thường thì khi đối mặt với cái chết thì đầu óc tỉnh táo minh mẫn chứ nhỉ, suýt chết thì sau đó có thể tim đập thình thịch nhưng nếu vào trong trường hợp ko thoát thì chết chắc thì đầu óc với mắt nó nhanh lắm bạn ạ, tui gặp vài lần. có lần ở quán net có thằng đòi chém mà lúc nó vung dao lên mình nhìn dõ động tác vung dao của nó, trong lúc loáng cái đó mà còn nhận rõ là nó chém bằng sống dao rồi nhìn rõ hình dạng đang bay của con dao , nhưng vì đang ngồi ghế quay đầu lại lên cũng ko tránh được nhiều nhưng cái chính ko ngờ lúc đó mắt mình nó nhìn rất đặc biệt, thường thì quá trình dao từ lúc vung lên rồi chạm đến người mình có chưa đến 1 giây nhưng cảm tưởng lúc đó như vài giây ấy chứ, giống như slow motion vẫn còn time nghĩ nó vung thế, nhìn thấy rõ là sống dao rồi nó sẽ chạm vào đâu