- 16/5/02
- 3,351
- 67
mình thì cũng thuộc dạng có tuổi rồi mà lên nhờ anh em trên này cũng thấy hơi ngại , nhưng chuyện quả thật là khó nghĩ cho mình quá
mình sẽ kể đầu đuôi cho anh em hiểu rõ ngọn ngành
gia đình mình thì có 5 người , bố , mẹ ,chị gái , anh trai và mình , chị gái và anh trai lấy vợ , chồng ở riêng hết rồi , nhà chỉ còn mình với bố mẹ ( mình vẫn chưa vợ nhé ) thế công việc của mình lại hay đi xa trong thời gian dài ( mình đi tàu biển ) trước đây thì trong lúc mình đi làm thì bà chị gái bả sang trông nom bố mẹ ( bà chị dâu thì cả nhà từ nó từ lúc ông anh trai mới cưới rồi ) giờ thì mình về nghỉ ngơi thì bả ko sang như trước nữa , tức là bả chỉ tạt qua chơi chứ ko sang cả ngày như lúc mình đi làm vì bả có nói với mình " mày lớn rồi , về thì ở nhà để ý bố mẹ tí , tao cũng còn phải có chồng con lên ko sang như trước đc "
ok , ko vấn đề gì hết , thế là mình có thuê 1 đứa sinh viên nó đến giúp việc cho nhà mình , con bé sinh viên này là em của ông cùng đi tàu với mình , mình với ông này chơi với nhau khá thân... công việc thì ko có gì đâu , rất nhẹ nhàng
sáng 8h nó đến mua đồ ăn sáng cho ông bà già và cả cho mình + nó nữa , ăn xong nó dọn dẹp rồi bà già đưa tiền nó đi chợ , đi chợ mua thức ăn cho cả ngày , rồi nó nấu nướng + ăn cơm xong bữa trưa + rửa bát dọn dẹp chút 12h là xong công việc của nó , còn bữa tối là do mẹ mình làm hoặc là mình , chỉ thế thôi chứ ko phải giúp việc như osin , nó chỉ làm từ 8h sáng cho đến 12h trưa ( vì chiều nó còn đi học ) mình thì chả nó 100k 1 ngày , vì nó có nói có những hôm nó có thể bận lên lấy tiền theo từng tuần 1 ...
mình cứ kể rõ thế cho anh em dễ hiểu , rồi chuyện xảy ra gần đây , mình có thằng em họ con bà dì mình , thằng này thì thi đại học 3 năm móm cả 3 rồi
chỉ ăn với chơi thôi , năm nay nó cũng bảo chắc móm tiếp , rồi thời gian này nó cứ suốt ngày đến nhà mình chơi , như mình nói nhà mình giờ thì neo người lên anh em họ hàng đến chơi vô tư , ăn ngủ nhà mình ko có gì hết , thoải mái lắm ...
thì cái thằng này dạo này cứ đến nhà mình chơi , nó chơi bình thường như trước thì ko sao ,nhưng nó đến thấy con bé kia làm cho nhà mình , nó cứ giở trò tán tỉnh , lúc đầu thì mình ko có để ý , nhưng khoảng 1 tuần như thế thì con bé kia nó mới phàn nàn với mình , nó bảo là nó ko thích anh Thịnh ( là thằng em họ mình ) cứ trêu nó , nó khó chịu thực sự
thế mình có nói với thằng kia rằng " đây là em gái của ông anh cùng làm với tao , mày đừng có vớ vẩn , dm tao mang tiếng với ông ấy là ko đc đâu " mình nói nó thế mà nó vẫn chứng nào tật ấy , đến cả bố mẹ mình cũng ko thích , ông bà còn bảo mình là " mày bảo thằng Thịnh đi nhé , cứ trêu cái Hoa để nó khó chịu vậy " ông bà già mình cũng quí con bé kia vì nó ngoan ngoãn lắm
mình bực mình thực sự thế là mình chửi nó , nó còn cãi mình táng luôn
đuổi thẳng cổ về luôn , từ giờ cấm bén mảng đến nhà tao nữa ,g rồi xong nó về , thế 5 ngày sau là ngày giỗ bà ngoại mình ( 5 sau là từ ngày mình đánh nó , đuổi nó về ấy ) thì giỗ bà ngoại mình là cả nhà họ hàng tập trung hết ở nhà ông ngoại ăn giỗ mà ...
