truongcm2006
Youtube Master Race
- 27/3/08
- 84
- 0
Không hiểu sao , dạo này vào lớp , tớ có cảm giác mình bị cô lập , không thì soi mói , rồi nói xấu , nhất là mấy chị , mấy cô chuyên buôn dưa trong lớp , mấy đứa bạn thân nghĩ chơi dần :( cũng chã biết tại sao !? Mình chẳng làm gì quá đáng cả , thậm chí mình vừa mua cái gì , là bọn nó dựng chuyện nói đủ thứ , .. Mình hơi có hiềm khích với bà cô CN , từng cãi nhau với bã vài lần ,nhưng chẳng có gì quá đáng với bạn bè cả , có thì đôi lời chọc ghẹo đơn thuần thôi , .... zz , đến con n/y cùng lớp , chã hiểu sao dạo này mình có cảm giác mình bị nó lơ ra
Buồn , nản dữ luôn .. , mình định chuyển trường , nhưng chã có điều kiện vì học lực TB
, mọi người tư vấn dùm với, chứ ngày nào vô lớp , cũng bị bọn nó soi rồi nói xấu , mình nghe nhưng chã làm gì dc bọn nó , ..
Buồn , nản dữ luôn .. , mình định chuyển trường , nhưng chã có điều kiện vì học lực TB
, mọi người tư vấn dùm với, chứ ngày nào vô lớp , cũng bị bọn nó soi rồi nói xấu , mình nghe nhưng chã làm gì dc bọn nó , ..



Chắc kiểu này là lại làm j sai trái với bạn bè rồi
giống thằng ở lớp mình bị tẩy chay vl 
tưởng ông 24 rồi chứ
) , nó cũng thích mình , nó cũng biết mình có bồ rồi , mình lỡ tay làm ngã nó , nó sứt cái nút áo ( mà đéo hiểu sao dễ sứt thế , sứt cả 2 nút ) hôm sau vào lớp , nó nói với bọn kia , là mình lợi dụng lúc vào lớp sớm , mà giở trò sờ mờ nó , lợi dụng chỗ bậy bạ của nó abcxyx ..., ect
, bọn kia nó nghe , nghĩ mình như vậy , bồ mình thì mất lòng tin
, s.n 90 

