- 31/1/03
- 4,974
- 302
Số là hôm nay mình viết tiếp câu chuyện buồn còn dang dở bên đây : http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=658587
Tính đến nay cũng đã 3-4 tháng trôi qua, đã bắt đầu năm học mới, tình hình diễn biến cũng khá phức tạp rồi mà tôi thì rất lười update
Nói chung là ngoài chuyện nt tán tỉnh + đi chơi riêng buôn dưa lê thì cũng không có gì đặc biệt. Tết đến thì em về quê ăn với gia đình rồi nên cũng chả gặp nhau bữa nào. Phải nói cột mốc thật sự quan trọng là vào ngày 8-3 vừa qua. Em đồng ý đi chơi với tôi, chắc có lẽ bf em bận học ban ngày hay đang giận nhau gì đó thì ko biết vì tôi cũng chả hỏi tới .
Xin tường thuật ngắn gọn lại thế này: lịch trình bắt đầu từ 11h AM, chạy xe lên trường đón em tan học rồi đi lòng vòng ngoài đường. 12h vô Siêu thị COOP Mart trên Nguyễn Đình Chiểu, ăn trưa lại Lotteria ngay đó. Lúc này tôi mang ra 1 hộp bánh kem nho nhỏ tặng em quà 8-3, 2 đứa ăn chung ngồi tám rồi tôi có đúc cho em ăn miếng cuối nữa (cắn 1 miếng rồi mới đúc cho), lần đầu tiên đúc cho gái ăn các bác ạ
Lúc đấy tôi cũng chém gió 1 nhát, tôi bảo "Hồi Tết a đi chùa thấy bói bảo sau này vợ anh sẽ tên M e ạ" (M là tên em ấy), thì em mắc cỡ rồi bảo "Thiệt không vậy anh để em còn chuẩn bị tâm lý" rồi cứ nằng nặc không tin. Khoảng 2h PM trời còn khá nắng nên chở em vào Yogur Tart trên Cao Thắng ngồi 1 hồi cho mát thì cũng chưa có sự kiện gì đặc biệt xảy ra.
Mãi đến khoảng 3h thì 2 đứa mới quyết định đi vô Sở Thú dạo chơi cho mát. Không hiểu hôm ấy ăn phải quái gì mà trình chém gió + chai mặt của tôi cao vật vã, tôi không thích tỏ tình trực tiếp mà gợi đủ thứ chuyện nửa đùa nửa thật với em đại ý đại loại như bảo "sau này e về làm dâu nhà a nghen", hay "đi du lịch với nhà a rồi ra mắt mẹ chồng luôn nhe e
Thì em cũng làm nũng đủ thứ trả lời "tính e nhõng nhẽo với thiếu kềm chế lắm sau này anh chịu không nổi thì sao", "lỡ mẹ anh không thích em thì sao", "không lẽ anh nuôi em suốt đời sao" bla bla ... nói chung em nhí nhảnh quá nên tới đây cũng khó đoán nổi đã là đớp phải quả dưa bở hay chưa
Thế là tôi quyết định đoạn gần về lúc ra coi chuồng cọp trắng có 1 cái tổ ong nó rớt ngay cạnh đó chộp lấy tay em luôn. Em chống cự nhưng theo kiểu làm nũng giãy nãy chạy cho nhanh hòng trượt ra, nhưng tôi đã lường trước nên giữ chặt quá trời
Em không có phản ứng tức giận hay bị shock, cừơi cười 1 hồi rồi buông xui cho tôi nắm thoải mái luôn
Lúc đó sướng thì có sướng nhưng cũng không quên chơi trò làm giá nên chỉ đi đc 1 đoạn là tôi bỏ tay em ra tính lúc sau chộp lại thì em bảo "Em không mắc bẫy nữa đâu, hehe" rồi chạy mất tiêu...
Và sau đó là đi về sớm, chở em ra bến để em còn xuống quê, nói chung là cả ngày đi chơi rất vui và để lại nhiều ấn tượng tốt. Có điều từ đó thì tôi không nt hay call hỏi han em gì cả cũng không thấy em chủ động nt lại gì. Thân là thế chứ trên lơp đi học thì tôi với em vẫn giữ khoảng cách ghê lắm, có lẽ em ngại công khai với bạn bè chuyện có tôi theo đuổi. Gái nhí nhảnh kiểu này thì thú thật là tôi chưa từng đong bao giờ nên cũng đang khá rối chả hiểu thế sự nó ra sao, việc đã thành dưa bở hay dưa gang các bác ạ.
