studio mình phối hợp với Lửa Việt để cùng làm tạp chí về du lịch, Lửa Việt sẽ cho mình những chuyến đi và mình cho Lửa Việt bài với ảnh
coi như ai cũng vui vẻ
chuyến đi 3 đêm 4 ngày, chụp bằng máy dslr thì ít mà chụp bằng điện thoại thì nhiều, mình xin giới thiệu các tấm chụp bằng điện thoại trước nhe, nếu về sau không thấy post hình chụp bằng dslr là biết chụp dslr không đẹp bằng điện thoại nên xấu hổ xóa file luôn rồi
đây là lúc ở biên giới, sóng hai bên cùng hiện lên, đi được tầm vài km là mất

At border by Nguyen Viet, on Flickr
------------------------------------
khách sạn mình ở tại Siem Reap, khách sạn 4 sao nhưng hơi chán, không có wifi từng phòng, phải mò mò lại gần lobby hay hồ bơi mới có, tới đêm không mò đi được thì coi như mất liên lạc với xã hội, huhu

Apsara Holiday hotel by Nguyen Viet, on Flickr
-----------------------------------------
dưới đại sảnh khách sạn có bức tượng đức Phật, mới nhìn thì không có gì, nhưng nhìn lâu sẽ thấy rất ung dung tự tại và bình yên

Buddha by Nguyen Viet, on Flickr
-------------------------------------------
đây là vài tấm chụp ở đền của các nữ chiến binh, Banteay Srei

Ancient language by Nguyen Viet, on Flickr

Banteay Srei 1 by Nguyen Viet, on Flickr

Banteay Srei 2 by Nguyen Viet, on Flickr
------------------------------------------------
và đây, cái tên nổi tiếng nhất, do nổi tiếng nhất nên mình buộc phải chọn góc nào khác người chút mà chụp, chứ chụp giống người ta cũng buồn. Thế là mình leo lên tuốt tầng ba của Angkor Wat để chụp, chụp ngay cái người ta ít dòm nhất, đó là cái đỉnh của công trình

Peak of Angkor Wat by Nguyen Viet, on Flickr
------------------------------------------------------
đây là Bayon, công trình theo mình là đẹp nhất, rất rất ấn tượng với các đầu tượng khổng lồ, mình chìm trong nhiều suy nghĩ khi nhìn các bức tượng, nói chung cảm hay lắm

Bayon temple 1 by Nguyen Viet, on Flickr

Bayon temple 2 by Nguyen Viet, on Flickr
-------------------------------------------------------
đây là đoạn đi chợ ở Phnom Penh, mình thì ngại vô chợ, mang máy móc, lại tiền bạc trong túi (không bao nhiêu, nhưng mất giấy tờ thì phiền) nên thôi, kiếm chỗ nào cao cao chụp cho khỏe, vụ quà cáp thì tự miễn cho mình
thế là mình leo lên cao, cố gắng lắm mà khung vẫn hơi lẹm, nói chung cái lens fix của điện thoại hơi chán, hix
chợ này xây năm 1949, coi như sau chợ Bến Thành mình nhe

Phnom Penh market by Nguyen Viet, on Flickr
-----------------------------------------------
cuối cùng là thăm hoàng cung, mình cũng gắng kiếm cái góc nào hông ai chụp, làm một phát cho có với đoàn rồi về VN nào

Royal palace by Nguyen Viet, on Flickr
--------------------------------------------
đi lần này cũng rút ra được vài thứ, đó là đi Cam nên trang bị ông wide hết cỡ thợ mộc, vì cây nó cao và bố cục rất dài và đẹp, không có ống wide thì chụp pano dọc về ghép mệt nghỉ
chụp bằng điện thoại thì vui, có điều trời nắng quá, nhiều khi đúng nghĩa blind-shot luôn
các công trình đền đài ở Campuchia góc chụp toàn tầm thấp, cho nên nếu co cơ hội leo cao thì hãy leo, vì bảo đảm góc mình sẽ khác người ta một chút. Bởi vì cái một chút này mà mấy ông thần photographer Pháp đã đem khinh khí cầu lại chụp, ra mấy tấm hình đúng là hông đụng hàng lun
okie, trước mắt dzị đi, có gì dzui dzui mình up hình tiếp cho bà con xem chơi
coi như ai cũng vui vẻ
chuyến đi 3 đêm 4 ngày, chụp bằng máy dslr thì ít mà chụp bằng điện thoại thì nhiều, mình xin giới thiệu các tấm chụp bằng điện thoại trước nhe, nếu về sau không thấy post hình chụp bằng dslr là biết chụp dslr không đẹp bằng điện thoại nên xấu hổ xóa file luôn rồi
đây là lúc ở biên giới, sóng hai bên cùng hiện lên, đi được tầm vài km là mất

