NWN... xin lỗi nếu mấy ông thấy nản... tôi chơi đúng 15 phút đầu ở dạng Normal, sau đó chuyển thẳng qua chế độ khó nhất chơi. Vấn đề là sống được qua chương đầu, thì từ giữa chương 2 trở đi hầu như chả còn thằng nào đáng đánh (dù là công nhận ở Penisula khúc đầu hơi căng do còn yếu).
Nhưng mà, NWN tôi coi là 1 bước lùi của Bioware. Cốt truyện ko hay, chỉ riêng có phần HOTU là hơi có chiều sâu 1 chút. Và nếu so với những game đi trước thì cốt truyện của NWN còn mắc thêm cái tội cứng. Hầu như đếch có thay đổi nào dù chọn cách nào đi nữa. Chơi evil hay good thì cuối cùng cũng chỉ khác có mỗi câu nhận xét của con thằn lằn. Ở phần HOTU đỡ hơn với cái trò mua tên thật, nhưng cũng chỉ tới đó là cùng...
Nói tới thằng Desther, phải chi đến phút cuối nó ko phải thủ phạm thật thì mới gây bất ngờ. Cái này NWN lại thua BG rồi. Nhớ phần Throne of Bhaal ấy, tới phút cuối mới biết con Melissan là chủ mưu, cái đó mới là đáng kinh dị.
@Sungai: Summon thì đương nhiên là đã, miễn là ông đừng dây vào trận đánh. Nó túm đc là đi đời. Nhưng mà, tôi e là ông sẽ out ở chương đánh rồng.
--> còn nếu có sống qua chương đó, tới chương cuối 1 mình chấp 2 con thì e là ông cũng sẽ... Ko có gì thảm hơn mình summon 1 đống, tụi nó chạy vô aura của con rồng --> chạy ra

[/QUOTE
Công nhận con rồng đỏ là trùm đã nhất phần 1, công nhận dùng summon ko ăn thua, nhưng bác quên mất trò transform rồi à? Chơi good transform thành thằng... quên tên rồi:p xách kiếm uýnh dã man luôn. Đó gần như là cách duy nhất qua được nếu chơi summon.
Thật sự là một thất vọng lớn nếu nói về cốt truyện của bản 1, chơi xong thấy hụt hẫng ghê cơ

. Đoạn kết hy vọng được uýnh một trận đã tay => hai con rồng canh cửa đúng là đồ bị thịt, lấy thịt đè người ko cast được phép nào ấn tượng, trùm cuối bé tí chẳng thấy mặt mũi đâu, lại bị một lũ quân a lô xô quây nhìn đau cả mắt, cắm đầu vào đánh chả thấy thú vị tí ti nào
Nhưng cách chơi của NWN đủ hay để tôi mua trọn bộ 4 bản, để chơi và hy vọng những cải thiện, và cũng ko thất vọng::) NWN thật sự là một game đáng chơi.