hsl2310
Youtube Master Race
- 23/9/13
- 39
- 12
mình năm nay 22 tuổi đã tốt nghiệp đại học , hồi trước mình từng học bên tq và cũng có vài mối tình bên đó (dĩ nhiên là mình yêu con gái rồi ) nhưng điều đáng nói nhất là mối tình gần đây mình và cô ấy yêu nhau hơn 3 năm rồi xong tại mình hơi bỏ bê cô ấy nên chúng mình đã chia tay dù đc hơn 1 năm nhưng thực sự để mà nói là đến giờ nhiều khi mình vẫn ko thể quên đc cô ấy . trong thời gian mình chia tay mình rất buồn và có hay tâm sự cùng thằng bạn thân mình ( 2 đứa chơi thân với nhau hơn 10 năm rồi ) , nó thực sự rất hiểu mình và sống rất tình cảm nó luôn an ủi động viên mình trong thời gian mình suy sụp . 1 thời gian dài mình và nó luôn đi chơi cùng nhau ăn uống v. v . v ... mình cảm thấy đối với mình nó rất cần thiết và rất thân quen 1 kiểu cảm giác thân quen an toàn và tin tưởng . mình và nó cùng mấy đứa bạn thân khác cũng hay tụ tập get high với chill out với nhau , nhưng hôm đấy sau khi get high mình và nó có quất thêm vài shot absinthe rồi mình có tâm sự cùng nó về cảm giác của mình khi ở cùng nó rồi nó nói nó cũng cảm thấy thế và nhiều hơn như thế nữa . sau đó nó có hôn mình nhưng ko hiểu sao lúc đấy mình lại không kháng cự . câu chuyện chỉ dừng ở đó nó nói xin lỗi rồi đi về . nhưng sau hôm đấy mình cảm thấy rất tội lỗi và mặc cảm không biêt phải đối mặt với nó ra sao nói gì khi gặp nó và luôn thắc mắc bản thân mình là ntn
( mong ae giúp đỡ tư vấn
( mong ae giúp đỡ tư vấn

) . ca này khó hay sao mà chẳng ai tư vấn thế
Lần sau đặt tiêu đề rõ chút để lần sau khỏi phải vào xem nhé