- 23/5/08
- 871
- 147
Xin chào các anh box TS
Em box bài nói về tâm sự của em không biết đúng nội quy không nếu không xin mod nhẹ tay.
Gia đình em không giàu có nhưng được mọi người xung quanh cho là hạnh phúc, nhà em có 5 người : ba, mẹ, một anh trai và 1 em gái.
Trong nhà em mọi người xem em như một cái gì đó gọi là xui xẻo nói thẳng mọi người coi em là đồ vứt đi xem em không = 1 con vật. Cùng một nhà nhưng ba mẹ thì gọi anh và em gái em = con ơi hoặc đại loại như vậy, riêng em đặc biệt được gọi = mày và xưng tao. Ai bị đau thì chăm sóc lo lắng, riêng em thì được phép tự lo liệu.... chửi rủa phân biệt đủ điều. Mọi bữa đều ăn cơm với nước mắt. Nhiều lần đã nghĩ tới cái chết nhưng không đủ can đảm.
Bạn bè bên ngoài và ở trường học em đều không có nên không biết chia sẻ với ai nên em post ở đây.
thank các anh đã đọc
Em box bài nói về tâm sự của em không biết đúng nội quy không nếu không xin mod nhẹ tay.
Gia đình em không giàu có nhưng được mọi người xung quanh cho là hạnh phúc, nhà em có 5 người : ba, mẹ, một anh trai và 1 em gái.
Trong nhà em mọi người xem em như một cái gì đó gọi là xui xẻo nói thẳng mọi người coi em là đồ vứt đi xem em không = 1 con vật. Cùng một nhà nhưng ba mẹ thì gọi anh và em gái em = con ơi hoặc đại loại như vậy, riêng em đặc biệt được gọi = mày và xưng tao. Ai bị đau thì chăm sóc lo lắng, riêng em thì được phép tự lo liệu.... chửi rủa phân biệt đủ điều. Mọi bữa đều ăn cơm với nước mắt. Nhiều lần đã nghĩ tới cái chết nhưng không đủ can đảm.
Bạn bè bên ngoài và ở trường học em đều không có nên không biết chia sẻ với ai nên em post ở đây.
thank các anh đã đọc
,thôi chia buồn với đồng chí vậy .

, năm mới chúc cậu gặp nhìu may mắn nha , đừng căng thẳng suy nghi nhiều 