Vinh Nhi
T.E.T.Я.I.S
- 4/5/03
- 528
- 0
Vinhnhi rất mê bộ manga này và hôm này vinhnhi làm ra topic này để mọi người cùng phát biểu cảm nghỉ của mình về các nhân vật. Vì vinhni không có điều kiện để coi bằng tiếng Anh, chỉ xem theo NXB do đó nếu có gì không ổn thì xin các bạn góp ý thêm cho mình.
Kenshin:Đây là nhân vật mà Vinhnhi dành nhiều tình cảm nhất(nhân vật chính mà). Anh rất bản lĩnh, tuy có quá khứ là một sát thủ nhưng anh vẫn kiên cường sống vì một lý tưởng đẹp: không còn ai phải chết oan uổng nữa. Đã từng là 1 Hitokiri Battousai nhưng bây giờ anh lại là người bảo vệ cho rất nhiều người và hơn nữa là bảo vệ cả một đất nước. Koshi (thuộc hạ Makoto) đã từng nói :"Tiêu diệt Battousai là nắm được chính quyền". Một con người nhỏ bé nhưng lại có một tấm lòng đôn hậu, anh gánh trên vai mình sức nặng trọng trách đối với những người anh yêu thương nhưng anh vẫn luôn lạc quan và tin tưởng tuyệt đối vào con đường mình đã chọn :"Lãng khách". Hỏi một người như thế thì làm sao mà mình không yêu quý chứ?
Kaoru: Một cô bé 17, hơi mau nước mắt và dữ dằn nhưng kì thực mà nói thì cô ta rất thật lòng với Kenshin, tuy có lúc yếu đuối nhưng rồi cuối cùng lại đặt niềm tin của mình vào Kenshin, chính niềm tin đó đã giúp cô thực hiệt tốt phương châm của võ đường Kamiya:" Dùng kiếm cứu người ".Phải nói Kaoru là một cô gái tuyệt vời nhưng có đôi khi hơi phiền phức một chút.
Tomoe: trong manga cô gái này chỉ xuất hiện trong đoạn hồi ức nhưng những ấn tượng do cô để lại thật khó có thể phai nhạt. Từ một người trà trộn vào tìm cách tiệu diệt người đã giết chết vị hôn phu của mình, cô đã yêu người người ấy và sẵn sàng hy sinh để bạo vệ Kenshin, cô sống không vì mình mà cô sống cho mọi người và hơn nữa cô sống để đem những nụ cười đến với những người mà cô yêu thương. Cô mất đi nhưng mọi người luôn nhớ về cô, cô sẽ là nhân vật bất tử, phải thế chăng?
Sanosuke: Ha, một anh chàng lấy chuyện đánh lộn làm thú tiêu khiển, nhưng phải công nhận anh chàng này chiến đấu rất cừ, tuy đầu óc có hơi "đặc" một chút nhưng không vì thế mà anh lùi bước, luôn tiến tới phía trước vời thái độ ngang tàng, đúng thì anh bảo vệ ,sai trái thì anh đập cho "chèm bẹp".Anh chàng này quả là người bạn chiến đấu tuyệt nhất của Kenshin.
Yahiko: một cậu bé mang dòng máu võ sĩ, luôn biết tự phấn đấu để khẳng định chính mình, cậu học hỏi nhanh và luôn biết áp dụng những điều mình đã học vào thực tế cuộc sống đúng lúc đúng chỗ, chắc chắn cậu sẽ là người kế nhiệm Kenshin thực hiện tốt tiêu chí :"Dùng kiếm cứu người".
Aoshi: Một kẻ lạnh lùng, đã từng dấn thân vào tội ác nhưng lại được Kenshin cảm hoá. Mới chỉ 15 tuổi đã làm đội trưởng đội mật thám, đúng là phi thường võ công của anh phải nói là không thua bất cứ ai,và hơn nữa là anh không tha cho bất cứ ai làm điều ác, cái này rất phù hợp với tính cánh Kenshin.
