ChaosThing
Mr & Ms Pac-Man
... Ngày 26/06/2009
Đây là cái hẹn đầu tiên của mình. Mình "thích thầm" N đc 3 năm rồi, nhưng bản tính nhát của mình mãi đến cuối năm 10 mình mới dám thổ lộ. Rồi ngày hôm nay cô ấy cũng đồng ý làm bạn gái mình sau 4 tháng theo đuổi....
... 05/09/2009
Hai đứa ngày càng gắn với nhau hơn. Lời chào buổi sáng, câu chúc ngủ ngon vào 10h30 hằng ngày... Cùng nhau giải bài tập, đi chơi, mua sắm. Có khi mình đã từng nghĩ hai đứa mình là của nhau. Nhưng đó là với mình thôi :)
... 05/09/2010
Vào 12 rồi. Mình với N bị cắt lớp, nhưng cũng bình thường thôi mà vì hai đứa trong lớp cư xử như bạn bè thôi...
... 24/12/2010
N nói với mình là hai đứa tạm chia tay 1 thời gian đi tập trung vào việc học thi đại học. Mình tôn trọng quyết định của N.
... 14/02/2011
"N muốn nói điều này với Q... Nhưng mà thôi cứ để thời gian sẽ trả lời tất cả... Nhưng việc gì đến thì Q luôn là người quan trọng với N" Mình ko nhắn lại, mình ko hỏi, mình ko muôn biết, mình thật sự rất...
... 30/04/2011
"N sẽ nói rõ với Q sau khi tốt nghiệp nhé. Cố gắng đặt được mọi thành công nhất Q" ... " Cảm ơn N"
... 26/06/2011
N đã quên lời hứa nói rõ của mình... Nhưng mình biết chứ N đang quen với người bạn cùng lớp với N, Q biết. Biết từ lúc nó bắt đầu kìa, nhưng điều đó thật sự làm N vui, Q chấp nhận. Và Q đang cố quên N, chiếc điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo ngày 2 đứa hẹn nhau ngày đầu tiên...
Văn dở... Nhưng tối nay lòng nặng quá muốn chia sẻ với mọi người :). Nếu ĐT ko vang lên chắc lòng mình đã không nặng như bây giờ.
Đây là cái hẹn đầu tiên của mình. Mình "thích thầm" N đc 3 năm rồi, nhưng bản tính nhát của mình mãi đến cuối năm 10 mình mới dám thổ lộ. Rồi ngày hôm nay cô ấy cũng đồng ý làm bạn gái mình sau 4 tháng theo đuổi....
... 05/09/2009
Hai đứa ngày càng gắn với nhau hơn. Lời chào buổi sáng, câu chúc ngủ ngon vào 10h30 hằng ngày... Cùng nhau giải bài tập, đi chơi, mua sắm. Có khi mình đã từng nghĩ hai đứa mình là của nhau. Nhưng đó là với mình thôi :)
... 05/09/2010
Vào 12 rồi. Mình với N bị cắt lớp, nhưng cũng bình thường thôi mà vì hai đứa trong lớp cư xử như bạn bè thôi...
... 24/12/2010
N nói với mình là hai đứa tạm chia tay 1 thời gian đi tập trung vào việc học thi đại học. Mình tôn trọng quyết định của N.
... 14/02/2011
"N muốn nói điều này với Q... Nhưng mà thôi cứ để thời gian sẽ trả lời tất cả... Nhưng việc gì đến thì Q luôn là người quan trọng với N" Mình ko nhắn lại, mình ko hỏi, mình ko muôn biết, mình thật sự rất...
... 30/04/2011
"N sẽ nói rõ với Q sau khi tốt nghiệp nhé. Cố gắng đặt được mọi thành công nhất Q" ... " Cảm ơn N"
... 26/06/2011
N đã quên lời hứa nói rõ của mình... Nhưng mình biết chứ N đang quen với người bạn cùng lớp với N, Q biết. Biết từ lúc nó bắt đầu kìa, nhưng điều đó thật sự làm N vui, Q chấp nhận. Và Q đang cố quên N, chiếc điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo ngày 2 đứa hẹn nhau ngày đầu tiên...
Văn dở... Nhưng tối nay lòng nặng quá muốn chia sẻ với mọi người :). Nếu ĐT ko vang lên chắc lòng mình đã không nặng như bây giờ.

....... Năm thứ ba, năm 2011, bạn ấy hầu như đã quên và không muốn nhớ về nó, chỉ vì tui không còn quan trọng với bạn ấy nữa
........ Sẽ không còn năm thứ tư, vì ba năm là quá đủ cho một kỉ niệm ::( ........
. Cấp 3 mình học này học nọ suốt, bận túi bụi, hè thì toàn nghỉ ~ 3 tuần xong lại đi học hè
. Tuần nào cũng có buổi tối đi học thêm, trên lớp đã học sáng, chiều cũng gần full, cuộc sống cứ vồ vập. Đến khi trôi qua nhìn lại thấy mình cũng chẳng đạt được gì nhiều lắm, vì học lắm thứ, cuối cùng chẳng tập trung được vào cái gì, nên trình độ thì cái gì cũng tàng tàng, chả có gì vượt trội cả. 

(thật sự là chỉ học Toán với Anh, Văn dốt lắm
)