký, một người tuyết cũng đủ để đánh tan cả một thiên đình gồm hàng triệu UFO.