đấy thì trong cái ngày giỗ đó thì bà dì mình là mẹ cái thằng Thinh kia đó , có mang chuyện mình đánh nó đuổi nó về ra cho cả họ biết , rồi bả trách mình ,nào là anh em với nhau mà đánh nó rồi đuổi nó về , rồi bla bla ...mình chưa kịp thanh minh thì mẹ mình cũng kể rõ cho bà dì mình hiểu , là nó cứ đến trêu con bé em bạn thằng x rồi này nọ ...
thế rồi lời qua tiếng lại rồi 2 chị em cãi nhau 1 trận to , đến cả ông ngoại mình còn ko can đc , từ nhau , mày tao chửi nhau ầm ĩ lên ... mình bực lắm nhưng truyện người lớn mình ko giám tham gia , bà là em mà dám chửi nhau mẹ mình còn mày tao nữa , điên lắm nhưng ko làm gì đc =.=
trong lúc 2 người cãi nhau rồi có đẩy nhau qua lại thế , cả nhà can ra ko đc thì ông chồng bà dì mình có ra đẩy bà già mình 1 cái làm bà già mình ngã ra , đm lúc đấy mình mới phi ra mình túm chặt tóc thằng chú này nhấc mặt nó lên mình nói với nó
" đm , ông làm gì tôi cũng đc , vì tôi là phận con cháu lên tôi chấp nhận , nhưng ông động vào 1 sợi lông chân vào mẹ tôi thì tôi thề tôi cho cả nhà ông húp cháo suốt đời đó , ông biết tôi thế nào từ lâu rồi mà đúng ko ? " lúc đó điên thực sự , tính mình nó thế , với mình thế nào thì ko sao , nhưng cứ động đến ông bà già mình thì dù con của giám đốc sở công an nó cũng = nhau thôi
rồi sau chuyện hôm ấy coi như giờ 2 nhà thành kẻ thù nhau rồi , ko còn gì để nói nữa rồi , là em mà chửi chị như hát hay , là cháu ( là mình ) đe doạ nhà chú + đánh chú mình ( thực ra mình chỉ túm tóc thôi chứ chưa đánh ) nói chung là rất là chán , ko ra cái gì hết cả =.=
nhưng chuyện chưa hết ở đó , đm cái thằng ranh Thịnh kia nó vẫn trêu con bé kia , giờ thì nó ko dám đến nhà mình nữa , mà nó cứ đợi con bé kia đi học rồi đi theo trêu , rồi về tận nhà cả con bé kia nữa , rồi hôm qua ông anh nó là bạn làm cùng mình đó ông có gọi điện cho mình ông bảo
" chú làm sao mà để em chú nó cứ làm phiền em gái anh là thế nào , chú ko giải quyết đc nó thì chú để anh " thì ổng cũng nghe con bé kia kể chuyện xảy ra thế rồi ( mình quên chưa nói là sau sự việc đó thì con bé nó vẫn làm ở nhà mình nhé )
đấy ông nói nv mình như thế , ông này thì cũng thuộc dạng máu mặt kinh lắm
nhưng mình bảo cứ để từ từ em bảo nó , anh đừng làm gì cả , nó là em em đấy , thì suy cho cùng nó vẫn là em mình , giờ mình cứ để kệ thì ông kia ông phang cho thành tật thì khổ nó chứ khổ ai
nhưng giờ mình nói thực là ko biết làm thế cả , 2 nhà trở mặt với nhau rồi , thằng Thịnh kia thì nó cũng ghét mình ghê lắm , vì mình chửi bố nó + tí đánh bố nó mà
hôm qua mình có gọi điện cho nó , mình bảo nó " giờ mày còn đi trêu cái Hoa nữa thằng anh nó vừa gọi điện cho tao kêu đập mày đấy " thế nó nói lại mình " ông cảm thấy để nó đập tôi đc thì ông cứ làm thôi , nói tôi làm éo gì "
đm thế có điên ko cơ chứ , giờ éo biết làm sao nữa , cứ để kệ thì ông kia đập nó thì mình cũng chẳng ngồi yên đc ....
anh em cho thử mình vài cái ý kiến nào để giải quyết ổn thoả trong việc này với ...
