cruelshade
<b><font color="ff0000">Garena VN</font></b>
- 10/2/06
- 14,299
- 119
"Em" của chủ topic đã bảo lâu lâu mới gặp và lỡ rủ con nhỏ kia đi thì đành rằng cứ đi luôn chứ sao. Đi xong về phải biết nói khéo rằng muốn gặp "em" riêng tư (tôi nghĩ dùng từ riêng tư là thích hợp vì cậu đã khẳng định "em" là bạn gái, theo như cách gọi của teen là "bx") chứ đừng nói rằng "ngại nói chuyện trước mặt con bạn của em", vì bạn của "em" nó là bạn thân, con gái lâu lâu cần đi với bạn thân để nói chuyện mà chỉ-có-con-gái-mới-nói-được, cũng giống như con trai lâu lâu vẫn rủ bạn bè đi cafe ngồi nói chuyện đấy thôi. Đọc cái đoạn chủ topic khăng khăng xin nick Instant Messenger của con kia, cốt là để gây khó chịu, tạo áp lực cho "em" của cậu ta không rủ con đó nữa, thì đã thấy sai rồi, rất sai lầm! Đọc tới đó cũng đủ hiểu là cuộc hẹn rốt cuộc sẽ bị hủy...
