truongcm2006
Youtube Master Race
- 27/3/08
- 84
- 0
- Thread starter
- #21
Ở chợ , không có hàng xóm ! Càng ngày mình càng cảm thấy mình đơn độc , hôm nay bỗng dưng có một tin , mình với con bồ mình chia tay , mình thì chẵng biết gì cả, nó chưa lên , cũng chưa kịp hỏi , chán quá zzChơi với anh em ở xóm, sợ gì mà thiếu bạn. Tui với cháu Ruan team GLX ông cùng xóm đấy. Có 1 thời cũng war dùm clan của ông, hình như lấy nick Lei thì phải
![]()
p.s : ừh , cùng sớm với thằng Ruan :o chắc bắn CF hay lắm nhể

. Có 1 thời cũng war dùm clan của ông, hình như lấy nick Lei thì phải
Bơ = niềm nhé zzz , ghét nó thật , nó hại cuộc sống của mình như thế này đây , mặt mày sáng sủa , con nhà khá giả mà đểu nhau vkl zz



Cứ cho điểm đùng ra sao là chuyện của nó, bả wan tâm thì cũng vì lương tâm, có nói nặng nhẹ thì cũng kệ bả đi, ko biết lúc đó nó nghĩ gì trong đầu ( đầu HK II cả lớp chả ai chơi mới nó nữa cả, tụi nó ai cũng bảo nó nóng tính, lại cái gì đó đại khái là " mất dạy", mà vậy thôi chứ nó ko chơi với trong lớp toàn chơi với ở ngoài ko
) , nó cũng thích mình , nó cũng biết mình có bồ rồi , mình lỡ tay làm ngã nó , nó sứt cái nút áo ( mà đéo hiểu sao dễ sứt thế , sứt cả 2 nút ) hôm sau vào lớp , nó nói với bọn kia , là mình lợi dụng lúc vào lớp sớm , mà giở trò sờ mờ nó , lợi dụng chỗ bậy bạ của nó abcxyx ..., ect
, bọn kia nó nghe , nghĩ mình như vậy , bồ mình thì mất lòng tin
, s.n 90
.Ai chơi tốt với mình thì mình chơi tốt lại,còn éo chơi với mình thì mình bơ nó đi.Việc éo gì phải xoắn