thật là , cái chuyện rất nhỏ nhặt và vớ vẩn mà khó chịu kinh lên đc =.=
mình sẽ kể đầu đuôi cho anh em hiểu rõ ngọn ngành
gia đình mình thì có 5 người , bố , mẹ ,chị gái , anh trai và mình , chị gái và anh trai lấy vợ , chồng ở riêng hết rồi , nhà chỉ còn mình với bố mẹ ( mình vẫn chưa vợ nhé ) thế công việc của mình lại hay đi xa trong thời gian dài ( mình đi tàu biển ) trước đây thì trong lúc mình đi làm thì bà chị gái bả sang trông nom bố mẹ ( bà chị dâu thì cả nhà từ nó từ lúc ông anh trai mới cưới rồi ) giờ thì mình về nghỉ ngơi thì bả ko sang như trước nữa , tức là bả chỉ tạt qua chơi chứ ko sang cả ngày như lúc mình đi làm vì bả có nói với mình " mày lớn rồi , về thì ở nhà để ý bố mẹ tí , tao cũng còn phải có chồng con lên ko sang như trước đc "
ok , ko vấn đề gì hết , thế là mình có thuê 1 đứa sinh viên nó đến giúp việc cho nhà mình , con bé sinh viên này là em của ông cùng đi tàu với mình , mình với ông này chơi với nhau khá thân... công việc thì ko có gì đâu , rất nhẹ nhàng
sáng 8h nó đến mua đồ ăn sáng cho ông bà già và cả cho mình + nó nữa , ăn xong nó dọn dẹp rồi bà già đưa tiền nó đi chợ , đi chợ mua thức ăn cho cả ngày , rồi nó nấu nướng + ăn cơm xong bữa trưa + rửa bát dọn dẹp chút 12h là xong công việc của nó , còn bữa tối là do mẹ mình làm hoặc là mình , chỉ thế thôi chứ ko phải giúp việc như osin , nó chỉ làm từ 8h sáng cho đến 12h trưa ( vì chiều nó còn đi học ) mình thì chả nó 100k 1 ngày , vì nó có nói có những hôm nó có thể bận lên lấy tiền theo từng tuần 1 ...
mình cứ kể rõ thế cho anh em dễ hiểu , rồi chuyện xảy ra gần đây , mình có thằng em họ con bà dì mình , thằng này thì thi đại học 3 năm móm cả 3 rồi
chỉ ăn với chơi thôi , năm nay nó cũng bảo chắc móm tiếp , rồi thời gian này nó cứ suốt ngày đến nhà mình chơi , như mình nói nhà mình giờ thì neo người lên anh em họ hàng đến chơi vô tư , ăn ngủ nhà mình ko có gì hết , thoải mái lắm ...thì cái thằng này dạo này cứ đến nhà mình chơi , nó chơi bình thường như trước thì ko sao ,nhưng nó đến thấy con bé kia làm cho nhà mình , nó cứ giở trò tán tỉnh , lúc đầu thì mình ko có để ý , nhưng khoảng 1 tuần như thế thì con bé kia nó mới phàn nàn với mình , nó bảo là nó ko thích anh Thịnh ( là thằng em họ mình ) cứ trêu nó , nó khó chịu thực sự
thế mình có nói với thằng kia rằng " đây là em gái của ông anh cùng làm với tao , mày đừng có vớ vẩn , dm tao mang tiếng với ông ấy là ko đc đâu " mình nói nó thế mà nó vẫn chứng nào tật ấy , đến cả bố mẹ mình cũng ko thích , ông bà còn bảo mình là " mày bảo thằng Thịnh đi nhé , cứ trêu cái Hoa để nó khó chịu vậy " ông bà già mình cũng quí con bé kia vì nó ngoan ngoãn lắm

mình bực mình thực sự thế là mình chửi nó , nó còn cãi mình táng luôn
đuổi thẳng cổ về luôn , từ giờ cấm bén mảng đến nhà tao nữa ,g rồi xong nó về , thế 5 ngày sau là ngày giỗ bà ngoại mình ( 5 sau là từ ngày mình đánh nó , đuổi nó về ấy ) thì giỗ bà ngoại mình là cả nhà họ hàng tập trung hết ở nhà ông ngoại ăn giỗ mà ...đấy thì trong cái ngày giỗ đó thì bà dì mình là mẹ cái thằng Thinh kia đó , có mang chuyện mình đánh nó đuổi nó về ra cho cả họ biết , rồi bả trách mình ,nào là anh em với nhau mà đánh nó rồi đuổi nó về , rồi bla bla ...mình chưa kịp thanh minh thì mẹ mình cũng kể rõ cho bà dì mình hiểu , là nó cứ đến trêu con bé em bạn thằng x rồi này nọ ...
