Call of Duty 4- Thảo luận về Single Player

Status
Không mở trả lời sau này.
đang bắn Veteran màn chạy ra chỗ trực thăng trong 4 phút, kiểu dẹo gì cũng ko qua được bực quá ra đây xả
cái màn mình điều khiển Cpt.Price ảo kinh, cả đoàn quân càn qua bãi cỏ mà ko phát hiện 2 thằng nằm dưới đất
rồi còn bò qua gầm xe tải nữa
mà màn đó kêu là 15 năm trước vậy mà trang bị hiện đại ko khác gì ngày nay =))

Vẫn đủ 3 cái intel laptop, cái loại mà mình mơ cũng chưa chắc mua đc =))
Ủa mà có phải chơi = XBOX 360 ko?
 
mà màn đó kêu là 15 năm trước vậy mà trang bị hiện đại ko khác gì ngày nay =))
Trong bối cảnh game thì 15 năm trước là khoảng năm 1996:-"Lúc đó trang bị tương tự bây giờ rồi:-"
Còn vụ scout sniper nằm ngay dưới chân mà ko biết thì cũng possible:-"
 
M21,lấy đâu ra M110 cho chú thế.

Nhớ lộn he he :D

đang bắn Veteran màn chạy ra chỗ trực thăng trong 4 phút, kiểu dẹo gì cũng ko qua được bực quá ra đây xả
cái màn mình điều khiển Cpt.Price ảo kinh, cả đoàn quân càn qua bãi cỏ mà ko phát hiện 2 thằng nằm dưới đất
rồi còn bò qua gầm xe tải nữa
mà màn đó kêu là 15 năm trước vậy mà trang bị hiện đại ko khác gì ngày nay =))

Tớ thấy không ảo lắm.

Ảo nhất là lúc một mình mình đứng trơ trội thịt cả đám sau đó =))

Snipe không có chổ núp đứng khơi khơi thịt ~ 30 - 40 tên thì ảo thật
 
Phải công nhận bàn đó là nơi duy nhất mình có cảm giác rằng mình pro =))=))=))
 
Nói chung CoD4 làm quá tốt rồi:).
Còn đâu phải chơi Farcry 2 mới thấy NPC nó mê ảo như thế nào:)).
 
ặc, chiến đến màn gần cuối (vô căn cứ để nhập code phá tên lửa đạn đạo)
chơi regular nó cho 20 mins mà chơi veteran nó cho có 9 mins :((

chơi regular cái màn sniper thì đánh đông dẹp bắc, đến veteran thì bỏ cả đồng đội lại mà chạy đi "anh hùng núp" =))
 
Cái map sniper đấy ko hiểu sao veteran mình bắn búa xua lên vẫn qua dc mà hardened lại ko thể nào vác dc anh McMillan đi cùng :">
 
ặc, chiến đến màn gần cuối (vô căn cứ để nhập code phá tên lửa đạn đạo)
chơi regular nó cho 20 mins mà chơi veteran nó cho có 9 mins :((

chơi regular cái màn sniper thì đánh đông dẹp bắc, đến veteran thì bỏ cả đồng đội lại mà chạy đi "anh hùng núp" =))

=)) Y chang mình á

Cái map sniper đấy ko hiểu sao veteran mình bắn búa xua lên vẫn qua dc mà hardened lại ko thể nào vác dc anh McMillan đi cùng

có khi nào chủ quan ko a??? :">
 
màn sniper đấy chỉ có 2 đoạn khó
1 là lúc vừa leo dây xuống, phải vượt qua cả đám lính ở chỗ bãi đất trống có cả đống xác ô tô ngổn ngang
2 là khúc cuối lúc chờ trực thăng đến

mình ngại đoạn 1 hơn là đoạn 2, đoạn 2 núp 1 chỗ tụi nó ko bắn được, mặc kệ ông sếp ngồi 1 mình ở bãi cỏ =))
 
Xong còn phải khênh ổng lên máy bay nữa chớ :P:P:P
Mà ông tùng lấy cái sign ở đâu thế ???:D:D:D:D
 
Lúc cõng MacMillan lên trực thăng thì không hiểu sao máu hơi bị trâu , bắn hoài mà thấy thở hoài không chết :)) , giống y chang khúc cuối màn Shock and Awe , vác con nhỏ pilot Cpt.Corba về trực thăng mình máu cũng trâu như điên , xong bom nguyên tử nổ hít bụi phóng xạ chết ngắc =))
 
Lúc cõng MacMillan lên trực thăng thì không hiểu sao máu hơi bị trâu , bắn hoài mà thấy thở hoài không chết :)) , giống y chang khúc cuối màn Shock and Awe , vác con nhỏ pilot Cpt.Corba về trực thăng mình máu cũng trâu như điên , xong bom nguyên tử nổ hít bụi phóng xạ chết ngắc =))

ôi dời,bê gái mà,mải ngắm quên mất mình đang bị bắn lun gòi =)
nếu mà ko cứu cái con nhỏ đó chắc ko chết đâu nhỉ
 
Đúng rồi, tại thằng Jackson ngu, cứ thích làm quân tử Tàu, nó đã kêu có bom rồi mà cứ muốn cứu người đẹp, cuối cùng chết rõ nhảm.
 
Bom nguyên tử nó nổ thì có có cứu hay không cũng cùng 1 kết quả thôi;))
 
Bom nguyên tử nó nổ thì có có cứu hay không cũng cùng 1 kết quả thôi;))
Nhầm to.Trong 2' đấy thì trực thăng đủ sức bay ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của vụ nổ.
 
Nhầm to.Trong 2' đấy thì trực thăng đủ sức bay ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của vụ nổ.

Ặc!!!!! Ặc!!!!

Lái trực thăng bảo nó lên thì nó lên liền à
 
Ặc!!!!! Ặc!!!!

Lái trực thăng bảo nó lên thì nó lên liền à
Cho hỏi là cậu có hiểu tôi đang nói về cái gì ko mà reply với 1 post chả liên quan thế này?
 
Đúng rồi, tại thằng Jackson ngu, cứ thích làm quân tử Tàu, nó đã kêu có bom rồi mà cứ muốn cứu người đẹp, cuối cùng chết rõ nhảm.

Rõ nhảm, bộ nó là tướng tá hay sao mà nó muốn là đi cứu hay sao mà phải kêu cả đám đi theo nó vậy?
Lệnh từ cấp trên ban xuống đấy bố trẻ ạ, có chửi ngu thì chửi cả quân đội Mĩ ngu vì ra cái điều lệnh trong quân đội ấy đấy.
 
@wings87 : "No one get left behind, wooha!" <- nghe câu này bao giờ chưa dza ?
Còn vụ bê người trong CoD 4 thì đạn bắn ko chết, dính bom mới chết.
À quên, có thể cho hỏi best time của anh em qua màn Mile High Club trong Vet đc ko ? :>
 
Bom nguyên tử nó nổ thì có có cứu hay không cũng cùng 1 kết quả thôi;))

Nhầm to.Trong 2' đấy thì trực thăng đủ sức bay ra khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của vụ nổ.

Đây là nguyên văn của cậu. Nếu như tôi không hiểu nhâm thì ý của cậu cho rằng giả sử Jack ko cứu con nhỏ pilot thì vẫn sống?

Lúc đầu tôi cũng hơi nhầm lẫn một chút trong việc dùng từ ngữ. Nhưng đại khái ý của tôi là ủng hộ ý kiến của tung_2212. Tôi nghĩ có cứu hay không cứu vẫn không thể thoát được phóng xạ? OK men?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top