• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cảm giác thế nào khi nhận ra người yêu mình không yêu mình như mình tưởng?

chả sao cả ;))
mình quen yêu người ta kô cầu đáp trả rồi :-"thế nên mãi chưa yêu ai
 
Hic, sao bác nói nghe thảm vậy, tâm sự cùng ae đi
 
Lúc ấy chỉ nghĩ là có nên cho nó 1 cơ hội nữa không.
Và tung 1 đồng xu.
:ar!

65181_159439600746410_100000411136131_413232_2330569_n.jpg
 
Cảm giác đầu tiên là sẽ muốn biết vì sao lại như thế? Để hoàn thiện hơn bản thân và để ấy thật sự yêu mình...nhưng khi biết dc rằng cô ấy có 1 lí do gì đó để ko thể tiếp tục, hoặc mình đã bị lừa dối trong 1 thời gian dài thì chỉ còn 1 cảm giác là muốn phá hoại, trách móc vì sao đã để mình yêu cô ấy sâu đậm đến như vậy để rồi h đây lại như thế...nhưng lại ko chịu hiểu rằng nếu cô ấy vẫn còn tôn trọng mình thì "chia tay" sẽ thật sự rất khó thốt ra bằng lời vì cô ấy cũng sợ mình bị tổn thương và chả còn cách nào khác ngoài những hành động để mình tự cảm nhận dc tình cảm của cô ấy dành cho mình đã hết...
 
Chỉnh sửa cuối:
Đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao lời chia tay lại đến trong khi tôi cứ tưởng mình là thằng hạnh phúc nhất.
Tại sao lại dễ dàng như thế ?
Và giờ đây, trong khi tôi làm mọi cách để có thể tiếp cận em lần nữa, thì tôi nhận ra rằng, em đã yêu người khác.
Muốn hét lên mà ko hét đc, muốn đập phá mà ko đập được, chia sẻ qua FB ư?
Liệu có bao nhiêu người hiểu ?
Hết thật rồi................
 
đúng thiêt , là cái cảm giác đó .
bị nhiều quá nên nhiều khi cảm thấy cầm chừng.
kiểu như để cho mình có lối thoát hay cửa hậu đó mờ.
 
...vậy thì sẽ thế nào nếu mình ko yêu người mình yêu như mình tưởng :">...
 
Dò sông dò biển dễ dò.

Đố ai lấy thước mà đo lòng người. ...
 
Mấy cái này mà có nick VOdka vào thì vui phải biết.
 
Bình tĩnh và hãy hiểu rằng không ai yêu bản thân mình hơn chính mình cả.
 
Thế bác có yêu nó như là nó tưởng ko ???
 
Yêu nhiều khổ nhiều.Yêu ít khổ ít.Hay nhất ko yêu.Mình cũng có gf nhưng công nhận ko yêu thật,mình cặp vì nó yêu mình+ba mẹ mình thích nó+ba mẹ nó thích mình+tính nó tốt=trở thành vợ hiền được .Nhưng ít nhất mình cũng ko để lộ vụ đó cho em nó biết.
 
^
Bác thử lánh em nó 1 tuần xem bác có nhớ em nó ko

còn ra sao thì bác tự chịu hậu quả :))
 
Back
Top