nếu như cách đây vài năm đọc bài này thấy tực cười
, nhưng giờ thì tui thấy rất bực , tại sao con gái lúc nào cũng nghĩ đến tiền , lúc nào cũng muốn giàu , muốn lấy chồng thật giàu
Bản thân tui thỉnh thoảng thường nghe mấy đứa con gái , mấy bà già nói chuyện với nhau, ngoài những chuyện điên điên , chuyện quần áo này nọ ra , thì toàn nghe những câu là " sau này tao lấy chồng cho giàu , cho sướng" , "giá như có anh nào giàu yêu " . Các bà thì khuyên " sau này lấy thằng chồng giàu á"
Và tui thấy mấy đứa đó toàn ko ra gì cả học thì dốt, nhác làm siêng ăn, và xấu vãi ,
Nhiều lúc tui muốn trù cho bọn nó sau này ế hết luôn
Đây là suy nghĩ của tui, viết vì suốt ngày nghe 2 đứa em gái + mẹ bàn về lấy chồng giàu, và rất lười
Nghe thì đúng là thực dụng nhưng thực tế cuộc sống mà. Có người phụ nữ nào không muốn lấy được 1 người chồng tử tế, giỏi giang và thành đạt để làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình đâu. ^^ Âu cũng là điều hơp lý. ^^ Ko nên quá khắt khe khi phụ nữ có tư tưởng đó. Bởi nếu sau này mình có con gái, mình cũng sẽ muốn con gái kiếm được 1 người chồng như thế. Tâm lý chung thôi.
Nhìn vấn đề này ở mặt tích cực thì cũng nên nhìn nhận ở khía cạnh tiêu cực.
Chia ra 2 nhóm cơ bản nhất nhé.
- 1 nhóm là những người lười lao động, có chút nhan sắc (có thể có cả trình độ nữa) thích được sống an nhàn nên lúc nào cũng mơ tưởng lấy chồng giàu để được ăn sung, mặc sướng. Nhóm này thì chả quan tâm gì đến cái gọi là tình yêu giữa 2 tâm hồn. Cái họ yêu là họ yêu túi tiền của người ta, yêu khả năng chi tiêu phóng khoáng của người ta mà sẵn sàng đánh đổi tất cả. Nhóm này thì chẳng có gì để mà nói cả. Thực dụng và sống quá thiên về nhu cầu của bản thân.
- 1 nhóm là những cô gái có trình độ, có nhan sắc, hoặc cũng chỉ ở mức bình thường thôi, nhưng giỏi giang và khéo léo không chỉ trong công việc mà còn trong chuyện nhà cửa nữa. Họ có mức thu nhập tốt, họ sống tự tin và họ có tư tưởng tìm 1 người chồng giỏi giang, thành đạt và có trình độ cao hơn họ. Những cô gái này thì không sống thiên về vật chất vì bản thân họ cũng thừa khả năng kiếm tiền mà sống thiên về mặt tình cảm, thích tìm 1 ý trung nhân phù hợp với mình. Bởi vì họ xứng đáng để đưa ra những yêu cầu đó.
Xem xét giữa 2 nhóm trên ta thấy rõ ràng nhóm 1 đáng chê trách và nhóm 2 là nhóm không có gì đáng chê cười khi họ cũng có tư tưởng tương tự.
Tuy nhiên, dù là ở nhóm nào đi nữa thì cuộc đời không phải lúc nào cũng "xuôi chèo, mát mái" và bằng phẳng để dễ dàng tìm được người trong mộng như ý muốn. Dễ thế thì chẳng còn gì để nói. Tìm được 1 người thành đạt, giỏi giang mà lại hết lòng yêu thương mình mới là khó. Cái khó mà các cô gái than thở còn là vậy nữa đó. ^^
Ta vẫn nhớ hoài câu nói của hunnie khi ta nói với hunnie về tiêu chuẩn 3 cao của ta. Khi ta bảo, ngày xưa ta đặt tiêu chuẩn là người ta yêu và lấy ngoài việc yêu thương ta thì còn phải là 3 cao (chiều cao, học thức cao, thu nhập cao) thì hunnie ta đã nói rằng tiêu chuẩn ta đặt ra còn thấp quá, thua xa gái Sing nhiều lắm. Ta thích 3 cao thì gái Sing thích Five C. Đó là Car, Cash, Credit, Cottage (Biệt thự ở ngoại ô) và Condom. ^^
Rõ ràng 1 điều là dù ở nơi nào đi nữa thì con gái luôn có tư tưởng muốn yêu và lấy 1 người có đầy đủ mọi điều kiện như thế. ^^ Tâm lý chung mà. Đừng bận tâm nhiều.
Thay vì bận tâm nhiều vào vấn đề đó thì hãy cố gắng thật nhiều để chứng tỏ mình rồi sẽ là 1 người đàn ông giỏi giang, thành đạt và thật sự là chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ của mình sau này.