Saito: "Ác tức trảm", đây là điểm đặc biệt nhất của Saito, một con sói xám, không chịu thoả hiệp với bất cứ ai ngoại trừ Kenshin. Võ công so với Kenshin thì không hề kém hơn, và sự lạnh lùng thì không thua kem Aoshi. Nhiều khi Saito làm mình rất ghét hắn nhưng khi thấy hắn sát cánh với Kenshin chiến đấu bảo vệ mọi người thì mình lại thấy thích thích hắn thế nào ấy, không biết diễn tả sao...
Makoto: nhân vật có tham vọng lớn lao nhất, muốn thâu tóm cả giang sơn, hắn đã sống theo chân lý do chính hắn đặt ra và dạy cho nhưng người tham gia với hắn chân lý đó:"Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết". Không phải hắn hắn sai hoàn toàn nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Nếu sai hoàn toàn thì không có nhiều người đặt niềm tin vào hắn như thế, nếu hắn đúng hoàn toàn thì hắn sẽ không bị chính phủ tìm giết và không được thời đại đó chọn.Hắn xuất hiện như một con quái vật của lửa và hắn chết cũng do lửa từ chính bản thân hắn, như thế cũng tốt, đúng không?
Enishi: Một mối thâm thù đã làm cho mái tóc cậu bạc trắng, ngọn lửa căm hờn đã làm cho cậu trở thành một đối thủ khó nuốt nhất của Kenshin, không thể trách cậu ấy hoàn toàn vì một phần cậu ấy rất thương người chị của mình.Nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu rõ và tìm lại được nụ cười của Tomoe, đó là một phần thưởng xứng đáng.
Soujiro: À, một anh chàng được phe tóc dài chết mê chết mệt.Anh như một ngưởi không cảm xúc chỉ biết cười nhưng thực sự anh vẫn có ý thức đó chứ.Tuy anh tin vào chây lý mà Makoto dạy anh nhưng anh vẫn thắc mắc :"Tại sao kẻ yếu phải chết, họ có tội tình gì?". Võ công của anh thật tuyệt công thêm tốc độ kinh người không một ai có thể tưởng tượng được một anh chàng trông thư sinh như thế mà lại có thể một nhát giết người.
Trên đây chỉ là những cảm nhận của riêng Vinhnhi, bạn nào yêu thích hay đã từng đọc bộ truyện này mà có ý kiến khác thì xin tham gia, Vinhnhi rất cảm ơn các bạn.
Kenshin:Đây là nhân vật mà Vinhnhi dành nhiều tình cảm nhất(nhân vật chính mà). Anh rất bản lĩnh, tuy có quá khứ là một sát thủ nhưng anh vẫn kiên cường sống vì một lý tưởng đẹp: không còn ai phải chết oan uổng nữa. Đã từng là 1 Hitokiri Battousai nhưng bây giờ anh lại là người bảo vệ cho rất nhiều người và hơn nữa là bảo vệ cả một đất nước. Koshi (thuộc hạ Makoto) đã từng nói :"Tiêu diệt Battousai là nắm được chính quyền". Một con người nhỏ bé nhưng lại có một tấm lòng đôn hậu, anh gánh trên vai mình sức nặng trọng trách đối với những người anh yêu thương nhưng anh vẫn luôn lạc quan và tin tưởng tuyệt đối vào con đường mình đã chọn :"Lãng khách". Hỏi một người như thế thì làm sao mà mình không yêu quý chứ?
Kaoru: Một cô bé 17, hơi mau nước mắt và dữ dằn nhưng kì thực mà nói thì cô ta rất thật lòng với Kenshin, tuy có lúc yếu đuối nhưng rồi cuối cùng lại đặt niềm tin của mình vào Kenshin, chính niềm tin đó đã giúp cô thực hiệt tốt phương châm của võ đường Kamiya:" Dùng kiếm cứu người ".Phải nói Kaoru là một cô gái tuyệt vời nhưng có đôi khi hơi phiền phức một chút.
