Cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ , thật ra mình là dạng người hay tự kỷ , bạn bè cũng ko có đâu , chỉ biết lên mạng làm bạn thôi
Mình ko hay lập topic tâm sự nhưng chuyện bị cười thế làm mình buồn dã man , nói sợ các bạn ko tin nhưng suốt 12 năm mình chưa có 1 thằng bạn nào gọi là Best Friend vì khi chơi với mình tụi nó cứ hay chơi trên đầu hay chửi cha mẹ mình , nói thật những dạng như thế ko biết mình có nên chơi chung không
Cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ với mình
Vấn đề chính là đây ! Giải quyết cái này chính là câu trả lời cho chủ thớt !!!
Để tôi kể vài ví dụ cho cậu hiểu nhé ...
"Mẹ cũng chỉ muốn nó được bằng anh bằng em chứ không cần gì nhiều ..." - "Mẹ ơi, cái thời bọn con chổng mông lên học thì nó đi chơi bạt mạng, giờ bảo bằng anh bằng em thì bằng kiểu gì đây hả mẹ ???"
"Ông ơi, vợ tôi nó láo quá ông ạ ... Giờ tôi bó tay rồi" - "Thời yêu nhau chiều nó cho lắm vào, giờ thì cứu cái đếch gì nữa ... tin tôi đi, việc duy nhất ông có thể làm bây giờ là cầm cái ghế phang thẳng vào đầu nó và hết chuyện !!!"
"Cái đệch, ngày xưa tôi phá nhiều tiền quá ông ạ ... Giờ mà còn đống đấy thì khỏi phải nghĩ !" - "Kiếm tiền kiểu cờ bạc cúng biếu mà kiếm được thì tôi giàu lâu rồi ạ ... Bố ông còn bó cmn tay thì tôi tuổi gì !!!"
Cái quan trọng là, muốn có gì thì phải phấn đấu, cái cách phản ứng của chủ thớt là cái hậu quả của việc tự kỷ - 1 khái niệm mà giới trẻ đang chuộng dùng và hiểu lầm về nó gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng !
Giờ ra đường mà tìm hiểu thực tế cuộc sống đi, tập cách chia sẻ với người khác đi cho đỡ đụt bớt đi, kẻo đến thời điểm hiểu ra thì muộn màng như 3 ví dụ trên thì lên đây khóc hay ăn vạ cũng chỉ tới thế mà thôi !