- 19/1/08
- 772
- 1,284
Vâng,thưa các bác. Sau 1 kỳ học cố gắng mình đã chắc 1 suất đc học bổng. Kỳ hè này đăng ký học thêm chỉ tiếng anh,vì cũng khấm khá nên mình đếu thèm ôn,ko thèm học. Ca thi bắt đầu từ 6:30 đến 8:30 hôm nay. Và bây giờ mình mới ngủ dậy 


,vậy là mình mất học bổng vì tạch con mẹ nó môn tiếng anh,cái môn mà mình định kiếm con A hay con B+
. Đau hơn là môn này là lớp vét,năm sau là nó đổi số tín chỉ nên muốn mở lớp phải khổ như chó, đi lạy lục xin xỏ chưa chắc nó mở cho
. Mời các bác vào an ủi, động viên chia sẻ hoặc có mẩu chuyện gì tương tự kể cho em đỡ nguôi ngoai,có gì chửi cũng đc cho em vơi bớt,bởi ông bà già em có quan tâm em học thế nào đâu



,vậy là mình mất học bổng vì tạch con mẹ nó môn tiếng anh,cái môn mà mình định kiếm con A hay con B+
. Đau hơn là môn này là lớp vét,năm sau là nó đổi số tín chỉ nên muốn mở lớp phải khổ như chó, đi lạy lục xin xỏ chưa chắc nó mở cho
. Mời các bác vào an ủi, động viên chia sẻ hoặc có mẩu chuyện gì tương tự kể cho em đỡ nguôi ngoai,có gì chửi cũng đc cho em vơi bớt,bởi ông bà già em có quan tâm em học thế nào đâu
,anh em tâm sự ít care chuyện học hành nhỉ 



..