Hôm trước mới đi uống cafe với một bạn nữ, nhỏ hơn 2 tuổi. bạn này nhìn cũng khá xinh. Mình thì tính nhát gái +ko biết nói chuyện...Nên muốn xin sđt nhưng lại ngại. Lúc về nó rủ đi ăn, nhưng mình ko đi vì bận công việc. Sau đó tối về có add nick fb. 2 ngày sau nó mới add lại. Mình cảm thấy vui, và hi vọng.
Tối nay mới nt nói chuyện với nó qua fb. nó muốn bán cái đt, mình hỏi thăm nhưng ko muốn mua. Sau đó thì mình nói hỏi xem bạn bè ai muốn mua ko. Rồi rủ nó bữa nào rảnh đi uống cafe, nó ko trả lời lại. Mình cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng...Tính cách mình thì ít nói, ngại giao tiếp, hơi bị tự kỷ...
Ặc đang viết mấy dòng này thì nó nhắn lại ok rồi...hí hí. Tự nhiên cảm thấy zui dễ sợ hí hí.
Bây giờ không biết làm sao nữa...Mình tuy rủ nó đi uống cafe, nhưng lại sợ, lại ngại. Có lẽ mình vẫn chưa thật sự muốn điều j đó chăng?
Tối nay mới nt nói chuyện với nó qua fb. nó muốn bán cái đt, mình hỏi thăm nhưng ko muốn mua. Sau đó thì mình nói hỏi xem bạn bè ai muốn mua ko. Rồi rủ nó bữa nào rảnh đi uống cafe, nó ko trả lời lại. Mình cảm thấy hơi buồn và hụt hẫng...Tính cách mình thì ít nói, ngại giao tiếp, hơi bị tự kỷ...
Ặc đang viết mấy dòng này thì nó nhắn lại ok rồi...hí hí. Tự nhiên cảm thấy zui dễ sợ hí hí.
Bây giờ không biết làm sao nữa...Mình tuy rủ nó đi uống cafe, nhưng lại sợ, lại ngại. Có lẽ mình vẫn chưa thật sự muốn điều j đó chăng?
Chỉnh sửa cuối:

.



nhưng e chưa 30
.............. cũng sắp 30 rùi