Tomoe: trong manga cô gái này chỉ xuất hiện trong đoạn hồi ức nhưng những ấn tượng do cô để lại thật khó có thể phai nhạt. Từ một người trà trộn vào tìm cách tiệu diệt người đã giết chết vị hôn phu của mình, cô đã yêu người người ấy và sẵn sàng hy sinh để bạo vệ Kenshin, cô sống không vì mình mà cô sống cho mọi người và hơn nữa cô sống để đem những nụ cười đến với những người mà cô yêu thương. Cô mất đi nhưng mọi người luôn nhớ về cô, cô sẽ là nhân vật bất tử, phải thế chăng?
Sanosuke: Ha, một anh chàng lấy chuyện đánh lộn làm thú tiêu khiển, nhưng phải công nhận anh chàng này chiến đấu rất cừ, tuy đầu óc có hơi "đặc" một chút nhưng không vì thế mà anh lùi bước, luôn tiến tới phía trước vời thái độ ngang tàng, đúng thì anh bảo vệ ,sai trái thì anh đập cho "chèm bẹp".Anh chàng này quả là người bạn chiến đấu tuyệt nhất của Kenshin.
Yahiko: một cậu bé mang dòng máu võ sĩ, luôn biết tự phấn đấu để khẳng định chính mình, cậu học hỏi nhanh và luôn biết áp dụng những điều mình đã học vào thực tế cuộc sống đúng lúc đúng chỗ, chắc chắn cậu sẽ là người kế nhiệm Kenshin thực hiện tốt tiêu chí :"Dùng kiếm cứu người".
Aoshi: Một kẻ lạnh lùng, đã từng dấn thân vào tội ác nhưng lại được Kenshin cảm hoá. Mới chỉ 15 tuổi đã làm đội trưởng đội mật thám, đúng là phi thường võ công của anh phải nói là không thua bất cứ ai,và hơn nữa là anh không tha cho bất cứ ai làm điều ác, cái này rất phù hợp với tính cánh Kenshin.
Saito: "Ác tức trảm", đây là điểm đặc biệt nhất của Saito, một con sói xám, không chịu thoả hiệp với bất cứ ai ngoại trừ Kenshin. Võ công so với Kenshin thì không hề kém hơn, và sự lạnh lùng thì không thua kem Aoshi. Nhiều khi Saito làm mình rất ghét hắn nhưng khi thấy hắn sát cánh với Kenshin chiến đấu bảo vệ mọi người thì mình lại thấy thích thích hắn thế nào ấy, không biết diễn tả sao...
Makoto: nhân vật có tham vọng lớn lao nhất, muốn thâu tóm cả giang sơn, hắn đã sống theo chân lý do chính hắn đặt ra và dạy cho nhưng người tham gia với hắn chân lý đó:"Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết". Không phải hắn hắn sai hoàn toàn nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Nếu sai hoàn toàn thì không có nhiều người đặt niềm tin vào hắn như thế, nếu hắn đúng hoàn toàn thì hắn sẽ không bị chính phủ tìm giết và không được thời đại đó chọn.Hắn xuất hiện như một con quái vật của lửa và hắn chết cũng do lửa từ chính bản thân hắn, như thế cũng tốt, đúng không?
Enishi: Một mối thâm thù đã làm cho mái tóc cậu bạc trắng, ngọn lửa căm hờn đã làm cho cậu trở thành một đối thủ khó nuốt nhất của Kenshin, không thể trách cậu ấy hoàn toàn vì một phần cậu ấy rất thương người chị của mình.Nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu rõ và tìm lại được nụ cười của Tomoe, đó là một phần thưởng xứng đáng.
Soujiro: À, một anh chàng được phe tóc dài chết mê chết mệt.Anh như một ngưởi không cảm xúc chỉ biết cười nhưng thực sự anh vẫn có ý thức đó chứ.Tuy anh tin vào chây lý mà Makoto dạy anh nhưng anh vẫn thắc mắc :"Tại sao kẻ yếu phải chết, họ có tội tình gì?". Võ công của anh thật tuyệt công thêm tốc độ kinh người không một ai có thể tưởng tượng được một anh chàng trông thư sinh như thế mà lại có thể một nhát giết người.
Trên đây chỉ là những cảm nhận của riêng Vinhnhi, bạn nào yêu thích hay đã từng đọc bộ truyện này mà có ý kiến khác thì xin tham gia, Vinhnhi rất cảm ơn các bạn.


