Café of Broken Dreams

Status
Không mở trả lời sau này.
:)) Gì mà không finish được, bạn của anh tớ ngồi cày Fallout quanh năm suốt tháng, bảo thể loại gì cũng chơi được tuốt. Dĩ nhiên để làm quest các làng thì không thể
ko hiểu làm cách nào mà 1 char IQ ---> 0 như thế lại có thể finish game :whew:ko làm quest phụ thì lấy đâu ra XP, items... hay lại chơi kiểu rush như guide Finish game in 20' :-? Theo cái đấy thì nếu game cho chọn Deathclaw chắc Deathclaw làm Chosen One cũng đc =))
P/S: vắng vẻ wá :|
 
Ôi, làm theo lời Shadow_judge cre 1 char thiểu năng chơi cười đau bụng. Lúc nói chuyện với già làng Aroyo. Bà phải nói chậm ơi là chậm lặp lại từng chữ, sợ em nó không hiểu. Rồi nói chuyện với tay gác cầu. Nó bảo đi cho cẩn thận, mày chẳng muốn té xuống dưới đâu nhé. Nhức đầu thật....
Đúng là FO2 chơi mãi còn mãi nhỉ...
 
Đúng là FO2 chơi mãi còn mãi nhỉ...
công nhận điều này, chơi mãi vẫn còn thấy cái mới ^^ Như vẫn chưa tìm đc cách 4-made man, rustle the brahmin... :) Mới nhất là cai dzụ Idiot =))
 
Hì, 8 cũng nhiều rồi. Sao chúng ta ko chia sẻ về việc mỗi người đến với FO2 từ lúc nào? Cảm nhận đầu tiên của các bạn là thế nào nhỉ?
Lần đầu tớ chơi FO2 là cách đây >12 năm. Lúc đó thằng bạn tớ mới mua cái đĩa collection có trò FO2. 2 đứa hăm hở về thử chơi, chơi được 1 lúc thì....chán phèo. Thế là đổi qua chơi trò khác. Sau này tình cờ đọc được bài giới thiệu trên báo PC World ( lúc đó còn trắng đen ) thế là ra ngoài mua đĩa single về chơi thử xem sao và thế là nghiện luôn. Dù sao cũng cám ơn bài trên PC World lúc đó. Báo cũ đã vứt hết chỉ còn để lại mỗi tờ báo này. Bực mình cái là mình đem FO2 giới thiệu cho mấy thằng bạn thì chẳng ma nào chịu chơi cả.
 
Lần đầu tớ chơi FO2 là cách đây >12 năm. Lúc đó thằng bạn tớ mới mua cái đĩa collection có trò FO2. 2 đứa hăm hở về thử chơi, chơi được 1 lúc thì....chán phèo. Thế là đổi qua chơi trò khác. Sau này tình cờ đọc được bài giới thiệu trên báo PC World ( lúc đó còn trắng đen ) thế là ra ngoài mua đĩa single về chơi thử xem sao và thế là nghiện luôn.
FO2 ra năm 98-99, còn FO1 mới là 97 ---> sao lại chơi FO2 lần đầu cách đây >12 năm đc ^^
Lần đầu đụng đến FO1 thì còn wá nhỏ (lớp 5) :)) Lúc đó có chơi cũng như ko, giờ đang nhai lại :P
 
Thế à? Tớ nhớ lộn nhỉ?
Mà sao ko ai share chuyện của mình hết thế? Sắp thành Cafe of Abandoned Broken dreams rùi...
 
hix ai làm ơn cứu giúp Em 1 hiện tượng lạ xảy đến với Em ....
sau khi mua hàng ở NCR, San, v..v.. thì 1 thời gian sau chính xác la 9 năm nó không bán đồ nữa ai giup em với
 
Oài, sao lại post ở Cafe of Broken Dreams nhỉ?
Tớ cũng bị hiện tượng đấy rồi. Biện pháp khắc phục là...hic, chơi lại. Lúc mua đồ của tụi nó thì đừng bao giờ mua hết. Mỗi loại đoạn nên chừa lại 1 ít. Thì chúng nó mới nhập thêm. Còn bây giờ thì...chịu.
 
có ai có save cảnh cuối đánh với Frank ko ném cho tớ cái :D
 
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên chơi F2 là hồi lớp 8, bắt đầu biết chơi PC là chơi luôn, vì đọc cái bài giới thiệu trên PC World thấy hay quá, ngót nghét đã 9 năm ...

Tôi mới làm được 3 made man là hết cỡ vì không thể làm đc Made Man 2 nhà Salvatore và Madrino cùng lúc, 2 nhà này thì chỉ đc chọn một nhà, còn mấy nhà kia thì cứ Combat vào rồi nói với nó trước khi nó nói với mình rồi lại Combat té ra là ok...
 
Có cách nào lấy được Fallout 2 hintbook ngay đầu game không nhỉ? Ngày trước tớ mang máng nhớ có cách save đồ của nhân vật này cho nhân vật ở save slot kia bằng chương trình ngoài, giờ quên mất đâu rồi 8-}. Thằng ngu độn của s_j nó.. ngu độn quá, chả dùg được máy tính (thậm chí còn bị giật điện, mất 54 HP :))). Nhưng trâu chó, đánh nhau (melee hoặc tay không) giỏi lắm bị mất 10 hp, một mình chấp 7,8 vẫn nhăn răng chán!
 
Dùng tên Retardo chắc đi khắp bản đồ chẳng làm được cái nhiệm vụ nào quá. Ở Klamath thì làm được mỗi cái của thằng Thor. Chẳng lẽ đi lòng vòng đánh nhau mãi sao. Mà hình như cũng chẳng thu phục được ai cả. Nói chuyện với Sulik thì hắn bảo "Ai cũng có 1 linh hồn xấu xa ở trong người. Còn anh, anh có 1 linh hồn ngu ngốc". Pó tay.
 
có ai có save cảnh cuối đánh với Frank ko ném cho tớ cái :D
bữa hú rồi mà ko ai có phản hồi T____T ko ai có cả à ? hay bit sites nào có chỉ tớ cũng đc ;;) cũng ko cần phải đụng Frank, trong Enclave là đc rồi :D
 
Cậu wa mục hỏi đáp xem. Anh em đang chơi ở b6n đó. Ở bên này có lẽ toàn là cựu chiến binh. Về hưu cả rồi.
 
ở đó còn vắng hơn bên đây nữa T_____T
ko bit cái box có sống nổi đến Q4 ko 8->
 
ở đó còn vắng hơn bên đây nữa T_____T
ko bit cái box có sống nổi đến Q4 ko 8->

Chừng nào Fallout 3 chết thì khắc box dĩ vãng 8-}. Mà cứ cố trụ đi, F3 ra đời là lại xôm ngay ấy mà ;)
 
Hy vọng là vậy. Box y như chùa bà đanh :(.
 
F3 ra thì cũng thế thôi... cứ đợi tin cấu hình đi :))
 
Hơ hơ, bây giờ mới để ý thấy cái Bloody Mess của thằng Retardo bệnh quá. Đấm mà cũng 100% toét người.

Retardo và cuộc liên hoan xác thịt! =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top