Sắp tới tôi đang có rất nhiều kế hoạch cho tương lai nên có lẽ cũng đã đến lúc cần phải xác định rạch ròi là có nên dồn hết binh lực công thành 1 lần cuối rồi hạ chốt luôn hay không, hay là nên quên em luôn cho rồi còn tập trung vào những chuyện quan trọng hơn. Chứ cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì đúng là không còn biết đường nào mà lần. Gì chứ tôi đã xác định rõ tư tưởng, một là mình sẽ yêu nhau chứ không thích làm bạn hay làm anh/em nuôi gì ở đây cả
Tính đến nay cũng đã 3-4 tháng trôi qua, đã bắt đầu năm học mới, tình hình diễn biến cũng khá phức tạp rồi mà tôi thì rất lười update
Nói chung là ngoài chuyện nt tán tỉnh + đi chơi riêng buôn dưa lê thì cũng không có gì đặc biệt. Tết đến thì em về quê ăn với gia đình rồi nên cũng chả gặp nhau bữa nào. Phải nói cột mốc thật sự quan trọng là vào ngày 8-3 vừa qua. Em đồng ý đi chơi với tôi, chắc có lẽ bf em bận học ban ngày hay đang giận nhau gì đó thì ko biết vì tôi cũng chả hỏi tới . Xin tường thuật ngắn gọn lại thế này: lịch trình bắt đầu từ 11h AM, chạy xe lên trường đón em tan học rồi đi lòng vòng ngoài đường. 12h vô Siêu thị COOP Mart trên Nguyễn Đình Chiểu, ăn trưa lại Lotteria ngay đó. Lúc này tôi mang ra 1 hộp bánh kem nho nhỏ tặng em quà 8-3, 2 đứa ăn chung ngồi tám rồi tôi có đúc cho em ăn miếng cuối nữa (cắn 1 miếng rồi mới đúc cho), lần đầu tiên đúc cho gái ăn các bác ạ
Lúc đấy tôi cũng chém gió 1 nhát, tôi bảo "Hồi Tết a đi chùa thấy bói bảo sau này vợ anh sẽ tên M e ạ" (M là tên em ấy), thì em mắc cỡ rồi bảo "Thiệt không vậy anh để em còn chuẩn bị tâm lý" rồi cứ nằng nặc không tin. Khoảng 2h PM trời còn khá nắng nên chở em vào Yogur Tart trên Cao Thắng ngồi 1 hồi cho mát thì cũng chưa có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Mãi đến khoảng 3h thì 2 đứa mới quyết định đi vô Sở Thú dạo chơi cho mát. Không hiểu hôm ấy ăn phải quái gì mà trình chém gió + chai mặt của tôi cao vật vã, tôi không thích tỏ tình trực tiếp mà gợi đủ thứ chuyện nửa đùa nửa thật với em đại ý đại loại như bảo "sau này e về làm dâu nhà a nghen", hay "đi du lịch với nhà a rồi ra mắt mẹ chồng luôn nhe e
Thì em cũng làm nũng đủ thứ trả lời "tính e nhõng nhẽo với thiếu kềm chế lắm sau này anh chịu không nổi thì sao", "lỡ mẹ anh không thích em thì sao", "không lẽ anh nuôi em suốt đời sao" bla bla ... nói chung em nhí nhảnh quá nên tới đây cũng khó đoán nổi đã là đớp phải quả dưa bở hay chưa
Thế là tôi quyết định đoạn gần về lúc ra coi chuồng cọp trắng có 1 cái tổ ong nó rớt ngay cạnh đó chộp lấy tay em luôn. Em chống cự nhưng theo kiểu làm nũng giãy nãy chạy cho nhanh hòng trượt ra, nhưng tôi đã lường trước nên giữ chặt quá trời
Em không có phản ứng tức giận hay bị shock, cừơi cười 1 hồi rồi buông xui cho tôi nắm thoải mái luôn
Lúc đó sướng thì có sướng nhưng cũng không quên chơi trò làm giá nên chỉ đi đc 1 đoạn là tôi bỏ tay em ra tính lúc sau chộp lại thì em bảo "Em không mắc bẫy nữa đâu, hehe" rồi chạy mất tiêu...Và sau đó là đi về sớm, chở em ra bến để em còn xuống quê, nói chung là cả ngày đi chơi rất vui và để lại nhiều ấn tượng tốt. Có điều từ đó thì tôi không nt hay call hỏi han em gì cả cũng không thấy em chủ động nt lại gì. Thân là thế chứ trên lơp đi học thì tôi với em vẫn giữ khoảng cách ghê lắm, có lẽ em ngại công khai với bạn bè chuyện có tôi theo đuổi. Gái nhí nhảnh kiểu này thì thú thật là tôi chưa từng đong bao giờ nên cũng đang khá rối chả hiểu thế sự nó ra sao, việc đã thành dưa bở hay dưa gang các bác ạ.
Sắp tới tôi đang có rất nhiều kế hoạch cho tương lai nên có lẽ cũng đã đến lúc cần phải xác định rạch ròi là có nên dồn hết binh lực công thành 1 lần cuối rồi hạ chốt luôn hay không, hay là nên quên em luôn cho rồi còn tập trung vào những chuyện quan trọng hơn. Chứ cứ nửa nạc nửa mỡ thế này thì đúng là không còn biết đường nào mà lần. Gì chứ tôi đã xác định rõ tư tưởng, một là mình sẽ yêu nhau chứ không thích làm bạn hay làm anh/em nuôi gì ở đây cả

.
, muốn biết chi tiết mời các bác xem cái topic cũ
). 
Tình cảm nó sẽ tự động lớn dần, vào đây đọc các comment thấy nó tầm thường và tính toán quá rồi 