• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cẩm Y Vệ - 14 Blades (锦衣卫 / Gam yee wai)

tí nữa thì em Thoát Thoát nó đã....thoát hết rồi,rõ chán anh Đơn...=((
..đoạn cuối anh Đơn mà tay xuông thấp tí nữa là ngon rồi...:((
..ANh Ngô Tôn chết nhảm vãi....
Cứ tưởng hy sinh cùng con bé,ai dè.......
 
21 guns hình như là bài hát chứ đâu phải phim :|

Vậy mới nói, mà phải công nhận là trùng hợp 1 cách kỳ lạ :D, đều là bội số của 7+ tên 1 loại vũ khí ;))
 
Phim này tuy ảo nhưng kết cái là phục trang đẹp phết
 
Xem thích đoạn oánh cướp thật! :-* Đại mạc phán quan bị anh Đơn cho 1 đấm là són hết cả ra :))
 
CŨng đc, kô đến nỗi tệ. Nhưng mà có điều anh Đơn đoạn đầu imba mà đoạn cuối rỉ quá. Xem mất hứng, đánh đấm cũng kô đến nỗi, mình thích cách đánh của Ngô Phán Quan=)), dùng cước, nhanh,mạnh khoẻ.
Mịa em Thoát Y bá đạo vãi chưởng, may mà có mỗi một em thôi đấy, chứ độ 3-4 em chắc nó lột sạch quần áo anh Đơn.=))
 
Chỉnh sửa cuối:
Lúc anh Đơn leo lên lầu quan sát cảnh giống y như Assasin Creed leo tháp quan sát bản đồ.
Cái nhạn môn quan là đất Liêu Đông, gần Cao Ly , Mông Cổ mà sao chế thành phố y như Damacus ở Trung Đông. Kết nhất phim là em Thoát Y, nhưng sao khúc cuối cởi gần hết em mặc đồ như gái Salon miền viễn tây thế nhỉ ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Cách đánh trong phim này mang hơi hướng múa võ hơn là đánh võ nhưng xem cũng được. Mà ghét nhất là em boss Thoát Y, đánh yểu điệu vô cùng lại thêm màn cởi áo nhảy múa búa xua nữa :-w
Thích boss cuối là nv nam hơn, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm đại đao, đánh cái nào ăn tiền cái đó. Phim võ thuật thì phải vậy mới hay phải không các tình yêu ;;)
 
Đúng là hiếm khi thấy boss cuối là nữ như thế này:|

Mà trước giờ có phim nào boss cuối là nữ nhỉ?:-o
 
Đúng là boss cuối yểu điệu như vậy ai cũng ko thích, là nữ cho nên võ công mềm mại ẻo lả, anh Đơn với anh Tôn đánh ko lại kể cũng do đạo diễn bị khùng thích chơi ý tưởng lạ.
Thay vào đó là 1 cặp boss nam nữ, thêm 1 thằng nam trâu bò giỏi võ hơn Thanh Long sẽ có tính thuyết phục cao hơn con wỷ suốt ngày chỉ biết cởi đồ :))
 
Có lẽ thanh long ngày ngày mài dao lâu lâu gặp kín hỏ thế mất tập trung nên mới thua. Còn chú Phán Quan thua cũng hơi đau.
Vậy mà mình lại hi vọng anh Đơn đấu với Bảo què khúc cuối sẽ vô cùng kịch tính, ai dè anh Bảo xuất hiện có vài phút làm màu cho em Thoát đi chiến, mà khúc cuối ôm ấp thế chết cũng sướng rồi. Tưởng sao anh Đơn hốt cú chót .
 
Ấn tượng với đoạn Em Thoát Thoát chết, lúc đó bị anh Đơn ôm, lúc mũi tên gần bay tới, Em Thoát Thoát nhắm mắt, vẻ mặt tựa như mãn nguyện, có chết cũng không hối hận, có lẽ vì cùng chết với anh ĐƠn sao :)
 
Xem xong phim thích cái vẻ lãng tử của Ngô Tôn òi đấy, thằng này cho đóng Nhiếp Phong trong Phong Vân thì rất hợp.
 
Vừa xem xong hôm qua , film về khoảng võ thuật , góc quay rất khá , tạo hình cũng không tệ . Có điều có nhiều chi tiết không hợp lý lắm (coi chẳng thấy logic tí nào -.- ) , ngoài ra thiếu mất cảnh hot (nghe đồn là có) cũng khá là tiếc ;)) .

Film này cho 7,5/10 .
 
^ chỗ Long ngự í ! hot phết, bá quan võ thì bị bịt mắt, bá quan văn dc xem :D
 
Phim này 5 điểm thôi, coi chán thấy bà, ko có cao trào hay ý nghĩa gì, còn thằng phán quan sao mình thấy nó ngu ngu sao ấy :|

Anh Đơn thì lúc đầu imba vãi chưởng, ai dè gặp em thoát y đánh hoài ko nổi, cuối cùng chơi trò coi ai dai hơn, chịu lâu hơn, ai dè 2 đứa cùng lên đỉnh ... lộn ... lên thiên đàng :-w
 
imba quá cũng không hay lắm
kết em Thoát Thoát
Triệu Vy xinh quá :x
 
Em Thoát Thoát y nuột quá, nhất là đoạn đánh nhau toát hết mồ hôi :">. Mà anh Đơn kể cò cưa thêm vài chiêu nữa có phải em ý Thoát hết rồi ko :-w. Nhà cái ông quan giữ ấn lúc đầu tưởng thảm ai ngờ xong phim lại có kết cục ngon nhất :)
 
Phán quan nó bắn pháo mà nhìn như grenade launcher :-ss
 
phim hay , nhưng nhiều khúc hơi ảo =))
lúc đầu phim nói về TL thấy kinh lắm mà vô trong thì ... =))
 
Thanh long imba thế mà gặp thoát y cũng chịu ko nổi nhiệt.Đúng là du học sinh Tây tạng về nó khác ngay :))
 
Back
Top