At border by Nguyen Viet, on Flickr
------------------------------------
khách sạn mình ở tại Siem Reap, khách sạn 4 sao nhưng hơi chán, không có wifi từng phòng, phải mò mò lại gần lobby hay hồ bơi mới có, tới đêm không mò đi được thì coi như mất liên lạc với xã hội, huhu


Apsara Holiday hotel by Nguyen Viet, on Flickr
-----------------------------------------
dưới đại sảnh khách sạn có bức tượng đức Phật, mới nhìn thì không có gì, nhưng nhìn lâu sẽ thấy rất ung dung tự tại và bình yên

Buddha by Nguyen Viet, on Flickr
-------------------------------------------
đây là vài tấm chụp ở đền của các nữ chiến binh, Banteay Srei

Ancient language by Nguyen Viet, on Flickr

Banteay Srei 1 by Nguyen Viet, on Flickr

Banteay Srei 2 by Nguyen Viet, on Flickr
------------------------------------------------
và đây, cái tên nổi tiếng nhất, do nổi tiếng nhất nên mình buộc phải chọn góc nào khác người chút mà chụp, chứ chụp giống người ta cũng buồn. Thế là mình leo lên tuốt tầng ba của Angkor Wat để chụp, chụp ngay cái người ta ít dòm nhất, đó là cái đỉnh của công trình


Peak of Angkor Wat by Nguyen Viet, on Flickr
------------------------------------------------------
đây là Bayon, công trình theo mình là đẹp nhất, rất rất ấn tượng với các đầu tượng khổng lồ, mình chìm trong nhiều suy nghĩ khi nhìn các bức tượng, nói chung cảm hay lắm

Bayon temple 1 by Nguyen Viet, on Flickr

Bayon temple 2 by Nguyen Viet, on Flickr
-------------------------------------------------------
đây là đoạn đi chợ ở Phnom Penh, mình thì ngại vô chợ, mang máy móc, lại tiền bạc trong túi (không bao nhiêu, nhưng mất giấy tờ thì phiền) nên thôi, kiếm chỗ nào cao cao chụp cho khỏe, vụ quà cáp thì tự miễn cho mình

thế là mình leo lên cao, cố gắng lắm mà khung vẫn hơi lẹm, nói chung cái lens fix của điện thoại hơi chán, hix

chợ này xây năm 1949, coi như sau chợ Bến Thành mình nhe

Phnom Penh market by Nguyen Viet, on Flickr
-----------------------------------------------
cuối cùng là thăm hoàng cung, mình cũng gắng kiếm cái góc nào hông ai chụp, làm một phát cho có với đoàn rồi về VN nào


Royal palace by Nguyen Viet, on Flickr
--------------------------------------------
đi lần này cũng rút ra được vài thứ, đó là đi Cam nên trang bị ông wide hết cỡ thợ mộc, vì cây nó cao và bố cục rất dài và đẹp, không có ống wide thì chụp pano dọc về ghép mệt nghỉ
chụp bằng điện thoại thì vui, có điều trời nắng quá, nhiều khi đúng nghĩa blind-shot luôn
các công trình đền đài ở Campuchia góc chụp toàn tầm thấp, cho nên nếu co cơ hội leo cao thì hãy leo, vì bảo đảm góc mình sẽ khác người ta một chút. Bởi vì cái một chút này mà mấy ông thần photographer Pháp đã đem khinh khí cầu lại chụp, ra mấy tấm hình đúng là hông đụng hàng lun

okie, trước mắt dzị đi, có gì dzui dzui mình up hình tiếp cho bà con xem chơi


