- 23/8/06
- 10,237
- 3,728
Trước tết, mình có hẹn lại các bạn cấp 3.
Nhìn những khuôn mặt cũ thấy rất thân quen và chả có chút gì đặc biệt.
Mình cũng vẫn vui vẻ tiệc tùng ăn uống như thường.
Sau đó, đến lúc tàn cuộc, một nhỏ gọi đến nói chung là hỏi chuyện thôi. Nhỏ trước đây đối với mình rất là bình thường, thật ra mình cũng chẳng thân thiết lắm cơ.
Nhưng từ lúc nói chuyện đến giờ hình bóng nhỏ đó cứ lởn vởn trong đầu mình. Khi nhìn lại ảnh nhỏ đó trên facebook thì lại thấy dễ thương . Nụ cười xinh như tiên .
Chẳng lẽ mình đã thích nhỏ đó rồi sao ?
Nhìn những khuôn mặt cũ thấy rất thân quen và chả có chút gì đặc biệt.
Mình cũng vẫn vui vẻ tiệc tùng ăn uống như thường.
Sau đó, đến lúc tàn cuộc, một nhỏ gọi đến nói chung là hỏi chuyện thôi. Nhỏ trước đây đối với mình rất là bình thường, thật ra mình cũng chẳng thân thiết lắm cơ.
Nhưng từ lúc nói chuyện đến giờ hình bóng nhỏ đó cứ lởn vởn trong đầu mình. Khi nhìn lại ảnh nhỏ đó trên facebook thì lại thấy dễ thương . Nụ cười xinh như tiên .
Chẳng lẽ mình đã thích nhỏ đó rồi sao ?

, ko việc j phải đắn đo.....
.


(Nhiều bạn bè nói mình là thằng hay thay đổi giờ ngẫm lại thấy cảm xúc mình nó chập chờn verykool