thế rồi lời qua tiếng lại rồi 2 chị em cãi nhau 1 trận to , đến cả ông ngoại mình còn ko can đc , từ nhau , mày tao chửi nhau ầm ĩ lên ... mình bực lắm nhưng truyện người lớn mình ko giám tham gia , bà là em mà dám chửi nhau mẹ mình còn mày tao nữa , điên lắm nhưng ko làm gì đc =.=
trong lúc 2 người cãi nhau rồi có đẩy nhau qua lại thế , cả nhà can ra ko đc thì ông chồng bà dì mình có ra đẩy bà già mình 1 cái làm bà già mình ngã ra , đm lúc đấy mình mới phi ra mình túm chặt tóc thằng chú này nhấc mặt nó lên mình nói với nó
" đm , ông làm gì tôi cũng đc , vì tôi là phận con cháu lên tôi chấp nhận , nhưng ông động vào 1 sợi lông chân vào mẹ tôi thì tôi thề tôi cho cả nhà ông húp cháo suốt đời đó , ông biết tôi thế nào từ lâu rồi mà đúng ko ? " lúc đó điên thực sự , tính mình nó thế , với mình thế nào thì ko sao , nhưng cứ động đến ông bà già mình thì dù con của giám đốc sở công an nó cũng = nhau thôi

rồi sau chuyện hôm ấy coi như giờ 2 nhà thành kẻ thù nhau rồi , ko còn gì để nói nữa rồi , là em mà chửi chị như hát hay , là cháu ( là mình ) đe doạ nhà chú + đánh chú mình ( thực ra mình chỉ túm tóc thôi chứ chưa đánh ) nói chung là rất là chán , ko ra cái gì hết cả =.=
nhưng chuyện chưa hết ở đó , đm cái thằng ranh Thịnh kia nó vẫn trêu con bé kia , giờ thì nó ko dám đến nhà mình nữa , mà nó cứ đợi con bé kia đi học rồi đi theo trêu , rồi về tận nhà cả con bé kia nữa , rồi hôm qua ông anh nó là bạn làm cùng mình đó ông có gọi điện cho mình ông bảo
" chú làm sao mà để em chú nó cứ làm phiền em gái anh là thế nào , chú ko giải quyết đc nó thì chú để anh " thì ổng cũng nghe con bé kia kể chuyện xảy ra thế rồi ( mình quên chưa nói là sau sự việc đó thì con bé nó vẫn làm ở nhà mình nhé )
đấy ông nói nv mình như thế , ông này thì cũng thuộc dạng máu mặt kinh lắm
nhưng mình bảo cứ để từ từ em bảo nó , anh đừng làm gì cả , nó là em em đấy , thì suy cho cùng nó vẫn là em mình , giờ mình cứ để kệ thì ông kia ông phang cho thành tật thì khổ nó chứ khổ ai nhưng giờ mình nói thực là ko biết làm thế cả , 2 nhà trở mặt với nhau rồi , thằng Thịnh kia thì nó cũng ghét mình ghê lắm , vì mình chửi bố nó + tí đánh bố nó mà
hôm qua mình có gọi điện cho nó , mình bảo nó " giờ mày còn đi trêu cái Hoa nữa thằng anh nó vừa gọi điện cho tao kêu đập mày đấy " thế nó nói lại mình " ông cảm thấy để nó đập tôi đc thì ông cứ làm thôi , nói tôi làm éo gì "đm thế có điên ko cơ chứ , giờ éo biết làm sao nữa , cứ để kệ thì ông kia đập nó thì mình cũng chẳng ngồi yên đc ....
anh em cho thử mình vài cái ý kiến nào để giải quyết ổn thoả trong việc này với ...
thật là , cái chuyện rất nhỏ nhặt và vớ vẩn mà khó chịu kinh lên đc =.=
Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi làm thìa. Cùng lắm là cạch mặt nhau. Chả việc gì phải ngợi nhiều khổ ra. 3 cái "dù gì cũng là họ hàng " hồi trc m cũng thấm nhuần lắm đấy sau toàn thấy phường khốn nạn nên giờ đừng hòng nhá 
mình cũng chọn cách giải quyết là kcmn rồi 

thế mới hãi cơ , thằng bé giờ hãi cả tuỷ rồi