• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cảm giác khó tả :(

đơn giản thì cũng chỉ là girl và woman,chẳng việc gì phải nản,như tôi đây có tiền thì kiếm mấy em c@ve chân dài rồi làm 1 cú,đỡ phải yêu đương cho mệt!
 
vậy cũng lập topic
đàn ông con trai lấy sự nghiệp làm trọng
chỉ vì 1 đứa con gái người trần mắt thịt mà trở nên bất thường thì chả còn gì để nói
 
mình cũng chưa đủ tự tin để tự nhận làm đàn ông, mình còn rất nhiều thứ và ko thể tự giải quyết nổi. Cám ơn các bạn dù gì là mối tình đầu. học sinh cũng đâu phải giải quyết đc hết như các bô lão đâu :(
 
Cứng rắn lên mà sống thôi bạn ơi. Bạn đâu thể ép ng ta yêu bạn ? TC là tự nguyện thôi nếu ng ta k thích mình thì chỉ là k có duyên với nhau đừng đặt nặng vấn đề sở hữu đó rồi đau khổ. Sẽ đến lúc bạn tìm thấy 1 tình yêu thật sự, bạn sẽ cảm thấy 2 ng cùng cần nhau và nỗ lực vì nhau chứ ko phải cứ đuổi bắt phát mệt như h.
 
Ai giống mình cho mình lời khuyên với để mình thoát khỏi cảnh tự kỷ này :((

muốn qua thì đừng có coi gái nó là thần là thánh!cứ nghĩ ta đang chơi 1 trò chơi vậy,khi bị game over thì ta kiếm game khác mà chơi!
chứ suốt ngày buồn bã về 1 đứa con gái phũ váy thì có đáng ko?
đời còn dài gái còn đầy! :6cool_boss:

---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:51 ----------

đời không có gì là công bằng cả!nó kiếm đứa nào khác ngon hơn là nó sẵn sàng cho ăn sút liền!
 
thank các bạn đã chia sẻ cho mình :). Mình cũng mới biết gái có người mới, thằng đó hơn gái 1 tuồi, mình thì hơn 2. Mình ko nhận mình dễ nhìn hay gì đó nhưng thằng đó còn xấu hơn cả mình, đua đòi, bấm khuyên các kiểu. Mình thì là học sinh ngoan thôi, chắc hiền lành luôn thiệt hơn cái chơi trội nhỉ.
 
Mình thì là học sinh ngoan thôi, chắc hiền lành luôn thiệt hơn cái chơi trội nhỉ.
ngoan hiền thì hợp với những đứa con gái già dặn kinh nghiệm về chuyện tình cảm,còn cái thằng mà thớt nói thì hợp với những đứa con gái không biết gì nhiều về chuyện tình cảm+ ít va chạm!sớm muộn thì nó cũng bị thằng đó lừa thôi.
Thế nên kiếm đứa khác mà quen,mấy đứa con gái già dặn tình đời bây giờ nhiều lắm!
 
Back
Top