Nhiều cậu
tự sướng vãi, thất ngta cặp nhau là
ngồi tự tưởng tượng ra thằng này nó tệ bạc với đứa mình thích thế nào rồi tự bay vào "giải cứu cho em". Con gái ngta có chuyện chia tay hay ko thì cũng ko đến lượt mình xen vào, ngta cặp với nhau là đã có nguyên nhân rồi chứ ko phải tự nhiên 2 đứa nó nói yêu nhau.
Suy nghĩ cho kỹ thì tới hồi mình quen con bé đó rồi, cứ mỗi lần mình mắc lỗi, làm nhỏ buồn thì nhỏ lại đi chơi 1 buổi với thằng khác, rồi tới 1 lúc nào đó nó chia tay vì "anh ko mang lại hạnh phúc cho em bằng anh ấy" y như hồi trc làm với mình thì chịu nổi ko

Cá nhân tôi thì thấy nếu con nào nó chịu bỏ bồ mà theo mình thì con đó cũng chịu bỏ mình mà theo thằng khác thôi :wink: